Đội tuyển Italy và tia sáng tương lai từ vực thẳm với HLV Mancini

Người Italy gọi năm 2018 là 'năm số 0' sau nỗi nhục không thể góp mặt tại World Cup lần đầu sau 60 năm. Tuy nhiên, những tia sáng về ngày trở lại đã bắt đầu le lói giữa vực thẳm.

Khi hậu vệ trái Cristiano Biraghi rướn người như một tiền đạo để đạp bóng tung lưới Wojcech Szczesny đúng vào phút bù giờ cuối cùng để đem về chiến thắng 1-0 cho Italy trước Ba Lan tại Nations League và cũng là chiến thắng đầu tiên trong năm 2018 của Azzurri, những người ủng hộ đội bóng áo thiên thanh đều thở phào.

Điều tệ tại nhất cuối cùng đã không đến, Italy sẽ không thể xuống hạng B, thậm chí nếu chiến thắng Bồ Đào Nha vào giờ này tháng sau, Azzurri có thể bước vào vòng play-off. Quan trọng hơn, tất cả đều hiểu rõ ràng chiến thắng ấy thực sự có giá trị về mặt niềm tin với đội tuyển Italy đầy mới mẻ của Roberto Mancini.

Cú dứt điểm tung lưới Ba Lan của Biraghi giúp Italy có được chiến thắng đầu tiên trong năm 2018. Ảnh: Getty Images.

Thực tế là Italy đã chơi tuyệt hay trước Ba Lan dù phải hành quân tới đất khách. Đội bóng áo màu thiên thanh áp đảo đối thủ từng có thời gian đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA trước khi diễn ra World Cup 2018. Tuy nhiên, Azzurri không thể ghi bàn. Khi đồng hồ càng nhích về những phút cuối, những tifosi càng lo lắng.

Họ không lo vì mất điểm, hay thậm chí cả xuống hạng B tại “giải đấu vô nghĩa” Nations League (theo lời Juergen Klopp). Những tifosi lo lắng là nếu không có một chiến quả cụ thể, Italy sẽ tiếp tục khủng hoảng nặng nề về niềm tin sau hàng loạt thất bại trước đó.

Thứ bóng đá đầy hấp dẫn mà Roberto Mancini cùng học trò trình diễn có thể bị gạt bỏ để nhường chỗ cho những toan tính bảo thủ đúng kiểu Italy, và rồi mọi thứ lại trở về con số 0

Ơn trời cho những người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh là Biraghi đã xuất hiện để dẹp bỏ viễn cảnh u tối đó và mở ra một cơn mưa lời khen từ các nhân vật chóp bu tại Italy cho màn trình diễn của đội tuyển quốc gia, điều chưa từng xảy ra kể từ EURO 2016, khi Azzurri vẫn còn được dẫn dắt bởi Antonio Conte, huấn luyện viên hạng nhất.

Italy mới mẻ của Mancini đã chơi tuyệt hay trước Ba Lan. Ảnh: Getty Images.

LĐBĐ Italy (FIGC) ca ngợi sự phối hợp tuyệt vời giữa Roberto Mancini và các CLB tại Serie A. Câu chuyện CLB không chịu nhả người cho ĐTQG như thời Conte đã không còn. Mancini với sự khéo léo của mình đã luôn có được quyền sử dụng những cầu thủ mà ông muốn.

Trong khi đó, Fabio Capello lên tiếng thán phục màn trình diễn hàng tiền vệ Azzurri, tuyến yếu nhất của đội bóng áo thiên thanh trong quãng thời gian thảm họa 2016-2018.

“Tôi thực sự thích màn trình diễn này. Tuyến tiền vệ mang tới sức mạnh cũng như sự cân bằng cho toàn đội”, Capello nhấn mạnh. Nhà cầm quân nổi tiếng khắt khe này còn dành lời khen cho Nicolo Barella, ngôi sao trẻ đang nổi lên trong mùa giải này dưới màu áo Cagliari.

"Barella khiến tôi liên tưởng tới Marco Tardelli", Don Fabio không ngần ngại so sánh chàng trai sinh năm 1997 với tiền vệ biểu tượng cho chiến thắng của Italy tại Espana 82.

Bản thân Roberto Mancini cũng được phép trút bỏ những áp lực đặt lên vai ông suốt 5 tháng qua. Trong phòng họp báo, Mancio nói ngắn gọn “Italy đã áp đảo đối thủ”, nhưng câu trả lời lạnh lùng ấy không thể che giấu được sự tự tin bên trong nhà cầm quân từng dẫn dắt Inter Milan và Man City.

Sự thật là Italy của ông đã thắng và tạo ra thuyết phục cực lớn về mặt lối chơi khi không cho đối thủ kháng cự bằng khả năng kiểm soát bóng dưới đôi chân của nhạc trưởng Jorginho. "Điều khác biệt là chúng tôi đang cố gắng để thực sự chơi bóng, đơn giản là hãy cho Italy thời gian", Marco Verratti tự tin trả lời.

Trong văn hóa luôn đề cao sự an toàn của người Italy, việc có sự tự tin sau những thành công là điều cực kỳ quan trọng để nghĩ tới những thành công xa hơn. Lịch sử nói rằng khi Italy chơi bóng bằng sự tự tin cũng như bản lĩnh bị đè nén bởi những áp lực khách quan từ môi trường xung quanh, họ luôn có được thành công.

Chiến thắng đầu tiên sau hơn một năm chỉ biết hòa và thua sẽ là khởi đầu để Italy trở lại? Đồ họa: IFTV.

World Cup 1982, World Cup 2006 là hai kỳ cúp thế giới mà Italy lên ngôi vô địch với những nghi ngờ sau các scandal dàn xếp tỷ số rúng động cả thế giới. Azzurri khi đó có ai ngoài chính họ để tin tưởng? Sức bật của Italy là kinh khủng, nhưng chỉ với điều kiện các cầu thủ phải tự biết mình có thể tạo ra điều đó.

Năm 2018 là năm số 0 của bóng đá Italy. Tuy nhiên, như tất cả vẫn hay nói, sau cơn mưa trời lại sáng, đội tuyển Italy đang trên đường trở lại.

Highlights trận hòa đáng tiếc của Italy trước Ukraine Trận giao hữu trước thềm Nations League giữa Italy và Ukraine kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cú volley đẹp mắt của Malinovskiy giúp đội khách tránh khỏi thất bại dù thủng lưới trước.

Việt Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-italy-va-tia-sang-tuong-lai-tu-vuc-tham-voi-hlv-mancini-post885186.html