Đội hình chuyển nhượng lãng phí nhất kỷ nguyên Premier League

Man United góp đến 4 cái tên trong đội hình cầu thủ đắt giá nhưng không thể thành công tại giải Ngoại hạng Anh.

Jack Grealish (Aston Villa sang Manchester City - 117,5 triệu euro): Tân binh đắt giá nhất Premier League chơi 26 trận tại Premier League 2021/22 nhưng chỉ đóng góp 3 bàn, 3 kiến tạo. Grealish vắng mặt ở hầu hết trận cầu quan trọng của "Cityzens". Trong lễ ăn mừng, Bernardo Silva từng nói đùa rằng nếu muốn vô địch, điều duy nhất Man City phải làm là cất Grealish lên ghế dự bị.

Romelu Lukaku (Inter sang Chelsea - 113 triệu euro): Hè 2021, Chelsea phá mọi kỷ lục chuyển nhượng dành cho một tiền đạo cắm tại Premier League để đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge. Chỉ một năm sau, chân sút người Bỉ đòi trở lại Italy vì không có suất đá chính. "The Blues" không thể bán đứt nên nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận để cầu thủ sinh năm 1993 trở lại Inter dưới dạng cho mượn.

Nicolas Pepe (Lille sang Arsenal - 80 triệu euro): Tân binh đắt nhất lịch sử Arsenal sở hữu lối chơi rườm rà, thiếu hiệu quả và đã bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Mikel Arteta. Arsenal đang muốn bán Pepe với giá 30 triệu euro nhưng chưa nhận được lời đề nghị nào.

Angel Di Maria (Real Madrid sang Man United - 75 triệu euro): Nhà vô địch Champions League 2013/14 có khởi đầu khá tốt trong màu áo "Quỷ đỏ". Càng về sau, Di Maria càng lộ rõ điểm yếu về thể lực khiến anh không thể theo kịp nhịp độ thi đấu tại Premier League. Việc phải thi đấu ở nhiều vị trí, sự cố trộm đột nhập cùng sức ép từ truyền thông khiến "Thiên thần" tháo chạy khỏi Old Trafford chỉ sau một mùa giải.

Paul Pogba (Juventus sang Man United - 105 triệu euro): Man United trở thành trò cười khi để mất trắng cầu thủ họ từng chiêu mộ với giá kỷ lục cách đây 6 năm. Pogba khiến CĐV "Quỷ đỏ" nổi giận khi chê bai lời đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần.

Tanguy Ndombele (Lyon sang Tottenham - 60 triệu euro): Tân binh đắt giá nhất lịch sử Spurs bị cả HLV Jose Mourinho lẫn Antonio Conte ghẻ lạnh vì thái độ thiếu chuyên nghiệp. Đầu năm 2022, anh phải trở lại khoác áo Lyon dưới dạng cho mượn để cứu vãn sự nghiệp.

Benjamin Mendy (Monaco sang Man City - 57,5 triệu euro):Hậu vệ trái đắt nhất lịch sử Premier League đang phải ngồi nhà đá vì hàng loạt cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục tại xứ sở sương mù.

Harry Maguire (Leicester sang Man United - 87 triệu euro): Hè 2019, MU phá kỷ lục để đưa Maguire về Old Trafford. Chỉ 6 tháng sau, cầu thủ này đã được trao băng đội trưởng "Quỷ đỏ". Maguire đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện bằng màn trình diễn sa sút. Ở mùa giải vừa qua, trung vệ sinh năm 1993 trở thành gánh nặng của MU. Maguire còn trở thành đội trưởng MU đầu tiên bị CĐV dọa đánh bom nhà riêng.

Eliaquim Mangala (Porto sang Man City - 45 triệu euro): Hè 2014, Mangala đầu quân cho Man City với giá kỷ lục dành cho một trung vệ. Sau 2 mùa giải thi đấu tại Premier League, cầu thủ người Pháp bị HLV Pep Guardiola gạch tên vì khả năng xoay trở chậm chạp và lối chơi thiếu đầu óc.

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace sang Man United - 55 triệu euro): Ở CLB tầm trung Crystal Palace, Wan-Bissaka dành nhiều thời gian cho phòng ngự nên có thể phát huy tối đa điểm mạnh về tắc bóng, tranh chấp. Tuy nhiên, khi sang MU, cầu thủ người Anh phải làm thêm nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Đây cũng là lúc điểm yếu về khả năng tạt, rê dắt và nhãn quan chiến thuật của Wan-Bissaka lộ rõ. Hậu vệ sinh năm 1997 là một trong những cái tên bị HLV Erik ten Hag gạch khỏi kế hoạch ở mùa giải tới.

Kepa Arrizabalaga (Bilbao sang Chelsea - 80 triệu euro): Với mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới dành cho thủ môn, lẽ ra Kepa phải là người bắt chính ở mọi đấu trường cho Chelsea. Hiện tại, thủ môn sinh năm 1994 chỉ là phương án dự phòng cho Edouard Mendy và không còn cơ hội lên tuyển Tây Ban Nha.

Haaland: 'Tôi là cổ động viên Man City cả đời rồi' Chân sút người Na Uy có những chia sẻ đầu tiên sau khi ra mắt đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-chuyen-nhuong-lang-phi-nhat-ky-nguyen-premier-league-post1327483.html