Đội hình 11 bản hợp đồng tệ nhất Premier League 2018

Có 2 cầu thủ Chelsea và 3 hàng thải Man City trong đội hình này.

Thủ môn - Joe Hart (Man City đến West Ham)

Joe Hart đã đi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trải qua mùa giải 2016/17 đen tối cùng Torino, Joe Hart mong muốn tìm lại bản thân ở West Ham cũng với một bản hợp đồng cho mượn từ Manchester City.

Đầu mùa là những hy vọng, nhưng cuối mùa lại là nỗi thất vọng. Ra sân 14 lần và nhận đến 33 bàn thua. Anh giờ đây chỉ là sự lựa chọn thứ 2 sau Adrian trong khung gỗ West Ham. Tệ hơn, vị trí của Joe Hart ở World Cup 2018 đang bị đe dạo nghiêm trọng khi Tom Heaton cũng như Jordan Pickford đang sở hữu phong độ ổn định.

Hậu vệ - Zabaleta (Man City đến West Ham)

Hàng thủ của West Ham là thảm họa mùa này.

Pep Guardiola là HLV hiếm khi để ai ngồi dự bị trong thời gian quá dài. Ông là người thích xoay chuyển và tạo điều kiện cho cầu thủ thi đấu. Do đó, quyết định đẩy Zabaleta đi cho thấy rằng City không còn phù hợp với hậu vệ người Argentina nữa.

Từng là một trong những hậu vệ cánh hay nhất Premier League, nhưng giờ đây cầu thủ 33 tuổi người Argentina đang nằm trong thành phần của tập thế phòng ngự tệ thứ nhì Premier League.

Trung vệ - Michael Keane (Burnley đến Everton)

Michael không còn đá hay như mùa trước.

Sở hữu một phong độ đáng kinh ngạc ở mùa giải năm ngoái cùng Burnley, Keane khiến Everton phải bỏ ra 25 triệu bảng để sở hữu mình.

Ngang trái ở chỗ, James Tarkowski – người thay thế Keane ở sân Turf Moor góp công lớn giúp Burnley thi đấu thăng hoa ở Premier League đồng thời giành suất tham dự vòng loại Europa League. Còn với Keane, phong độ trồi sụt của anh khiến Everton nhận đến 55 bàn thua cho đến thời điểm này của Premier League, cao nhất trong 10 đội đầu bảng.

Trung vệ - Jairo Riedewald (Ajax đến Crystal Palace)

Riedewald không hạnh phúc ở Palace.

Trong khi Davinson Sanchez đang thi đấu vào phom ở Tottenham thì cựu đồng đội của trung vệ người Colombia ở Ajax – Jairo Riedewald đang khổ cực tìm suất đá chính ở Crystal Palace.

Ra mắt trong trận thua 0-3 trước Huddersfield ở ngày khai màn mùa giải, Riedewald sớm bị ném lên băng ghế dự bị. Khi Roy Hodgson đến thay thế De Boer, Riedewald bị HLV người Anh chuyển lên đá tiền vệ phòng ngự. Không mấy khá hơn, anh cũng chỉ ra sân được thêm 3 trận đấu ở mùa giải này.

Hậu vệ - Patrick Evra (Marseille đến West Ham)

Evra quá già để tiếp tục thi đấu.

Thêm một hậu vệ nữa đến từ West Ham - đội bóng sở hữu những bản hợp đồng vô cùng tồi tệ mùa này.

Bị Marseille sa thải giữa đường vì có hành vi bạo lực với CĐV trong một trận đấu ở Europa League, West Ham đã vớt vát những chương cuối sự nghiệp của Evra bằng một bản hợp đồng vào tháng 2. Ở một độ tuổi nên dừng lại để tận hưởng tuổi già thay vì gắng sức thi đấu, hậu vệ 36 tuổi ngày một trở thành gánh nặng của West Ham.

Tiền vệ - Renato Sanches (Bayern Munich đến Swansea City)

Chuyện gì đang xảy ra với Sanches.

Từ cậu bé vàng ở Euro 2016 cho đến một bản hợp đồng đầy hứa hẹn khi chuyển từ Benfica sang chơi cho Bayern Munich. Renato Sanches bây giờ là một nỗi thất vọng thực sự ở Swansea City.

Chấn thương kéo theo chuỗi phong độ tồi tệ khiến Sanches chỉ được ra sân 12 lần ở mùa giải này. Đêm qua, sau trận thua đau đớn trước Southampton, Swansea của Sanches phải cố giành chiến thắng trong trận đấu còn lại và chờ đợi Huddersfield cũng như Southampton xảy chân nếu muốn trụ hạng.

Tiền vệ - Bakayoko (AS Monaco đến Chelsea)

Bakayoko gây thất vọng.

Hình ảnh một tiền vệ càn lướt, thi đấu ổn định để giúp Monaco vào tận bán kết Champions League mùa trước đã hoàn toàn biến mất khi Bakayoko sang Chelsea thi đấu.

Nhiều người đã gọi cái giá 40 triệu bảng Chelsea dành cho Bakayoko là một thương vụ lừa đảo thế kỳ. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa thực sự hòa nhập vào lối chơi chung của đội chủ sân Stamford Bridge. Anh hay mắc lỗi và mất bóng ngớ ngẩn, điều một tiền vệ chơi ở giữa sân phải hạn chế hết mức tối đa.

Tiền vệ - Davy Klaassen (Ajax đến Everton)

Thời gian của Davy Klaassen ở Everton sắp hết.

Cựu đội trưởng Ajax Amsterdam chuyển đến thi đấu cho Everton vào mùa hè 2017 với hợp đồng trị giá 23,6 triệu bảng. Anh được kỳ vọng có thể mang đến một làn gió mới ở tuyển giữa của Everton. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi không thể chứng minh bản thân và chỉ được ra sân đúng 6 lần từ đầu mùa. Thậm chí trong nhiều trận, anh còn không được Sam Allardyce điền tên vào danh sách thi đấu.

Everton đang tính đường cho mượn Klaassen vào mùa hè này khi không còn thấy anh phù hợp với chiến lược của đội bóng.

Tiền đạo - Guido Carrillo (Monaco đến Southampton)

Carrillo chưa được trao nhiều cơ hội.

Lại là một nhân tố đến từ Monoco. Guido Carrillo được đưa về vào tháng 1 năm nay với mục tiêu giúp Southampton trụ hạng.

Trong 7 trận đấu gần nhất thi đấu cho The Saints, tiền đạo người Argentina thậm chí không ghi nổi một bàn thắng. Kể từ khi Mark Hughes đến St Mary để giải cứu Southampton, Carrillo chỉ được ra sân 8 phút và trong 5 trận đấu gần nhất của Southampton, anh còn không được điền tên vào danh sách ngồi dự bị.

Tiền đạo - Alvaro Morata (Real Madrid đến Chelsea)

Morata chưa chứng minh được giá trị.

Ghi 11 bàn trong 29 lần ra sân và phải trải qua những chấn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, thật ác độc khi chứng kiến Morata xuất hiện trong đội hình này. Tuy nhiên, với cái giá kỷ lục lên đến 60 triệu bảng mà Chelsea đã đưa anh về, thành tích ghi bàn đó chưa thật thỏa đáng.

Kể từ đầu năm, Morata chỉ ghi thêm được 1 bàn ở Premier League. Anh đang vật vã chiến đấu để tìm lại phong độ khi nhận rất nhiều chỉ trích sau những tình huống bỏ lỡ ở trận hòa Arsenal 2-2 hồi tháng 1.

Tiền đạo - Kelechi Iheanacho (Man City đến Leicester)

Iheanacho có sai khi rời Man City.

Chỉ ghi 1 bàn trong 19 lần được trao cơ hội ra sân ở Premier League, Iheanacho đang là nỗi thất vọng nặng nề ở sân King Power mùa này.

Mới 21 tuổi, tiền đạo người Nigeria còn cả một tương lai phía trước để phấn đấu. Dù đang thi đấu không đúng phong độ ở Leicester City nhưng CĐV của đội bóng vẫn tin tưởng anh hoàn toàn có thể hỗ trợ và thay thế được Vardy trong tương lai.

Ngọc Thiện

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/doi-hinh-11-ban-hop-dong-te-nhat-premier-league-2018-d444619.html