NSND Trần Hạnh cả cuộc đời gắn với những vai diễn khắc khổ, thiện lương

Cả cuộc đời làm nghệ thuật, NSND Trần Hạnh thường vào những vai đau khổ, số phận éo le trên sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

"Chiếc bình tiền kiếp"

NSND Trần Hạnh vào vai ông lão Lâm trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: "Chiếc bình tiền kiếp". Trong phim, ông Lâm tìm được một chiếc bình chôn dưới đất, cho là đồ cổ là báu vật gia tộc để lại nên tìm đến giới chơi đồ cổ để biết thực hư. Được giới lái buôn bịa là là báu vật vô giá để lừa khách hàng, ông quyết giữ mang về nhà, dẫn đến nhiều mâu thuẩn trong gia đình và họ hàng. Trong một sự cố đến cháy nhà, ông Lâm đã liều mình xông vào đám cháy để lấy chiếc bình ra, bị thương và suýt mất mạng, lão mới quyết định để con mang chiếc bình đi bán thì phát hiện ra đó chỉ là chiếc bình gốm bình thường như bao chiếc bình khác...

NSND Trần Hạnh trong "Chiếc bình tiền kiếp".

NSND Trần Hạnh trong "Chiếc bình tiền kiếp".

Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của NSND Trần Hạnh sau nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ, NSND Trần Hạnh là tấm gương về người nghệ sĩ hết lòng vì nghề và làm nghề tử tế. Ông luôn đến sớm trước giờ quay, không bao giờ làm việc riêng, luôn chuẩn bị phục trang và chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi bất cứ thứ gì.

"Tướng về hưu"

Phim là câu chuyện đau xót về những tình cảm gia đình đã mất đi trong cơn lốc của thời mở cửa, khi một vị tướng rời quân ngũ trở về gia đình và hoàn toàn lạc lõng trong một đời sống đang thay đổi với những giá trị bị đảo lộn hàng ngày. Trong phim, NSND Trần Hạnh vào vai ông Cơ, giúp việc cho ông Thuấn (nghệ sĩ Mạnh Linh).

Một cảnh trong "Tướng về hưu".

"Ngõ lỗ thủng"

NSND Trần Hạnh trong "Ngõ lỗ thủng".

Bộ phim kết hợp giữa 2 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Ngõ lỗ thủng" và "Tiễn biệt những ngày buồn" của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Trong bộ phim của đạo diễn Trần Quốc Trọng, NSND Trần Hạnh vào vai người cha già nghèo khổ nuôi 2 con gái tên Sương và Hạnh. Đây cũng là tác phẩm giúp NSND Trần Hạnh giành được giải thưởng “Giải Cống hiến” tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010.

"Truyện cổ tích tuổi 17"

Đây là một bộ phim tâm lý dành cho lứa tuổi mới lớn của đạo diễn Xuân Sơn. Trong phim, NSND Trần Hạnh vào vai ông Bình góa vợ, hết lòng yêu thương cô con gái tên An (Lê Vy). Phim kể về những rung động tuổi mới lớn, nỗi nhớ thương người thân nơi chiến trường, những mộng mơ và băn khoăn vô định đầu đời… đã tạo nên không gian cho một câu chuyện cổ tích với cô bé An.

"Người cầu may"

NSND Trần Hạnh vào vai ông Khiển, trong phim, vợ chồng ông Khiển xin về hưu sớm để có một khoản tiền lo liệu cuộc sống, hy vọng thoát khỏi cảnh đi làm mà vẫn không đủ ăn. Không có việc gì làm, ông Khiển theo đuổi việc mua xổ số, mơ ước trúng giải độc đắc. Tuy nhiên, ông chỉ trúng giải nhì một lần, những lần sau đều trượt cả. Hết tiền, mất cả xe đạp, ông bị vợ tống ra khỏi nhà. Ông lang thang bơm xe đạp kiếm sống nhưng vẫn không thôi ước mơ mua xổ số cầu may…

"Người đàn bà thứ hai"

Trong "Người đàn bà thứ 2", NSND Trần Hạnh vào vai một ông bố thuần nông, từ quê lên tỉnh, lạ lẫm và ngơ ngác trong nhà của con trai.

"Cha cõng con"

Luôn gắn liền với những vai diễn khắc khổ, số phận, ở tuổi ngoài 80, NSND Trần Hạnh vào vai phụ trong bộ phim điện ảnh "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thương cháu đau ốm nên ông sẵn sàng bắt trộm gà để nấu cháo cho đứa cháu. Cảnh phim và diễn xuất của NSND Trần Hạnh đã mang lại xúc động mạnh trong lòng khán giả./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nsnd-tran-hanh-ca-cuoc-doi-gan-voi-nhung-vai-dien-khac-kho-thien-luong-840907.vov