Đội tìm kiếm phượt thủ mất tích tại Tà Năng: 'Có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích trong quá trình tìm kiếm

''Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Kiện. Việc bị lạc trong rừng thì không thể nói trước được điều gì cả. Trong quá trình tìm kiếm chúng tôi cũng thấy có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích'' - trích lời của một thành viên đội cứu hộ.

Vụ mất tích của phượt thủ có nickname Thi An Kiện tại cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận) vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, khi công cuộc tìm kiếm vẫn đang được diễn ra gấp rút nhưng chưa có kết quả. Trước đó, vào ngày 11/5, Thi An Kiện (SN 1994) cùng 6 người khác tham gia trekking cung đường này, nhưng đến 12h trưa ngày 12/5, nhóm bị lạc Kiện trên đường đi xuống tại tọa độ 11°28'42.1″ Bắc - 108°35'16.1″ Đông.

Phượt thủ bị mất tích Thi An Kiện

Phượt thủ bị mất tích Thi An Kiện

Từ đó đến nay đã 6 ngày, nhưng dấu vết của Kiện vẫn còn mơ hồ. Bạn bè của Kiện và cộng đồng phượt thủ đang tổ chức những cuộc tìm kiếm quy mô rộng ở cung đường này. Trước đó, vào ngày 15/5, anh Trần Cao Thành - một thành viên của Hội Đam Mê Leo Núi cho biết họ đã phát hiện vỏ túi nilon và 2 bịch cà phê của Kiện vứt hoặc rớt lại ở khoảng 11,29 độ Bắc, 108,36 độ Đông.

Tọa độ tìm thấy túi đồ của Kiện.

Những gì còn sót lại của Kiện

Anh Bảo Lê - thành viên của đội tìm kiếm cũng đang cập nhật liên tục tình hình tìm kiếm lên trang cá nhân của mình. Anh cho biết: ”Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Kiện. Việc bị lạc trong rừng thì không thể nói trước được điều gì cả. Trong quá trình tìm kiếm chúng tôi cũng thấy có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích. Nay là ngày thứ 6 rồi, tình thế sẽ khá là nguy hiểm đối với một người bình thường không có khả năng đi rừng. Không loại trừ khả năng tâm linh. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng Kiện đang bình an ở 1 nơi nào đó và đội cứu hộ chưa kịp tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm phượt thủ An Kiện (Ảnh: FB Bao Le)

Đội sẽ tìm kiếm đến khi nào tìm được Kiện mới dừng. Trước mắt, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn những ngóc ngách nhỏ”.

Công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn - (Ảnh: FB Bao Le).

Được biết, đợt cứu hộ này là tự nguyện, với sự kết hợp của các nhóm phượt thủ, gia đình anh Kiện và người dân. Công tác cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn. ”Anh em đi tìm cả ngày tốn nhiều sức, leo đá hiểm trở và cũng khá nguy hiểm, ăn uống thì đơn giản như mỳ gói, nước suối múc uống dọc đường… Hôm nay ai cũng mệt lả, nhóm cũng có nhiều người bận công việc cuối tuần nên xin phép về trước, còn lại vẫn tiếp tục ở lại tìm. Rất may là đội tìm kiếm mỗi lúc đông người hơn nên hy vọng cũng lớn hơn.

Cũng có nghe nói nhiều người liên hệ hỗ trợ đồ ăn cho nhóm từ hôm qua… nhưng do nhóm đi sâu vào trong rừng nên không thể nhận đồ tiếp tế đó được” - anh Bảo nói.

(Ảnh: FB Bao Le)

(Ảnh: FB Bao Le)

Trên mạng xã hội, những người bạn của Thi An Kiện cũng không bỏ qua bất cứ niềm hy vọng nào dù là nhỏ nhoi. Có người mời thầy cúng, có người cầu nguyện, có người vội vàng liên hệ khi thấy một cư dân mạng nào đó cung cấp dấu vết được cho là của Thi An Kiện… Nhưng đến nay, tung tích của Kiện vẫn rất mờ nhạt.

Tình hình hôm nay… Từ Thác Lao Phào, tầng cuối cùng cũng có 1 người trong team là người địa phương ở Tà Năng, cũng là người duy nhất trong đội tìm kiếm đã tìm vào được tầng thác cuối cùng, nơi có vách đá dựng đứng và xung quanh đó có hang đá. Tại đây vẫn không tìm thấy Kiện.

Vậy là những nơi khó khăn nhất thuộc con suối đổ xuống thác Lao Phào, cũng là nơi duy nhất tìm ra dấu hiệu bịch bóng màu xanh đựng 2 bịch cà phê và khăn giấy (được 2 bạn đi cùng xác nhận đó là đồ của Kiệt đánh rơi) đội chúng tôi đã tìm hết, chỉ duy nhất đoạn quay ngược lại về hướng Tà Năng là đường rất dễ đi thì chúng tôi không tìm hết, và ở đoạn cuối đó, chúng tôi có gặp 1 nhóm đi hái Lan đi xuống. Chúng tôi có hỏi họ là có gặp ai không thì họ nói không có gặp. Bạn Đinh Hoàng thì ở trên đồi 2 cây thông chờ đồ tiếp tế. Chúng tôi bỏ qua đoạn ngược suối về Tà Năng và leo ngược con dốc có 2 nhánh, 1 nhánh hướng về chân đồi cắm trại “2 Cây Thông ” và 1 nhánh suối hướng về khu vực cắm trại “ngã 3 núi lở” . Trước khi bỏ qua chỗ này tôi có đàm thoại cho bạn Đinh Hoàng để báo là chỗ 2 nhánh suối nhỏ ngược về Tà Năng chúng tôi chưa tìm và nhờ đội trên đó có rảnh thì tìm cái suối này!

Tổng kết lại việc bạn Kiện đi lạc xuống dưới chân Thác Là Phào thật khó tin, vì chúng tôi là những người đi rừng quen nhưng đi xuống đó rất khó, vậy làm sao bạn ấy dám đi xuống đó… Trong khi đường đi xuống có ngang qua 1 cái chòi của cặp vợ chồng người đồng bào lớn tuổi ở đó cả tuần để lấy nhựa thông. Chúng tôi có hỏi họ thì họ nói không gặp ai cả.

Tôi Bao Le, trên đường tìm kiếm tôi đã quay phim chụp hình và chấm tọa độ hết tất cả đoạn đường chúng tôi đi tìm bạn Kiệt , tôi sẽ gửi cập nhật hết lên bài viết này. (trích FB Bao Le).

Cẩm Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/doi-tim-kiem-phuot-thu-mat-tich-tai-ta-nang-co-rat-nhieu-dieu-bi-an-khong-the-giai-thich-trong-qua-trinh-tim-kiem-2840761.html