Đối thủ kiêm bạn thân Hoa hậu Tiểu Vy: 'Em khóc không phải vì buồn'

Trong mắt truyền thông, Nguyễn Hoàng Bảo Châu là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu hoa hậu năm nay. Cô và Tiểu Vy rất thân thiết trong thời gian dự thi, hầu như đi đâu cũng có nhau.

Bảo Châu vượt qua Tiểu Vy giành giải Người đẹp Biển tại HHVN 2018 Nguyễn Hoàng Bảo Châu và Trần Tiểu Vy là đôi bạn thân 18 tuổi tại Hoa hậu Việt Nam năm nay nhưng cũng là đối thủ lớn của nhau.

Tâm sự với Zing.vn sau đêm chung kết Hoa hậu Viêt Nam 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, cô hoa khôi từng được coi là "gương mặt đại diện" của trường THPT Trần Phú, dành nhiều lời khen cho cô bạn cùng tuổi Trần Tiểu Vy.

Cô cũng cho biết mình rơm rớm nước mắt sau đêm thi vì niềm vui đã chiến thắng bản thân chứ không phải vì vắng mặt trong Top 5.

"Em khóc không phải vì buồn mà vì vui"

Cả Bảo Châu (Hà Nội) và Tiểu Vy (Quảng Nam) đều sinh năm 2000, và được coi là 2 thí sinh mạnh nhất trong lứa 18 tuổi, cũng như trong toàn bộ cuộc thi năm nay. Cả hai có sắc vóc khá ngang bằng: Bảo Châu cao 1,73 m và Tiểu Vy cao 1,74 m, các số đo cũng gần tương đương.

Vậy nên, khi Bảo Châu và Tiểu Vy đi cạnh nhau, nhan sắc của 2 cô gái như được tôn lên. Khi vào sâu trong cuộc thi, cả 2 đều vào top 3 Người đẹp Biển và đến đêm chung kết, cùng được gọi tên trong Top 10 ở những giây cuối cùng.

Bảo Châu và Tiểu Vy diện 2 bộ váy đẹp nhất trong Đêm Thời trang 1/9. Ảnh: Kiếng Cận.

Còn nhớ, khi Bảo Châu và Tiểu Vy sánh vai nhau, mỗi người diện một bộ đầm sang trọng nhất, mang phong cách hoàng gia phương Tây, trong Đêm Thời trang 1/9 tại Đà Nẵng, giới truyền thông kháo nhau "Hoa hậu và á hậu đây rồi", dù chưa biết mỗi người sẽ giữ danh hiệu nào.

Thế nhưng Bảo Châu dừng lại ở Top 10 trong sự ngỡ ngàng của không ít khán giả cũng như giới truyền thông. Trước đêm chung kết, cô cũng chính là thí sinh nhận được nhiều bầu chọn nhất từ khán giả, với 19,63% số phiếu.

Trong các dự báo trước đó, hầu hết cho rằng Bảo Châu ít nhất có tên trong Top 5, thậm chí Top 3.

Sau khi Bảo Châu bị loại, sự chú ý của giới truyền thông đổ dồn vào Phương Nga và Tiểu Vy, 2 thí sinh mạnh nhất trong Top 5. Và đúng như dự báo, cả hai lần lượt giành 2 giải cao nhất.

Còn Bảo Châu sau đó đã được vinh danh với giải Người đẹp Biển. Nhiều khán giả nhận xét rằng bước lên nhận giải khi đã bị loại, người đẹp 18 tuổi có vẻ không vui. Có mặt trên sân khấu sau khi Tiểu Vy được trao vương miện, người ta thấy Bảo Châu hơi rơm rớm nước mắt.

Trong các hoạt động của cuộc thi, Bảo Châu và Tiểu Vy luôn sát cánh bên nhau.

Trả lời Zing.vn sau đêm chung kết, Bảo Châu nói: "Không hề có chuyện em không vui đâu. Em khóc không phải vì buồn mà vì vui. Em vui vì đã hoàn thành hành trình với cuộc thi. Giành giải Người đẹp Biển, em cảm thấy đã chiến thắng bản thân mình. Đây là chiến thắng vinh quang nhất".

Nói về Tiểu Vy, người bạn sát cánh bên mình trong hầu hết thời gian của vòng sơ khảo và chung kết, Bảo Châu nói: "Em nghĩ Tiểu Vy đã hoàn thành tốt mọi phần thi. Bạn ấy rất xứng đáng. Em chúc mừng Tiểu Vy và mong bạn ấy sẽ làm tốt nhiệm kỳ sắp tới".

"Vy đẹp theo cách của Vy, em đẹp theo cách của em"

Bảo Châu cho biết cô và Tiểu Vy gặp nhau tại cuộc thi và ngay lập tức cảm thấy có sự gắn kết giữa những người bạn. Lý do là độ tuổi ngang nhau, đều 18 tuổi và khá non nớt trong một sân chơi lớn. Cả hai ở cạnh nhau rất thoải mái, có vấn đề gì đều dễ dàng chia sẻ nhắc nhở lẫn nhau.

Cùng vừa tốt nghiệp trung học, chưa vào đại học và chưa có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp (Bảo Châu được biết đến như hoa khôi của trường THPT Trần Phú, Hà Nội còn Tiểu Vy trước đó chưa gắn với danh xưng hoa khôi) nên 2 cô gái có rất nhiều điểm chung.

Tự nhận còn nhược điểm hình thể nhưng Bảo Châu rất tự tin giành giải Người đẹp Biến. Ảnh: BTC.

"Khi Tiểu Vy thành công, em rất vui và tự hào", Bảo Châu bộc bạch, "Nhan sắc của Vy rất tuyệt vời, rất hợp với các cuộc thi quốc tế. Em tin rằng Tiểu Vy sẽ tiến sâu khi đi thi quốc tế".

Với Bảo Châu, cô không so kỳ nhan sắc giữa mình và bạn vì "Vy đẹp theo cách của Vy, còn em đẹp theo cách của em". Chính vì được đánh giá cao ngay từ đầu nên khi không được xướng tên vào Top 5, Bảo Châu có phần hụt hẫng. Nhưng khi ở trên sân khấu, sự hồi hộp đã lấn át những cảm xúc khác.

Sau khi cuộc thi kết thúc, cô mới nhìn lại và thấy rằng "vào được đến vòng nào cũng là thành công vì mình đã chiến thắng bản thân".

Hiện tại, Bảo Châu đã thi đỗ vào Học viện Ngân hàng ở Hà Nội nhưng cũng như các thí sinh khác, cô phải hoãn việc học tập để theo vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Dự định của Bảo Châu ngay sau đêm chung kết là trở về Hà Nội, quay lại với việc học tập và thư giãn một thời gian để bù đắp cho thời gian thi hoa hậu đầy áp lực.

Bảo Châu tự hào về thành tích của bản thân tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Nguyễn Thành.

"Sau khi trở về, em sẽ đi học luôn để có thể theo kịp chương trình học. Em cũng háo hức được trở về với gia đình và các bạn bè của mình", cô bộc bạch.

Bảo Châu nói cô chưa có ý định vào showbiz, cô cần nhiều trải nghiệm hơn để biết môi trường đó có phù hợp với mình không, nhưng người đẹp 18 tuổi luôn háo hức với những cơ hội mới.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô cao 1,73 m, các số đo 85-60-93. Có gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng và các số đo khá chuẩn nhưng chính Bảo Châu tự nhận nhược điểm là "chưa săn chắc, khung người to". Trước đêm chung kết, cô đặt mục tiêu vào Top 3 nhưng dừng lại ở Top 10 và danh hiệu Người đẹp Biển.

Trước khi vào vòng chung kết, Bảo Châu đã đỗ vào Học viện Ngân hàng với số điểm 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ là 21 điểm (điểm chuẩn 20,25).

Mi Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-thu-kiem-ban-than-hoa-hau-tieu-vy-em-khoc-khong-phai-vi-buon-post878241.html