Đôi lứa ôm chặt tiễn nhau về quê ăn Tết

Ngày về quê, nhiều người xúc động ôm nhau tiễn biệt, hứa hẹn ngày trở lại thành phố nhộn nhịp.

 Sáng 28 Tết, mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu ngày cũng là lúc những người con xa quê mưu sinh, học tập lên xe về với gia đình. Chỉ là về quê ăn Tết, thế nhưng ai cũng bịn rịn, vương vấn trong giây phút tiễn bạn bè, người thân lên xe.

Sáng 28 Tết, mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu ngày cũng là lúc những người con xa quê mưu sinh, học tập lên xe về với gia đình. Chỉ là về quê ăn Tết, thế nhưng ai cũng bịn rịn, vương vấn trong giây phút tiễn bạn bè, người thân lên xe.

Hàng nghìn người đổ về Bến xe Miền Đông để bắt kịp chuyến xe sớm nhất.

Dòng người chen chúc nhau về quê ăn Tết.

Nhiều người có mặt từ 6h sáng để chờ xe.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì đến quá sớm, trong khi quầy vé chưa mở cửa.

Các nhà xe tăng thêm nhiều chuyến để phục vụ nhu cầu về quê của hành khách.

Xe cộ đông đúc khiến bến xe ùn tắc cục bộ.

Ông Hòa, nhân viên bảo vệ của Bến xe Miền Đông, cho biết 28 Tết năm nay chưa đông lắm, năm ngoái xe phải nhích từng chút một.

Đến hơn 9h sáng, nhà chờ của bến xe vẫn kín người.

Để có phương tiện đi lại khi về quê, nhiều hành khách chấp nhận trả mức phí cao cho việc di chuyển.

Chờ nửa ngày ở Bến xe Miền Đông để mua vé về quê ăn Tết "Tôi không mua vé trước, giờ đành chờ và không biết khi nào có vé về quê ăn Tết", anh Hải chia sẻ.

Chí Hùng - Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-lua-om-chat-tien-nhau-ve-que-an-tet-post1038779.html