Đời tư của Lâm Xung kinh điển nhất màn ảnh: Hai lần đò mới tìm được hạnh phúc

Châu Dã Mang được đánh giá là diễn viên thể hiện thành công nhất vai Lâm Xung trong 'Thủy hử', nhưng sau khi nổi tiếng với vai diễn Lâm Xung, Châu Dã Mang không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, vậy cuộc sống của ông giờ ra sao?

Năm 1998, sau bộ phim Tam quốc diễn nghĩa (1996), Đài truyền hình Trung Quốc quyết định đầu tư sản xuất bộ phim truyền hình Thủy hử - một trong “Tứ đại danh tác” của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Nhậm Đại Huệ và Trương Kỉ Trung, Thủy Hử có những cảnh quay vô cùng hoành tráng tại phim trường Vô Tích. Ngoài ra, dàn diễn viên của Thủy hử năm đó không chỉ khắc họa được chân dung của 108 anh hùng Lương Sơn, mà còn giúp khán giả nhìn thấy được phần hồn, phần khí phách của mỗi nhân vật.

Lâm Xung Châu Dã Mang.

Chính vì vậy, Thủy hử 1998 được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản chuyển thể thành công nhất của tiểu thuyết và trở thành “tiêu điểm” của màn ảnh nhỏ những năm cuối thập niên 90.

Cho đến nay, trong số tất cả các phiên bản Thủy hử được chuyển thể, chỉ có “Lâm Xung” của hai diễn viên là Châu Dã Mang (Thủy hử 1998) và Hồ Đông (Thủy hử 2011) là được đánh giá cao hơn cả. Tuy nhiên, vai diễn của Châu Dã Mang trong Thủy hử phiên bản 1998 vẫn được coi là kinh điển và để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Trong Thủy hử, Lâm Xung là một nhân vật giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của Lương Sơn Bạc, ông ngồi ghế thứ 6 trong hàng ngũ các tướng Lương Sơn.

Lâm Xung thành thạo rất nhiều loại binh khí nhưng tài nghệ tuyệt luân nhất của ông là kỹ thuật đánh Bát Xà Mâu, thương pháp của ông cũng thuộc loại xuất quỷ nhập thần.

Cuộc đời Lâm Xung như một tấn bi kịch. Ông từng là đô đầu của 80 vạn cấm quân, từng kinh qua trận mạc. Tuy nhiên, do gian thần lộng hành, ông bị Cao Cầu hãm hại khiến nhà tan cửa nát.

Được vào vai Lâm Xung là một vinh dự nhưng cũng là thử thách đối với bất kỳ diễn viên nào. Bởi khi đóng, người diễn viên phải làm toát lên khí thế oai hùng, võ nghệ cao cường của Lâm Xung nhưng đồng thời cũng phải thể hiện được sự nhu nhược, do dự, trọng tình cảm của nhân vật này.

Châu Dã Mang đảm nhận vai Lâm Xung trong Thủy hử 1998.

Phải làm công nhân kiếm sống nhưng quyết không từ bỏ ước mơ

Châu Dã Mang sinh ngày 24/10/1956 tại Thượng Hải. Vì cha mẹ là diễn viên nên từ nhỏ Châu Dã Mang đã đam mê diễn xuất, ông chăm chỉ học tập, rèn luyện, lập chí quyết trở thành diễn viên nổi tiếng sau này.

Tuy nhiên, con đường lập nghiệp của Châu Dã Mang không mấy bằng phẳng. Ban đầu vì đánh mất cơ hội, ông đã phải gác lại ước mơ diễn viên để làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy vậy, Châu Dã Mang không hề từ bỏ tình yêu với những vai diễn.

Năm 1977, Châu Dã Mang quyết tâm thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải cùng bạn thân Trì Trọng Thụy, diễn viên sau này nổi tiếng với vai Đường Tăng trong Tây du ký. Nhờ tài năng, sự nỗ lực và niềm đam mê chưa bao giờ tắt, ông đã thi đỗ vào khoa Diễn xuất của Học viện.

Sau khi tốt nghiệp, Châu Dã Mang vào làm việc tại Nhà hát kịch Nghệ thuật Nhân dân Thượng Hải. Tuy nhiên nhiều năm sau đó, ông chỉ được đóng những vai cóc ké, vai nhỏ ít đất diễn.

Năm 1990, Châu Dã Mang mới nhận được những vai chính đầu tiên trong hai bộ phim Khuê các tình oán và A Mãn. Tuy nhiên hai vai diễn này cũng không thể giúp tên tuổi ông bật lên được thành sao.

Lúc này, Châu Dã Mang thử sức với công việc lồng tiếng và tiếp tục tham gia một vài bộ phim khác.

Nổi tiếng ở tuổi 42

Phải đến năm 1998, Châu Dã Mang mới thực sự được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Lâm Xung trong bộ phim Thủy hử, khi đó ông đã ở tuổi 42.

Sau khi phim lên sóng, nhân vật do Châu Dã Mang đảm nhận được đánh giá là Lâm Xung kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ, là cái bóng mà nhiều thế hệ diễn viên sau này khó lòng vượt qua.

Nổi như cồn nhờ Thủy hử, Châu Dã Mang nhận được vô số lời mời đóng phim. Ông liên tục góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách tại Trung Quốc như Chu Ân Lai đến Thượng Hải, Đàn ông khó cưới, Hẹn ước thế kỷ... Trong thời gian này, ông còn nhận được đề cử nam diễn viên được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Kim Ưng.

Tuy nhiên sau đó, Châu Dã Mang ít đóng phim truyền hình và gần như biến mất khỏi màn ảnh nhỏ. Thay vào đó, ông tập trung vào công việc diễn viên tại đoàn kịch nói và tham gia lồng tiếng, làm MC.

Nếu như ở mảng phim truyền hình, Châu Dã Mang không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả ngoài vai diễn Lâm Xung, thì ở lĩnh vực kịch nói, ông lại gặt hái được khá nhiều thành tựu.

Châu Dã Mang rất thành công trên sân khấu kịch nói.

Nam diễn viên từng hai lần giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kịch nói Tá Lâm. Năm 2014, ông tiếp tục nhận được giải thưởng Mai Hoa danh giá của ngành kịch nói Trung Quốc.

Ngoài ra, nhờ giọng nói ấm áp truyền cảm, Châu Dã Mang còn rất thành công với vai trò diễn viên lồng tiếng, MC. Hiện tại, ngoài là một MC chuyên nghiệp, ông còn tham gia lồng tiếng nhiều bộ phim nổi tiếng như Tân Tây du ký (2010), Võ Tắc Thiên mật sử (2011).

Tổng cộng trong sự nghiệp của mình, Châu Dã Mang đã tham gia hơn 30 bộ phim truyền hình, 13 vở kịch và tham gia lồng tiếng cho hàng chục bộ phim.

Châu Dã Mang được đánh giá là người chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc. Ông chưa bao giờ bỏ vai hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, đoàn kịch kể cả khi bị ốm bệnh.

Hai lần đò mới tìm được hạnh phúc và cuộc sống bình yên khi về già

Vững chắc trong sự nghiệp, tuy nhiên, Châu Dã Mang lại khá lận đận trong chuyện tình duyên khi phải trải qua hai lần đò.

Châu Dã Mang và người vợ đầu tiên - Hề Mỹ Quyên trong một vở kịch.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của nam diễn viên đa tài họ Châu là với người bạn đồng môn khi đó đã là nữ diễn viên hạng A tiếng tăm của làng giải trí - Hề Mỹ Quyên. Hai người cùng tốt nghiệp trường Học viện kịch nghệ Thượng Hải.

Sau khi tham gia vở kịch Giấc Mộng Trung Quốc, hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân năm 1985. Hôn lễ của cặp “trai tài gái sắc” được diễn ra trong vô vàn lời chúc phúc của gia đình hai bên, bạn bè và người hâm mộ.

Cặp đôi phải rất vất vả mới sinh được con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu, cặp vợ chồng trẻ khi đó đã phải chịu cú sốc lớn về tinh thần khi phát hiện Hề Mỹ Quyên khó mang thai, thậm chí không thể mang thai. Mặc dù vậy, Châu Dã Mang vẫn kiên trì cùng vợ đi chạy chữa khắp nơi và cuối cùng, điều kỳ diệu cũng đến.

Sau 9 năm ròng rã, đến cuối năm 1994, Hề Mỹ Quyên hạ sinh cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh, đáng yêu. Khi đó, ông đã 38 tuổi và vợ ông đã bước sang tuổi 41.

Tuy nhiên, sau khi có con, mâu thuẫn trong tính cách và quan điểm sống của hai vợ chồng ngày càng sâu sắc. Cuối cùng, cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ kéo dài hơn 10 năm của Châu Dã Mang kết thúc trong cay đắng.

Hề Mỹ Quyên với tính cách độc lập, kiêu ngạo đã mau chóng rũ bỏ quan hệ với Châu Dã Mang, trở thành bà mẹ đơn thân cho đến tận bây giờ và thậm chí còn đổi cả họ của con trai sang họ của mình là Hề Nam chứ không lấy họ của chồng.

Hề Mỹ Quyên và con trai.

Đến nay, Hề Mỹ Quyên đang giữ chức Phó chủ tịch Hội điện ảnh Trung Quốc và vẫn ở vậy nuôi con trai sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Châu Dã Mang. Được biết, con trai của hai người hiện đã 24 tuổi, đẹp trai, tài năng nhưng không có ý định gia nhập làng giải trí. Châu Dã Mang cũng cho biết, ông tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của con.

Người vợ thứ hai của Châu Dã Mang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện

Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ khiến cuộc sống của Châu Dã Mang bị đảo lộn. Ông từng cho biết, đây là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. May mắn là sau đó, nhờ một người bạn giới thiệu, ông có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nữ diễn viên xinh đẹp Vương Chi Hạ.

Vương Chi Hạ sinh năm 1963, từng được mệnh danh là một trong số những nữ diễn viên có gương mặt xinh đẹp và thánh thiện nhất của nền điện ảnh Trung Quốc. Bà từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tỷ tỷ (1983), Lệ đổ Đài Bắc (1992)...

Cảm thấy đồng điệu về tâm hồn và tính cách, cả hai nhanh chóng phải lòng và tiến tới hôn nhân sau thời gian ngắn hẹn hò. Cuộc hôn nhân chóng vánh này khiến nhiều người lo sợ Châu Dã Mang sẽ lại giẫm vào vết xe đổ như cuộc hôn nhân trước.

Tuy nhiên, Vương Chi Hạ là người vợ vô cùng khéo léo và tâm lí. Bà không soi xét quá nhiều đến người vợ cũ hay cuộc hôn nhân trước của chồng mình. Ngược lại, bà còn chia sẻ rằng, “chuyện cũ” là vết thương lòng rất lớn của Chu Dã Mang.

Nhiệm vụ của bà chính là hàn gắn lại vết thương đấy chứ không phải nhắc lại nó. Chính vì lí do này, Vương Chi Hạ từng được người hâm mộ đặt biệt danh là “người vợ kiểu mẫu”.

Hiện tại sau nhiều năm chung sống bên nhau, vợ chồng Châu Dã Mang vẫn thắm thiết như thuở ban đầu. Trong mắt của bạn bè và những người trong giới, họ là cặp đôi mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ.

Giờ đây, Châu Dã Mang đã bước sang tuổi 62. Dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho kịch nói. Vào tháng 4 vừa qua, nam diễn viên vừa nhận được giải thưởng cao quý Bạch Ngọc Lan.

Ở tuổi 62 Châu Dã Mang không còn đóng phim truyền hình mà tập trung cho sân khấu kịch. Ông cũng dành nhiều thời gian để ở bên gia đình.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tu-cua-lam-xung-kinh-dien-nhat-man-anh-hai-lan-do-moi-tim-duoc-hanh-phuc-a411502.html