Đội hình Real: Nỗi lo những ông già & đám trẻ non nớt

Real hướng đến mùa giải 2017/18 đại thành công, đoạt cú hat-trick Champions League. Thế nhưng, sau 2 năm ngự trị trên đỉnh châu Âu, “Kền kền trắng” đang bộc lộ những lỗ hổng bên trong đội hình tưởng chừng hoàn hảo.

Video phóng sự vụ Ronaldo đòi rời Real Madrid (Bản quyền thuộc VTV) :

Lực lượng của Real trong tay Zidane của 2 năm qua là dàn đội hình lý tưởng. Ở mọi vị trí, đó đều là sự cạnh lý tưởng và luôn có 2 cái tên xuất sắc trong cùng một vị trí. Vì lẽ đó, đã có lúc người ta phân Real thành đội hình A và đội hình B, nhưng sức mạnh của hai đội hình này thậm chí tương đương.

Ronaldo và Ramos - hai trụ cột của Real, người 32 kẻ 31

Nhưng sau 2 chức vô địch Champions League liên tiếp, yếu tố động lực trở thành một câu hỏi bức thiết. Đặc biệt khi những cái tên chơi chói sáng nhất của Real mùa trước, sang mùa này đều đã chạm ngưỡng tuổi băm. Nguyên trục dọc sân của “Kền kề trắng”, từ thủ thành Navas (cũng như Casilla đều 30 tuổi), trung vệ đội trưởng Ramos (31), tiền vệ Modric (31), rồi đến chủ công Ronaldo (32). Những cái tên quan trọng khác cũng đã tiến sát mốc tuổi băm, đó là Marcelo, là Benzema (cùng 29 tuổi), Gareth Bale vừa bước sang tuổi 28.

Không hề dễ dàng để các cầu thủ lớn tuổi duy trì phong độ cao trong 3 mùa giải liên tiếp, nhất là khi họ đều đã no nê danh hiệu. Mùa trước, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao ở cả La Liga lẫn Champions League. Nhưng nên nhớ rằng hậu thuẫn cho CR7 là Morata - người có 15 bàn thắng ở La Liga và 3 ở Champions League, là James Rodriguez - với bàn 8 thắng và 6 đường kiến tạo tại giải quốc nội.

Nay James đã gia nhập Bayern, còn Morata như một kẻ mất hồn kể từ khi vụ chuyển nhượng đến MU thất bại. Với tình cảnh hiện tại, sớm muộn rồi Morata cũng sẽ ra đi, chỉ là bến đỗ nào mà thôi. Đó có thể là Chelsea, AC Milan hoặc một bến đỗ nào khác. Bên cạnh đó, siêu dự bị của Marcelo là Fabio Coentrao cũng đã rời Bernabeu, cùng với người đồng đội đồng hương Pepe. Không có Pepe, không ai dám chắc rằng Ramos sẽ tiếp tục chơi ổn định và có thể tự tin lên tham gia tấn công như trước đây.

Bộ ba BBC của Real già hơn hẳn MSN của Barcelona

Nhìn vào dàn lực lượng dự bị của Real lúc này, các Madridista có lý do để mà lo lắng. Những cầu thủ đang bước vào độ chín phong độ như James, Morata, như Danilo hay Kovacic đang nằng nặc đòi đi. Trong khi đó, lứa kế cận như Theo Hernandez, Jesus Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos lại quá trẻ. Cầu thủ nhiều tuổi nhất trong những cái tên kể trên là tiền vệ Llorente cũng chỉ mới 22, trong khi phần còn lại đều chưa quá tuổi 20.

Ngay cả khi chiêu mộ thành công bom tấn Kylian Mbappe, người Madrid cũng không dám chắc rằng cầu thủ mới 18 tuổi của Monaco có thể lập tức hòa nhập vào lối chơi chung và trở thành siêu sao tiếp theo của Real. Để chờ lứa kế cận này trưởng thành, “Kền kền trắng” cần ít nhất 3 năm nữa. Nhưng ở hiện tại, những cầu thủ tuổi băm hoàn toàn có thể đánh rơi phong độ bất cứ lúc nào.

Trong một mùa giải kéo dài 9 tháng, lại có lúc bị cắt vụn bởi giải FIFA Club World Cup, khi trở lại thật khó để cỗ máy chiến thắng ấy tiếp tục hoạt động trơn tru. Như đã nói, sở dĩ năm ngoái Real vượt qua thử thách này là bởi họ sở hữu một dàn lực lượng có chiều sâu hoàn hảo. Nhưng năm nay, kết cấu đó đang dần bị phá vỡ. Hãy so sánh một cách đơn giản, bộ ba BBC của Real có tổng tuổi đời là 89. Trong khi đó, bộ ba MSN của Barcelona chỉ mới chạm mốc 85. Đây có thể là sự khác biệt mang tính căn bản trong hệ thống tấn công của hai đội.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/doi-hinh-real-noi-lo-nhung-ong-gia-dam-tre-non-not-c48a889227.html