Đội tuyển Tây Ban Nha: Căng thẳng đang tăng dần

(TTVN Online) - Mặc dù HLV Vicente del Bosque luôn yêu cầu các cầu thủ tránh những va chạm không cần thiết nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng đang tăng dần trong mỗi buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha. Thế nên, ngay cả cầu thủ mới bình phục chấn thương và tập trở lại cùng đội như Cesc Fabregas cũng phải nhận những cú “đốn” khiến Ban huấn luyện thót tim.

Theo báo chí Tây Ban Nha phản ánh, trong buổi tập chiều ngày thứ Tư, Fabregas tiếp tục tập cùng các đồng đội như những ngày trước nhưng với cường độ cao hơn, trong đó có việc tham gia trận đấu tập. Trong một tình huống đua tranh ở tốc độ cao và chuẩn bị đối mặt với thủ môn Pepe Reina, anh đã va chạm với Gerard Pique và ngã ra sân. Anh lập tức ra dấu hiệu bằng tay và có vẻ như đã có vấn đề với vai phải. Các bác sĩ nhanh chóng vào sân và kiểm tra. Thật may là không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra và Cesc có thể trở lại và tiếp tục đến cuối buổi. Sự quyết liệt được tiếp tục khi Cesc lại va chạm với Alvaro Arbeloa, trong khi Pique “hạ gục” thêm một đối thủ nữa là Fernando Llorente. Khó có thể trách được những tình huống tranh chấp quyết liệt khi trận giao hữu với Saudi Arabia đã cận kề và tất cả đều muốn chứng tỏ khả năng của mình với HLV. Cũng trong buổi tập đó, Del Bosque tập luôn cùng với các cầu thủ. Đội hình đá tập ở trận đấu 9 người được phân chia gồm đội 1 - Reina, Arbeloa, Marchena, Pique, Navas, Javi Martínez, Xavi, Mata và Villa; đội 2 gồm Valdes, Albiol, Puyol, Capdevila, Busquets, Iniesta, Cesc, Silva và Llorente. Villa, Mata và Xabi Alonso (vào thay) là những người ghi bàn ở trận đấu này. Khoảng 4.000 CĐV đã có mặt ở La Ciudad del Futbol để chứng kiến buổi tập này. Do Sergio Ramos kết thúc buổi tập sáng cùng với một vết đau ở cơ, anh phải tập trong phòng thể lực vào buổi chiều. Dự kiến, hôm nay, anh sẽ trở lại. Torres đã tập cùng đội Một tin vui đối với HLV Vicente del Bosque là trong buổi tập hôm qua, tiền đạo Fernando Torres đã có mặt để tập cùng các đồng đội lần đầu tiên kể từ khi tập trung hôm thứ Hai vừa qua. Nghĩa là lần đầu tiên Del Bosque có đủ 23 cầu thủ trong buổi tập và cũng là thời điểm quan trọng để ông tiến hành kiểm tra trước khi cả đội lên đường sang Áo vào ngày hôm nay. Tất nhiên, việc mới bình phục chấn thương chưa cho phép Torres hoàn tất mọi nội dung của buổi tập nên anh chỉ đứng trên sân khoảng 45 phút trước khi rút vào phòng tập, đồng thời được kiểm tra lại một lần nữa chấn thương đầu gối sau khi đã vận động. Theo kế hoạch, sáng nay, đội sẽ không tập mà lên máy bay, di chuyển sang Áo ngay (9h00 - giờ địa phương) để chuẩn bị cho trận giao hữu với Saudi Arabia trên sân Tivoli ở Innsbruck vào ngày mai.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22914/