Đội tuyển Brazil đến Nam Phi: Nhanh chóng và lặng lẽ

(TTVN Online) - Theo đúng kế hoạch, hôm qua, đội tuyển Brazil đã đặt chân đến Nam Phi, mặc dù phải đến ngày 15-6 họ mới bắt đầu bước vào trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2010.

Trước đó, thầy trò HLV Carlos Dunga đã có một buổi gặp mặt với Tổng thống Lula da Silva, nhận những lời chúc mừng chiến thắng trước khi lên đường. Đúng 9h15 (giờ địa phương), chiếc máy bay A-330, cất cánh từ Brasilia, đáp xuống phi trường Tambo. Khoảng 100 CĐV có mặt ở đó chào đón Kaka và các đồng đội, tuy nhiên, họ không được phép tiếp cận thành viên của đội. Lặng lẽ và nhanh chóng, toàn bộ đội hình tránh gặp mặt CĐV và báo chí, lên xe bus và đi thẳng về khách sạn Fairway. “HLV (Dunga) chỉ nói một câu khi đội đến Nam Phi”, Chủ tịch Ủy ban tổ chức địa phương, Irvin Khoza - người có nhiệm vụ đón tiếp đội tuyển Brazil, cho biết, “Chúng tôi đã chuẩn bị. Tôi rất ấn tượng với đội tuyển Brazil và tôi biết là họ rất tự tin. Họ rất nghiêm túc khi đến với giải đấu lần này”. Thông tin cho biết, ngay khi đến khách sạn, cùng với việc tập trung để thích nghi với múi giờ ở đây, Ban huấn luyện Selecao đã yêu cầu phía khách sạn điều chỉnh nhiệt độ tại bể bơi và duy trì ở mức 320C. Sau đó, chỉ có duy nhất HLV Dunga tham gia buổi họp báo đầu tiên tại Nam Phi. Tại đó, ông giải thích về sự vắng mặt của các cầu thủ như Marcelo, Ganso và Pato. “Các CĐV đều muốn cầu thủ mà mình yêu thích được chọn, đó là chuyện bình thường. Điều đó cho thấy, Brazil không thiếu những ngôi sao. Tuy nhiên, các ngôi sao phải chứng minh điều đó trên sân cỏ và đây là 23 người đã chứng minh được”. Với việc vẫn còn 14 ngày nữa World Cup mới khởi tranh, Dunga tin rằng, có đủ thời gian để Brazil chuẩn bị những gì tốt nhất cho cuộc chinh phục. Nhận định của Dunga cho thấy, cùng với Brazil, ông đánh giá cao Tây Ban Nha, Anh và Italia cho khả năng vô địch, “tuy nhiên, không phải lúc nào ứng cử viên cũng sẽ là đội chiến thắng cuối cùng”. “Cuối cùng thì bạn vẫn phải chứng minh tất cả trên sân cỏ, bởi như thường lệ của bóng đá, vấn đề quan trọng nhất là bóng có vào lưới hay không”, ông nói. Dunga không quan tâm đến việc mọi người nói về một Brazil “tấn công hay phòng ngự”, bởi “chúng tôi có Kaka, Robinho, Luis Fabiano... và chúng tôi sẽ tấn công. Nhưng tất nhiên, tấn công không phải là tất cả, vì một đội bóng cần có sự cân bằng”. Để trở thành đội vô địch, Dunga hy vọng Kaka sẽ đạt phong độ tốt nhất của anh. “Cậu ấy đã rất nỗ lực để đến với World Cup lần này và tôi tin là cậu ấy có một giải đấu tuyệt vời. Một chút vấn đề về thể lực khiến chúng tôi phải quan tâm hơn nhưng Brazil sẽ có một VCK tuyệt vời. Tôi tin như vậy”. Cuối cùng, Dunga không quên dành những lời khen ngợi cho đất nước Nam Phi, nơi Brazil đã giành chức vô địch Confederations Cup vào mùa Hè năm ngoái. “Tôi có ấn tượng đặc biệt với Nam Phi. Điều kiện ở khách sạn thật tuyệt vời và tôi luôn thấy đất nước này tươi đẹp”. Brazil là đội thứ hai có mặt tại Nam Phi, sau Australia. Vào thứ Bảy và Chủ nhật, Đan Mạch cùng Argentina cũng sẽ đặt chân đến đây.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22912/