Đội nhà thoát hiểm nhờ VAR, sao Tottenham như 'chết đi, sống lại'

Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham thừa nhận, anh đã phải trải qua cảm giác 'chết đi, sống lại' vì tưởng đội nhà bị loại khỏi Champions League.

Ở phút 90+3 trong trận đấu giữa Man City và Tottenham, tiền vệ Raheem Sterling đã đưa bóng vào khung thành của Hugo Lloris, khiến các cầu thủ đội khách gần như sụp đổ hoàn toàn, bởi khi đó, tỉ số đã là 5-3 (5-4 sau hai lượt trận) - đồng nghĩa với việc họ sẽ bị loại.

Rất may cho Tottenham là sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định tiền đạo Sergio Aguero đã việt vị trước khi căng ngang cho Sterling lập công, qua đó không công nhận bàn thắng cho Man City. Nếu điều ngược lại xảy ra, chắc hẳn Eriksen phải rất ân hận bởi trước đó, anh đã để mất bóng, dẫn đến tình huống tấn công cho đội chủ nhà.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, cầu thủ người Đan Mạch này hồ hởi cho biết: "Có lẽ hôm nay tôi là người may mắn nhất thế giới. Tôi đã nghĩ Tottenham phải nhận thất bại cay đắng trước Man City và không thể đi tiếp. Ơn trời là cuối cùng trọng tài lại từ chối bàn thắng của Man City.

Phải thừa nhận Tottenham và Man City đã tạo ra một trận đấu điên rồ. Tại Etihad, chúng tôi đã liên tục để đối phương bắn phá khung thành nhưng cũng khiến các cầu thủ Man City phải làm việc hết sức vất vả. Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi có thể hít thở sâu một chút trước khi nghĩ về trận đấu sắp tới với Ajax ở bán kết.

Đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu đáng nhớ và tôi thực sự rất vui khi sắp có cơ hội được trở lại SVĐ quen thuộc Amsterdam Arena".

Ở vòng bán kết, Tottenham sẽ đối đầu với Ajax, đội bóng cũng vừa có một cú "lật kèo" đầy ngoạn mục trước Juventus.

Theo Dave (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/doi-nha-thoat-hiem-nho-var-sao-tottenham-nhu-chet-di-song-lai-972768.html