Đội tuyển Anh: Không có Hargreaves

(TTVN Online) - Cuối cùng thì Owen Hargreaves cũng phải chấp nhận một thực tế rằng, anh sẽ không thể có mặt tại World Cup vào mùa hè năm nay.

Trong thời điểm sự nghiệp cùng với Man United còn chưa đi đến đâu, Hargreaves đã có cuộc nói chuyện với Fabio Capello, trước lúc HLV đội tuyển Anh quyết định rằng, Hargreaves còn rất ít, nếu không muốn nói là không có cơ hội tới Nam Phi trong tháng 6 này. Trên thực tế thì tất cả đều đang lo ngại rằng, ở tuổi 29, Hargreaves đã thất bại trong cuộc chiến với chứng viêm đầu gối làm anh chỉ có thể ra sân trong 25 trận cùng Man United trong 3 năm qua và khiến CLB phải chịu tổn thất 1 triệu bảng/trận. Chính xác là đã 18 tháng kể từ lần cuối cùng Hargreaves còn xuất hiện trên sân và sau hơn một năm điều trị sau những pha thẫu thuật ở cả hai chân, thay vì trở lại tập luyện cùng đội bóng, cựu tiền vệ của Bayern Munich vẫn phải gặp gỡ các chuyên gia trị liệu của CLB. Hồi tháng trước, Capello bày tỏ hy vọng Hargreaves, một cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ cánh phải hoặc trong vai trò một tiền vệ phòng ngự, sẽ sớm trở lại để khẳng định vị trí của anh trong đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, những bản báo cáo mà Capello nhận được từ đội ngũ y tế tại Old Trafford đã mang lại cho ông nhiều điều phiền muộn: tình trạng thể lực của Hargreaves, người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của đội tuyển Anh tại World Cup 2006, vẫn không có gì tiến triển. Mặc dù Alex Ferguson vẫn không từ bỏ hy vọng Hargreaves sẽ có một cuộc tái xuất ấn tượng, những ngày tới đây sẽ cho tất cả biết một sự thật về khả năng liệu cầu thủ này có còn thi đấu được hay không. Hargreaves đã có mặt ở Wembley trong ngày hôm qua để xem các đồng đội thi đấu trong trận chung kết Carling Cup và anh cũng sẽ ở ngay gần khách sạn Grove, nơi đội tuyển Anh tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với Ai Cập vào thứ tư này. Nói chung, trong thời điểm tân đội trưởng Rio Ferdinand cũng đang gặp rắc rối với chấn thương lưng dai dẳng, khiến anh chỉ ra sân ở 34 trong 92 trận gần đây của Man United và đội tuyển Anh, cộng thêm tình trạng thể lực không tốt của Ashley Cole và Glen Johnson, mối bất hòa giữa Wayne Bridge và John Terry, thông tin về Hargreaves là những gì còn lại mà Capello chờ đợi nhất. Hargreaves đã không thể tới được Man United ngay sau World Cup 2006 vì chấn thương đầu gối, rồi gãy chân nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên, anh đã có được thành công cùng với Quỷ đỏ khi họ đăng quang ở Champions League. Thật không may, đầu gối của cựu tiền vệ Bayern Munich lại có vấn đề và anh chỉ thi đấu được có 3 trận trong mùa giải sau, trong đó trận đấu cuối cùng cách đây hơn 500 ngày, trận hòa 1-1 với Chelsea. Theo tiết lộ của Hargreaves, anh đáng ra không nên có mặt trong trận gặp Chelsea bởi 3 ngày sau, anh thậm chí còn không đủ sức để lái được xe. "Có điều gì đó tệ hại đang xảy ra", như lời Hargreaves thừa nhận, chính là sự xác nhận từ phía bác sĩ Richard Steadman, rằng trong 35 năm phẫu thuật, ông chưa gặp phải một chấn thương nào như vậy. Hargreaves thất vọng: "Đó là một ngày rất buồn khi tôi nghe được thông tin từ một chuyên gia 72 tuổi và từng chứng kiến rất nhiều ca chấn thương đầu gối". Hargreaves đã trở lại Man United hồi tháng 9 năm ngoái và lên kế hoạch cho các buổi tập. Tuy vậy, ngày anh xuất hiện trên sân cỏ vào tháng 11 năm ngoái đã bị hoãn lại. Cho đến gần đây là tháng 12, Capello vẫn nuôi hy vọng về anh. "Anh ấy phải thi đấu," Capello đã khẳng định như vậy, phần vì ông biết Hargreaves đóng một vai trò quan trọng như thế nào đối với thành công của đội tuyển Anh tại World Cup.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/20451/