Đội hình các danh thủ... ghét bóng đá

The Sun mới đây đã tập hợp một đội hình các ngôi sao bóng đá nhưng lại không thực sự có hứng thú với môn thể thao vua.

Thủ môn - Victor Valdes
Huyền thoại của Barcelona và Tây Ban Nha đã giành được 6 La Liga, 3 Champions League và 1 World Cup. Nhưng Valdes tuyên bố anh ta đã quên hẳn bóng đá và thay vào đó muốn bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Valdes than thở: “Họ thuyết phục tôi rằng tôi là một thủ môn giỏi và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường đó. Nó đã không bù đắp cho tôi những năm tôi đã phải chịu đựng bằng những điều đã xảy ra với tôi. Trong một cuộc đời khác, tôi sẽ cống hiến hết mình cho điện ảnh, cho một thứ khác. Không phải bóng đá".

Hậu vệ phải - Dani Alves
Là một trong những hậu vệ phải vĩ đại nhất mọi thời đại, cầu thủ người Brazil đã khiến tất cả bất ngờ khi tiết lộ bóng đá không phải niềm đam mê lớn nhất của anh.

Anh nói: “Tôi ghét những gì xung quanh bóng đá. Tôi sống trong thế giới này, nhưng không thuộc về nó. Khi rời xa bóng đá, tôi sẽ khoác ba lô lên và đi du lịch khắp thế giới. Sẽ không thể tránh khỏi việc xem bóng đá, nhưng tôi sẽ không sống trong đó".

Trung vệ - Ben White
Mới chỉ ở mùa giải thứ hai tại Arsenal, nhưng White thừa nhận anh không bao giờ xem bóng đá - và thậm chí không xem đội hình Arsenal bất bại khi còn nhỏ.

Hậu vệ của Pháo thủ tiết lộ: "Tôi theo dõi bản thân để có những lý do phân tích. Có thể tôi xem ĐT Anh, nhưng tôi luôn bận rộn làm việc gì đó. Tôi sẽ không chỉ ngồi xuống và xem một trận đấu. Tôi chưa bao giờ xem bóng đá khi còn nhỏ. Tôi vẫn không làm bây giờ. Tôi thi đấu, nhưng không bao giờ xem. Vì vậy, tôi không biết quá nhiều về các thế hệ cũ, nhưng tôi biết Vieira là một cầu thủ rất giỏi. Chỉ là tôi không biết chi tiết".

Trung vệ - Silvain Distin
Một hậu vệ khác không quan tâm đến bóng đá ngoài trận đấu cá nhân của mình là Silvain Distin, cựu hậu vệ của Man City, Portsmouth và Everton.

Distin cho biết: "Tôi không xem bóng đá trên TV, tôi không biết tên của từng cầu thủ hay từng sân vận động và tôi không thể nhớ kết quả các trận đấu mà tôi đã chơi hai tuần trước. Thay vào đó, tôi chỉ thích chơi game và tập luyện chăm chỉ. Tôi cũng thích thi đấu".

Hậu vệ trái - Benoit Assou-Ekotto
Cựu ngôi sao Tottenham thoải mái thừa nhận anh chỉ thi đấu bóng đá vì tiền - và thậm chí còn chỉ trích những cầu thủ thích hôn lên huy hiệu của đội bóng.

Assou-Ekotto đã châm biếm: "Tại sao tôi lại đến đây? Vì một công việc. Một sự nghiệp chỉ có 10, 15 năm. Đó chỉ là một công việc ... bóng đá không phải là niềm đam mê của tôi".

"Tôi chưa bao giờ tham gia vào sự đạo đức giả của bóng đá. Nó chỉ là một công việc, một phương tiện để kiếm tiền. Có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống hơn là đá bóng. Đúng, tôi chơi vì tiền, nhưng không phải tất cả mọi người thức dậy vào buổi sáng và đi làm sao?".

"Tôi cảm thấy tức giận khi các cầu thủ tiếp tục chơi vì màu áo. Tôi nghĩ rằng họ phải chịu trách nhiệm về điều đó khi họ hôn lên huy hiệu và 6 tháng sau sẽ dọn đi khi có một đội trả lương tốt hơn".

Tiền vệ trung tâm - David Batty
Việc thi đấu cho ĐTQG của bạn được coi là vinh dự cao nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào - nhưng đối với Batty thì điều đó thật là nhàm chán.

Cựu ngôi sao người Anh khẳng định: "Tôi luôn là một chú chim trong nhà, vì vậy tôi muốn đi chơi và sau đó tôi chỉ thích về nhà. Điều đó không bao giờ thay đổi".

"Tại World Cup, ngay khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ sau loạt đá luân lưu, tôi đã mong được về nhà và gặp các con - vì vậy bóng đá không quá quan trọng với tôi".

"Tôi có thể tách ra. Tôi sẽ cống hiến tất cả. Và sau đó tôi đã kết thúc với bóng đá. Trận đấu ở cấp đội tuyển thật nhàm chán. Và tôi đã không xem bất kỳ trận đấu nào kể từ khi giải nghệ".

"Tôi không bao giờ có thể hiểu được ai đó trả tiền để xem nó, đừng ngại đi khắp thế giới để xem nó. Bạn muốn được giải trí thì có nhiều cách khác".

Tiền vệ phải - David Bentley
"David Beckham mới" thừa nhận anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với bóng đá - và đã thành hiện thực khi đang dắt chó đi dạo. Bentley tiết lộ: "Tôi nhớ khi dắt chó đi dạo và nghĩ rằng 'Cái này không dành cho mình'.

"Tôi nhớ mình đã hơi thất vọng về bản thân. Tôi đã nghĩ: 'Bạn nên yêu nó, bạn có chuyện gì vậy?'. Nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả những điều tồi tệ đi kèm với nó, mọi người muốn bạn bán mình như một thứ mà bạn không phải như vậy".

Tiền vệ trái - Gareth Bale
Thường xuyên phải chịu những tiếng la ó ở Real Madrid, niềm đam mê chính của Bale dành cho môn golf đã được tất cả mọi người biết đến.

Cựu cầu thủ của Spurs rõ ràng cũng thích chơi cho đội tuyển Xứ Wales của anh, nhưng bóng đá câu lạc bộ chưa bao giờ là đam mê. Bale cho biết vào năm 2018: "Tôi không thực sự xem bóng đá nhiều, tôi muốn xem golf hơn".

Tiền vệ tấn công - Carlos Tevez
Dù từng chơi ở khắp nơi trên thế giới, Tevez thừa nhận anh ấy ghét xem những trận đấu ồn ào - và thậm chí sẽ tắt tivi khi có trận El Clasico.

Tevez tuyên bố: "Tôi không thích bóng đá. Nếu có trận Barcelona vs Real Madrid và có một giải đấu golf trên một kênh khác, tôi sẽ xem golf".

Tiền đạo - Andy Carroll
Sau khi gia nhập Liverpool từ Newcastle vào năm 2011 với mức phí kỷ lục 35 triệu bảng khi đó, Carroll thừa nhận anh phải tra Google để biết các đồng đội mới của mình. Đó là bởi vì anh rất ít quan tâm đến bóng đá ngoài sân cỏ, anh không biết họ là ai.

Carroll tiết lộ: "Khi tôi rời Newcastle để đến Liverpool, tôi đang ở trên trực thăng trên đường xuống và tôi phải lên Google để tìm xem các cầu thủ của họ là ai, nhìn qua điện thoại. Tôi đã ký hợp đồng và tôi không biết đồng đội của mình sẽ là ai.

"Tôi không thực sự thích xem bóng đá. Bố mẹ tôi xem một trận đấu trên một màn hình, nghe bình luận trên đài phát thanh và mở máy tính xách tay để xem điểm số!".

"Trong khi đó, tôi đi bộ trong nhà… ôi Chúa ơi! Tôi cần phải tắt tivi ngay. Tôi không muốn xem bóng đá trong nhà của tôi, trừ khi có bạn bè đến và họ muốn xem".

Tiền đạo - Michael Owen
Một trong những tài năng triển vọng nhất của nước Anh từ trước đến nay, Owen thừa nhận anh không thể chờ đợi để giải nghệ sau khi kết thúc việc coi thường bóng đá. Và tiền đạo này sẽ chủ động cố gắng tránh nhận bóng sau khi mất tự tin trước khung thành.

Owen nói: "Trong sáu hoặc bảy năm, tôi ghét bóng đá. Tôi không thể chờ đợi để giải nghệ, bởi vì người trên sân không phải là tôi. Tôi không ở trong tư thế để sút và tôi đã trốn trong các khu vực của sân để bóng không đến được với tôi".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-hinh-cac-danh-thu-ghet-bong-da-a571216.html