Đội trưởng bị gãy chân đi cấp cứu, SHB Đà Nẵng vẫn hạ HAGL

Chơi tốt hơn trận đấu đầu tiên với Viettel nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến HAGL phải trả giá bằng trận thua sát nút trước SHB Đà Nẵng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào vòng bán kết.

SHB Đà Nẵng đã đặt 1 chân vào vòng bán kết sau chiến thắng trước HAGL - Ảnh: K.H

SHB Đà Nẵng đã đặt 1 chân vào vòng bán kết sau chiến thắng trước HAGL - Ảnh: K.H

Cả hai đội nhập cuộc có phần thận trọng và HAGL với lối chơi ban bật nhỏ giàu kỹ thuật đã chủ động kiểm soát bóng tấn công. Nhưng hầu hết các cơ hội đội bóng phố núi tạo ra đều không rõ ràng. Đội bóng sông Hàn cũng chủ động chơi chậm và chắc nhưng vẫn thường xuyên tung ra những đợt phản công làm chao đảo hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 không phải đến từ các cơ hội hay bàn thắng. Tình huống diễn ra ở phút thứ 21, sau một tình huống xoạc bóng, cầu thủ Hồ Văn Duy Bảo đã bị chấn thương rất nặng. Sau khi lao đến đoạt lấy quả bóng không thành công, đội trưởng của SHB Đà Nẵng đã bị gãy quẹo cổ chân nằm ôm mặt đau đớn trên sân.

Trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng đã diễn ra rất sôi nổi đúng như kỳ vọng của khán giả - Ảnh: K.H

Sau đó, cầu thủ này đã được bộ phận y tế đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện. Theo thông tin từ phía Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng thì Văn Duy đã bị gãy xương ở mác chân và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau trận BTC giải cũng đã vào thăm và động viên đội trưởng của SHB Đà Nẵng

Sang hiệp 2, ngay ở phút 46, số 6 Võ Minh Đan sau tình huống nỗ lực bám biên ngang đã đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn HAGL và ghi bàn mở tỷ số. Ngay sau đó không lâu, phút 50 sau một tình huống phối hợp ban bật sở trường, Cao Hoàng Tú đã đệm bóng ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng phố núi.

Đội trưởng của SHB Đà Nẵng bị chấn thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Sau khi gỡ hòa, các cầu thủ của học viện HAGL JMG đã chơi bóng rất hưng phấn, liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành của Đà Nẵng. Nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến các học trò của thầy Giôm phải trả giá đắt. Phút 66 trong nỗ lực truy cản pha đi bóng của Xuân Tạo, Hồ Khải đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm 11, Bá Thảo đã không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB. Đà Nẵng.

Những phút sau đó, HAGL đã dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, nhưng việc thi đấu thiếu người khiến các đường tấn công đều rơi vào bế tắc. Thua trận với tỷ số 1-2, HAGL đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào bán kết với chính Đà Nẵng và cả Viettel, vòng đấu cuối cùng HAGL không còn cách nào khác ngoài việc quyết tâm giành chiến thắng trước An Giang và chờ đợi kết quả trận đấu còn lại.

Quế Sơn

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-truong-bi-gay-chan-di-cap-cuu-shb-da-nang-van-ha-hagl-108662.html