Đội Hà Nội FC gặp Urawa Red Diamonds: Không có gì để mất!

17 giờ hôm nay (4.10), đội Hà Nội sẽ có trận đấu thứ hai vòng bảng AFC Champions League trên sân vận động Saitama (Nhật Bản) của đội Urawa Red Diamonds (URD).

Khó khăn đang chờ đợi đội Hà Nội vì chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn có được suất vào vòng trong, thế nên, với vị thế của đội đương kim vô địch và lợi thế sân nhà, URD chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy trọn 3 điểm trước đội Hà Nội, khi mà họ đã bị đội Wuhan Three Towns (Trung Quốc) thủ hòa 2-2 ở lượt trận đầu tiên.

Cuộc chơi sòng phẳng của đội Hà Nội

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội Hà Nội đã đến Nhật Bản từ ngày 2.10 để thích nghi với thời tiết cũng như luyện tập làm quen mặt sân thi đấu.

Sau trận thua đội bóng Hàn Quốc Pohang Steelers 2-4 (Pohang Steelers cũng từng vô địch AFC Champions League), đội Hà Nội càng hiểu rõ mình đang ở đâu trên sân chơi lớn nhất của châu lục ở cấp câu lạc bộ.

Cũng từ trận này, dù sử dụng hết 6 "ngoại binh", trong đó có một cầu thủ gốc châu Á như điều lệ giải quy định, nhưng đội Hà Nội vẫn bị Pohang dẫn trước 4-0. Chỉ đến khi thay 2 "ngoại binh" bằng 2 "nội binh", đội Hà Nội mới chơi ăn ý và nhuần nhuyễn hơn nên gỡ được 2 bàn. Thực tế này cho thấy những ngoại binh mới dù chất lượng tốt nhưng chưa có được sự kết hợp ăn ý với các cầu thủ Hà Nội.

Các cầu thủ ngoại trong đội Hà Nội FC

Một khó khăn nữa cho đội Hà Nội là khi V-League kết thúc trước đó một tháng, trong thời gian nghỉ giữa hai mùa bóng, đội Hà Nội đã không có một trận đấu chính thức nào. Chính vì thế các cầu thủ Hà Nội đã bị thiếu cảm giác thi đấu.

Ngược lại, URD đang xếp thứ ba ở giải vô địch quốc gia và sau trận hòa 2-2 với Wuhan Three Towns ngày 20.9, URD đã thi đấu hai trận ở J-League 1 với kết quả thắng chủ nhà Gamba Osaka 3-1 (ngày 24.9), hòa đội khách Yokohama 1-1 (ngày 29.9).

Với 3 lần đăng quang châu lục, URD chỉ kém kỷ lục của đội bóng Al Hilal của Ả Rập Saudi một lần. Tuy nhiên, trong 5 mùa giải gần đây, URD vô địch AFC Champions League đến 2 lần. Lực lượng của URD hiện có hậu vệ thủ quân Hiroki Sakai, từng 5 năm thi đấu cho Marseille (Pháp) ở Ligue 1 và đã khoác áo đội tuyển Nhật từ 2012 đến nay; tiền vệ tuyển thủ quốc gia Nhật Atsuki Ito; tiền vệ tấn công từng khoác áo các đội tuyển U từ 17 đến 23 và quốc gia Nhật Bản Shoya Nakajima...

Sức mạnh tấn công của URD dựa vào đối cánh Hà Lan Alex Schalk và Bryan Linssen tạo thành hai mũi khoan hỗ trợ hiệu quả cho trung phong người Guine, Jose Kante.

Transfermk - trang chuyển nhượng quốc tế đã định giá Bryan Linssen là 1,35 triệu USD, Jose Kante (1,3 triệu USD), trung vệ người Đan Mạch, Alexander Scholz (2,3 triệu USD), Hiroki Sakai (1,5 triệu USD), Atsuki Ito (1 triệu USD), Shoya Nakajima (1,6 triệu USD).

Cũng theo Transfermk, giá trị 6 ngoại binh của Hà Nội FC khoảng 2,7 triệu USD. Cụ thể: Brandon Wilson (150 ngàn USD), Damien Le Tallec (650 ngàn USD), Joel Tagueu (800 ngàn USD), Milan Jevtovic (450 ngàn USD), Marcao Silva (300 ngàn USD) và Caion (350 ngàn Euro).

Từ những thông tin và con số này, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao URD được đánh giá cao hơn đội Hà Nội.

Thế nhưng, với sự đầu tư ngoại binh, ước tính trung bình mỗi mùa bóng, Hà Nội FC sẽ chi từ 400 đến 500 ngàn USD cho mỗi cầu thủ này, cũng như mời được HLV Bozidar Bandovic (Montenegro) (ông Bozidar Bandovic từng là Giám đốc kỹ thuật rồi trở thành HLV CLB Buriam (Thái Lan) 2 lần vô địch quốc gia) và đã vào vòng 16 đội AFC Champions League 2018. Tất cả những điều này cho thấy đội Hà Nội đã đầu tư nghiêm túc và không hề tự ti ở sân đấu đỉnh cao AFC.

Đội Hà Nội với tâm thế khác

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Maciej Scorja của URD cho biết đội bị áp lực khi chỉ kiếm được 1 điểm ở trận đầu tiên, do đó URD muốn kiếm trọn 3 điểm trước đội Hà Nội. HLV Maciej Scorja đánh giá cao 3 cầu thủ Hà Nội mà các cầu thủ URD sẽ tập trung chú ý đó là cặp tiền đạo Joel Tagou của Cameroon, Erlison Caion của Brazil và tiền vệ tấn công Văn Quyết. Chính tam giác này đã góp công lớn đem về hai bàn thắng cho đội Hà Nội trong trận thua 2-4 trước Pohang Steelers. Tago - cầu thủ đắt giá nhất của đội Hà Nội chính là tác giả của cả hai bàn thắng này.

Khác với sự tự tin chiến thắng của đối thủ, HLV Bandovic thận trọng khi đánh giá V.League có tốc độ khá chậm so với J.League. Do đó, các cầu thủ Hà Nội sẽ cố gắng thích nghi và hòa nhập với cường độ tập luyện thi đấu cao khi đối đầu với đội bóng rất mạnh URD. HLV Bandovic đánh giá URD là tập hợp các cầu thủ chất lượng và đặc biệt xuất sắc trong tấn công.

HLV Bandovic cũng cho biết, dù ông hai lòng với nỗ lực của các cầu thủ nhưng hai tuần vừa qua chưa đủ thời gian để các cầu thủ thích nghi và hiểu ý nhau. Nhưng đó là điều HLV Bandovic chấp nhận, và đội Hà Nội đã sẵn sàng chiến đấu cho dù đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Đội Hà Nội luôn hy vọng sẽ đạt kết quả tốt, hơn nữa, khi được đấu trên sân với một đội bóng mạnh sẽ đem lại những điều tốt và kinh nghiệm cho các cầu thủ Hà Nội.

Cùng dự họp báo với HLV Bandovic, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với CLB Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi sẽ tuân thủ những đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, để hướng tới một trận đấu tốt nhất và giành được một kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực 200% sức lực và khả năng của mình. Đến thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội đã hiểu được triết lý của huấn luyện viên để dần thích nghi và thể hiện tốt nhất trên sân”

Năm ngoái, cũng trên sân vận động Saitama vào ngày 29.3.2022, đội tuyển Việt Nam đã hòa Nhật Bản 1-1 ở trận đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của khu vực châu Á. Trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam khi đó có 4 cầu thủ Hà Nội và chiều nay (4.10), khi đá với URD, đội Hà Nội có hai người từng có mặt trong trận hòa lịch sử này, đó là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Tuấn Hải.

HLV Skorja của URD khi dẫn dắt U.23 UAE cũng đã hòa 0-0 với đội Việt Nam ở trận đầu tiên vòng bảng U.23 châu Á 2020.

Liệu lịch sử có lặp lại cho đội Hà Nội để có điểm trước đội URD?

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doi-ha-noi-fc-gap-urawa-red-diamonds-khong-co-gi-de-mat-206239.html