Đối tượng Triệu Quân Sự có tâm nguyện được gặp mẹ

Sau 15 ngày lẩn trốn, tối 18-6, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (1991, trú xã Phú Cường, H. Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Sự là bị án đã trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) ở tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 3-6. Trên đường lẩn trốn, Triệu Quân Sự đã liên tiếp thực hiện vụ trộm cắp để có tiền làm lộ phí. Sau khi bị bắt, Sự mong muốn được gặp lại mẹ mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho lực lượng CATP và BCH Quân sự TP Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho lực lượng CATP và BCH Quân sự TP Tam Kỳ.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến thưởng nóng cho CATP và BCH Quân sự TP Tam Kỳ mỗi đơn vị 20 triệu đồng; lãnh đạo TP Tam Kỳ cũng khen thưởng cho 2 đơn vị này và 3 cá nhân về thành tích bắt giữ được đối tượng Triệu Quân Sự.

* CATP Tam Kỳ đã khen thưởng công dân báo tin để bắt giữ đối tượng Sự.

2 lần thúc thủ vì nghiện game

Ngày 19-6, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng CATP Tam Kỳ cho hay, lúc19 giờ 45 ngày 18-6, CAP An Mỹ (TP Tam Kỳ) nhận được tin báo của người dân phát hiện một thanh niên có nhân dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự đang chơi game tại quán Internet H.T (hẻm 155/111- Hùng Vương, TP Tam Kỳ). Ngay lập tức CAP cử 2 cán bộ bí mật tiếp cận xác minh. Sau khi xác định chính là đối tượng nghi vấn, CATP triển khai lực lượng mật phục quanh quán ngăn ngừa đối tượng tẩu thoát. Khi lực lượng CA tiếp cận, ban đầu đối tượng khai tên là Đức Minh nhưng khi lực lượng CA yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân đối tượng đã thừa nhận mình chính là Triệu Quân Sự vừa trốn trại giam T10 Quân khu V ngày 3-6 và đưa tay ra nói: “Các anh còng tay em đi”.

Anh M.B.C., nhân viên tại quán Internet H.T kể: Khi Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 thì thấy các anh CA bước vào liền bật dậy nhìn quanh tìm đường “tẩu” nhưng sau đó lại ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ CA đến hỏi thì Sự trả lời tên Đức Minh nên CA đề nghị kiểm tra CMND. Biết hết đường thoát, Sự đưa 2 tay ra bảo: “Em là Triệu Quân Sự, các anh còng em đi”. Anh C. thông tin thêm, ngày 14-6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Hằng ngày, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở trong quán để chơi game. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ. Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến khoảng 20 giờ thì Sự đeo khẩu trang và mang kính đi ra ngoài, khoảng 1 giờ sau thì quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Vào quán, Sự chủ yếu chơi game và đọc tin tức trên các trang báo, và đặc biệt là Sự sử dụng 2 cái điện thoại, sau khi gọi cho ai đó Sự liền thay sim khác.

“Thấy lực lượng Công an đến, Triệu Quân Sự biết mình không thể trốn thoát nên ngồi yên chấp hành không chống đối, cũng không mang theo hung khí. Lúc bị bắt, nguyện vọng đầu tiên của Sự là mong muốn được gặp mẹ của mình. Sự khai, sau khi bị truy đuổi tại đèo Hải Vân, biết các lực lượng chức năng đang truy lùng ráo riết nên không thể di chuyển ra Bắc, còn nếu di chuyển theo đường chính vào TP Hồ Chí Minh sẽ bị lộ nên đi bộ ven biển rồi di chuyển về Quảng Nam ẩn nấp, chờ cơ hội sẽ tẩu thoát”, Thượng tá Mười thông tin.

CATP Tam Kỳ bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự cho lực lượng chức năng Quân khu 5.

Gây ra 6 vụ trộm trên đường lẩn trốn

Qua đấu tranh, Triệu Quân Sự khai, khoảng 15 giờ ngày 3-6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để leo tường rào chạy trốn vào rừng. Trên đường tẩu thoát, Sự trộm 1 bộ quần áo, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo màu trắng và 1 xe máy Sirius BKS 76X6-2978 rồi di chuyển theo đường QL1A hướng ra Bắc.

Rạng sáng 4-6, Sự đến địa phận TP Tam Kỳ dừng lại nghỉ ngơi, sau đó Sự bán chiếc ĐTDĐ lấy 700 ngàn đồng làm lộ phí. Sự chạy xe ra đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng CSGT truy đuổi nên vứt xe máy bên đường đèo rồi chạy bộ hướng lên núi ẩn nấp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Sự di chuyển ngược lại xuống biển, đi bộ dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) rồi đột nhập nhà dân lấy trộm 1 ĐTDĐ Samsung và gần 700 ngàn đồng rồi tiếp tục đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng nghỉ ngơi.

Sự ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê khoảng 2 ngày, đến sáng 7-6, Sự đón xe ôm vào TP Hội An rồi vào TP Tam Kỳ vào lúc 12 giờ cùng ngày. Tại TP Tam Kỳ, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và đột nhập nhà dân trộm 1 ĐTDĐ Samsung A50 đem bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè. Sự đón xe khách đến địa bàn H. Nam Giang đột nhập 2 quán tạp hóa trộm gần 1 triệu đồng rồi thuê xe ôm di chuyển về TP Tam Kỳ chơi game đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Thời điểm Triệu Quân Sự bị phát hiện, bắt giữ khi đang ngồi chơi game.

Theo đó, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã và ra Quyết định tạm giữ số 49 ngày 18-6-2020 đối với Triệu Quân Sự về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Như vậy xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 1 xe máy, 3 chiếc ĐTDĐ và khoảng 6 triệu đồng. Sáng 19-6, CATP Tam Kỳ làm thủ tục bàn giao đối tượng cho lực lượng Quân khu 5 tiếp tục điều tra.

Được biết, ngày 24-8-2012, Triệu Quân Sự bị bắt vì tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và bị kết án tù chung thân. Ngày 8-11-2015, Triệu Quân Sự đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam trốn khỏi Trại giam T10 nhưng 1 tháng sau thì bị bắt. Đến chiều 3-6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam lần thứ 2 và bị truy nã đặc biệt.

LÊ VƯƠNG - TRẦN TÂN

>> Hành trình lẩn trốn của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự

>> Triệu Quân Sự sa lưới trong tiệm game tại Quảng Nam

>> Công an tỉnh Quảng Nam bắt được đối tượng Triệu Quân Sự

>> Lý lịch bất hảo, hành tung bí hiểm của Triệu Quân Sự

>> Phạm nhân mang 4 tiền án, trốn trên đèo Hải Vân đã vượt ngục như thế nào?

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226708_doi-tuong-trieu-quan-su-co-tam-nguyen-duoc-gap-me.aspx