'Đội vận chuyển đỏ' trong rốn dịch

Dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các F0 vẫn tăng, khắp các thôn xóm, ngõ phố nơi có dịch đều truy vết, khoanh vùng, lập chốt cách li. Những địa phương có khu công nghiệp thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế triệt để nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa vào các điểm sâu, xa, đến từng công nhân vùng rốn dịch gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Giữa lúc này, Đội vận chuyển đỏ - có các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ ra đời. Đội gồm 20 thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ nhận đồ, vận chuyển, mang đi phát tận tay người cần tại các điểm nóng Quang Châu, thị trấn Nếnh, Tăng Tiến (Việt Yên) và Song Khê (thành phố Bắc Giang). Hàng hóa do các đoàn thiện nguyện, tài trợ cho các xã, thôn, cơ sở y tế, công nhân hoặc của gia đình công nhân gửi cho con trong khu cách ly.

Tình nguyện viện nhận đồ tiếp tế do các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ.

Tình nguyện viện nhận đồ tiếp tế do các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ.

Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực, giải quyết tức thời những khó khăn trong công tác lưu thông hàng hóa lúc nguy nan, đồng thời bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm cho công tác dập dịch. Đội vận chuyển đỏ không chỉ vận chuyển hàng hóa cho vùng dịch mà còn chở cả nghĩa tình, yêu thương của rất nhiều người đến rốn dịch trong cơn hoạn nạn.

Đội được thành lập từ ý tưởng của Đội trưởng Trần Đình Hiếu, sinh năm 1980, quê ở xã Phúc Hòa (Tân Yên), hiện là Trưởng Ban Công tác xã hội và Tuyên truyền hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm công tác xã hội trong nhiều vai trò khác nhau như Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện, CLB thiện nguyện Bông Hồng tím, Hoa Hướng Dương của tỉnh Bắc Giang, Hiếu thực sự phát huy được vai trò thủ lĩnh với các bạn trẻ trong hoạt động hiện tại.

Hiếu chia sẻ: “Lúc này, khi cả nước chung tay cùng tỉnh ta chống dịch, em nghĩ mình phải có trách nhiệm để cùng mọi người dập dịch. Xuất phát từ công tác cứu trợ vùng dịch nhiều ngày nay, em thấy các tổ chức cứu trợ, các đoàn tài trợ, thiện nguyện có nhu cầu gửi hàng vào tận thôn xóm, đến tận tay công nhân, các y bác sĩ và người dân khu cách ly; hoặc gia đình công nhân muốn gửi đồ vào cho con song không thể thực hiện do thực hiện giãn cách để phong dịch. Trước thực tế đó, em đứng ra thành lập Đội vận chuyển đỏ để tháo gỡ điều đó. Đội có ít người nên phải phát huy lực lượng tại chỗ, đến địa phương nào thì kết hợp với thanh niên xung kích, đội tình nguyện tại nơi đó để làm việc”.

Được biết, bản thân Trần Đình Hiếu luôn là người xông xáo trong các hoạt động tình nguyện. Các câu lạc bộ thiện nguyện do Hiếu phụ trách mỗi tuần đều tặng hàng nghìn suất cháo tình thương cho bệnh nhân trong bệnh viện, tặng quà cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Hiếu đã hơn 40 lần tình nguyện hiến máu cứu người. Làm bố gà trống nuôi con, Hiếu gửi con về ông bà, cách ly gia đình tham gia chống dịch.

Hiện tại, mỗi ngày, Đội vận chuyển đỏ của Hiếu đều vận chuyển vài ba tấn hàng hóa, đầy mệt nhọc. Sau khi nhận thông tin từ các đoàn thiện nguyện cứu trợ, Đội sẽ phân công nhau nhận hàng, bốc vác từ trên xe ô tô xuống, chở bằng xe máy đến điểm chốt rồi cùng với lực lượng xung kích địa phương phân chia, mang đến đúng địa chỉ được yêu cầu phát tặng. Sáng bốc hàng, chiều đi ship, làm xong, chụp ảnh trao quà rồi trả ảnh cho đơn vị, cá nhân tài trợ, thiện nguyện rồi mới về.

Mọi thành viên trong Đội đều tự túc sinh hoạt cá nhân, quần áo bảo hộ vừa mới được người từ thiện tặng. Có hôm vận chuyển nước, gạo vào mãi ngõ xóm xa quá, hàng lại nhiều, mấy anh em mệt, ngả lưng luôn trên nền đường vắng. Bữa ăn thường vội vàng là mì tôm úp để kịp làm việc. Đêm nào cũng muộn mới trở về, có hôm Hiếu về nơi trọ thì đã sắp sang ngày mới.

Các chàng trai trong Đội nói với tôi rằng, “chúng em là dân bốc vác”. Ngẫm ra thì các em đúng là đã làm công việc bốc vác nặng nhọc - những người bốc vác đặc biệt trong vùng dịch.

Ngoài vận chuyển hàng hóa, Đội còn vận động quyên góp hỗ trợ nước uống cho công nhân khu Núi Hiểu (xã Quang Châu), giúp đỡ nhu yếu phẩm cho một số nơi đang thực sự khó khăn. “Không hiểu sao, cứ thấy điểm nào đó điện thoại cầu giúp đỡ là chúng em day dứt không yên, phải tìm cách đi giúp đỡ ngay, không đừng được”, Hiếu và mọi người chia sẻ vậy.

Vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Như nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1996), quê ở thôn Núi Hiểu - thành viên Đội vận chuyển đỏ nhiều ngày nay chia sẻ: “Em cùng với 25 bạn tình nguyện viên tại chỗ hàng ngày nhận hàng từ xe, mang về chốt và đi phát cho mọi người, mỗi ngày cũng tầm trên dưới 200 suất. Chúng em thấy vui vì mình làm được việc gì đó giúp ích cho cộng đồng”.

“Tại sao em tham gia Đội”? “Em đã tham gia CLB hiến máu những năm trước nên biết anh Hiếu. Thấy anh ấy kết nối, lập Đội thì em tham gia. Em làm nghề tự do nên có thời gian, vả lại, sống ngay trong vùng dịch dữ dội, khi mọi người đều vì mình chống dịch thì em cũng muốn nhanh hết dịch, quê em khổ quá rồi”.

Đúng là ở thôn Núi Hiểu - nơi có 8 nghìn công nhân đang cách ly thì ngoài việc chính quyền lo bảo đảm các điều kiện sinh sống thì vô cùng cần đến những sự giúp đỡ khác từ bên ngoài của các hội, nhóm công tác xã hội. Hiên nói, ở đây có mình em trong Đội, em huy động các bạn tại chỗ nữa, đi làm nhiệm vụ bất kể lúc nào có lệnh của Đội trưởng, miễn làm sao chuyển được hàng cho các công nhân.

Đội viên Thân Văn Giang (sinh năm 1994), quê ở xã Tăng Tiến - vốn từng làm Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu Bắc Giang, cũng nửa tháng nay điều phối công tác bốc dỡ, vận chuyển hàng trên địa bàn địa phương.

“Đội em có 5 người, vốn cùng làm việc với anh Hiếu từ trước, nên thấy anh có ý tưởng lập Đội vận chuyển đỏ bọn em tham gia ngay, vì nó thiết thực, giúp ích được cho nhiều người. Đội em kết hợp với đội xung kích của xã cùng làm việc, làm được gì giúp tỉnh chống dịch là thấy hạnh phúc chị ạ”, Giang nói và cho biết thêm, mỗi ngày nhận được trên dưới chục cuộc điện thoại nhận và điều chuyển, phân phát hàng hóa.

Tôi đã chứng kiến cảnh các công nhân bật khóc khi nhận được gạo, thịt, rau tươi, nước uống, sữa sau những ngày ăn mì tôm cầm cự trong các khu trọ, lúc dịch nguy cấp, chính quyền đang vất vả truy vết, khoanh vùng, nên rất cảm phục công việc của Đội.

Một số thành viên Đội vận chuyển đỏ.

Những chàng trai, cô gái trong Đội vận chuyển đỏ sẵn sàng mang sức trẻ xông pha nơi hiểm nguy, nơi có thể nhiễm bệnh bất cứ khi nào, nơi chỉ có lực lượng chống dịch hoạt động. Họ được chính quyền cho phép, được các địa phương, các hội, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện tin tưởng, nhờ cậy. Những người như họ đã lặn lội, bất kể nắng mưa, mang hàng cứu trợ đến tận tay công nhân, người lao động.

Có hôm, rất muộn Hiếu mới nhắn tin: “Chị ơi, giờ em mới về, nay em được người cho bộ đồ bảo hộ, mặc đi yên tâm hẳn”. Gọi vi deo thấy Hiếu đeo khẩu trang, trán bết tóc, áo đẫm mồ hôi, đứng dưới ánh điện đường. Nét cười vô tư hiện trên khóe mắt.

Trên thực tế, vì dịch bệnh nguy cấp, Đội vận chuyển đỏ hoạt động liên tục, ở nhiều nơi, các thành viên kết nối nhau qua điện thoại, chưa thể chụp cùng nhau một bức ảnh chung, nhiều người chưa biết nhau.

Chính các em, những người như Hiếu, Hiên, Giang với những chiếc áo đỏ đặc trưng của tổ chức Chữ thập đỏ và nhiều màu áo khác giữa trưa hè chói chang bốc vác hàng, kê đặt, chở đi, phát tặng… là những bông hoa rực rỡ trong rừng hoa người tử tế, là nét đẹp trong mùa dịch, làm cảm động bao người.

Các em đã có trách nhiệm lớn, có lòng trắc ẩn, có tinh thần dũng cảm và trái tim đầy nhiệt huyết. Mai này, hết dịch Covid-19, cái tên “Đội vận chuyển đỏ” sẽ được nhiều người nhớ mãi.

Nguyễn Thị Mai Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361563/doi-van-chuyen-do-trong-ron-dich.html