Đội Nga ở World Cup 2018 gợi nhớ đội Liên Xô ở World Cup 1986

Xem trận khai mạc giữa đội chủ nhà Nga và đội Ả Rập Xê Út tại World Cup (WC) 2018 (Nga thắng 5 - 0), người viết bồi hồi nhớ về trận ra quân của đội tuyển Liên Xô gặp Hungary ở WC Mexico 1986 (Liên Xô thắng 6 - 0). Hai khởi đầu khá giống nhau, còn cái kết, mong sẽ khác nhau!

Đội tuyển Nga trong trận ra quân. Ảnh: AP

Khác nhau và giống nhau

Đội Liên Xô bước vào WC Mexico 1986 với dàn cầu thủ (cùng huấn luyện viên Valery Lobanovsky) hầu hết đến từ CLB Dynamo Kiev, đội vừa đoạt Cúp C2 Châu Âu. Đội Tuyển Liên Xô khi ấy là tập thể trẻ trung, dũng mãnh, thể lực hoàn hảo, phối hợp ăn ý.

Khác với đội Liên Xô 1986, đội chủ nhà Nga bước vào WC 2018 khá dè dặt khi vừa trải qua một loạt trận không biết mùi chiến thắng. Thậm chí, danh thủ Kanchelskis của bóng đá Liên Xô cũ ví đội nhà là “Đội tuyển Nga yếu nhất lịch sử”.

Dù vậy, hai đội ở 2 thời điểm cách nhau 32 năm đã có khởi đầu khá giống nhau, và đều rất hoàn hảo. Đội Hungary thời điểm 1986 được đánh giá rất cao, mang dáng dấp của đội Hungary thập niên 1950 là một trong những đội mạnh nhất thế giới.

Vào trận, với chân sút tầm xa cực kỳ nguy hiểm là Vasily Rats, thủ môn xuất sắc nhất thế giới khi ấy Rinat Dassaiev, cặp tiền đạo trẻ trung, dũng mãnh Protasov - Belanov với cú bắt tốc độ của dân điền kinh… đội Liên Xô hoàn toàn làm chủ thế trận. Để rồi, với trận thắng trước đội Hungary có tỉ số bằng một ván tenis (6 - 0), thầy trò HLV Lobanovski chứng tỏ họ là ứng cử viên của ngôi vô địch.

Đội Ả Rập Xê Út ở WC 2018 không được đánh giá cao, nhưng một trận thắng “5 sao” trước họ là điều không ai dám nghĩ tới. Nhưng thầy trò HLV Cherchesov đã làm được điều đó. Chiến thắng 5 - 0 trong trận khai mạc giải đã xóa tan mọi nghi ngờ về thực lực của đội Nga và giúp họ có lợi thế lớn để vượt qua vòng bảng.

Với những pha phối hợp nhuần nhuyễn và những bàn thắng đẳng cấp của Gazinskiy (phút 12), Cheryshev (phút 43 và 90+1), Dzyuba (phút 71), Golovin (phút 90+5), đội Nga hứa hẹn sẽ tiến xa vào giải.

Một thời nuối tiếc

Những người từng hâm mộ nền bóng đá Liên Xô cũ, hẳn không ít lần trải qua cảm giác nuối tiếc khi đội bóng mang tên CCCP từng nhiều lần phải dừng bước một cách đáng tiếc dù thực lực của họ có thể tiến xa hơn, vì nhiều lý do khác nhau.

Một trong những lần như thế là ở Mecico 1986. Sau khi đè bẹp đội Hungary với tỉ số 6-0, hòa 1 - 1 với đội tuyển Pháp đương kiêm vô địch Châu Âu do Platini dẫn dắt và thắng Canada 2 - 0 bằng đội hình phụ, đội Tuyển Liên Xô vào vòng 1/16 với tư cách là đội đầu bảng. Họ gặp đội tuyển Bỉ đoạt “vé vớt” (đứng thứ 3 vòng bảng), rất ít người tin đội Bỉ sẽ làm nên chuyện trước đội Liên Xô.

Trận đấu khởi đầu với thế trận hoàn toàn thuộc về đội Liên Xô và họ đã 2 lần vươn lên dẫn trước đều từ đôi chân “vòng kiềng” của Belanov. Nhưng sai sót của trọng tài khi không thổi việt vị đã giúp đội Bỉ san bằng tỉ số 2-2 ở phút 77. Trong 30 phút hiệp phụ, đội “chiếu dưới” hưng phấn hẳn lên và họ đã chiến thắng 4 - 3, Liên Xô bị loại dù Belanov có làm nên cú hattrick. Rời sớm khỏi giải, nhưng nhiều người vẫn cho rằng, với độ chín khi ấy, đội Liên Xô có thể làm nên chuyện nếu vượt qua được đội Bỉ.

Tại World Cup 2018, thắng Ả Rập Xê Út 5 - 0, đội Nga sẽ gặp Ai Cập ở trận đấu kế tiếp vào ngày 19.6, trận cuối gặp Uruguay ngày 25.6. Nếu giành chiến thắng trước Ai Cập, đội Nga sẽ sớm đoạt vé vào vòng 16 đội, thậm chí với tư cách đầu bảng (nếu không thua Uruguay).

Chỉ sau một trận đấu, trong đội Nga đã lấp lánh những vì sao, đặc biệt là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Cheryshev đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng như mơ. Bóng đá thú vị nhờ những điều bất ngờ, càng thú vị hơn khi bất ngờ do chính đội chủ nhà WC tạo ra. Tất nhiên là bất ngờ “tích cực” cho đội Nga ở WC 2018, chứ không phải bất ngờ đầy tiếc nuối như từng xảy ra với đội Liên Xô trước đây!

KỲ QUAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/doi-nga-o-world-cup-2018-goi-nho-doi-lien-xo-o-world-cup-1986-613250.ldo