Đôi vợ chồng tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng, hàng xóm ám ảnh tiếng kêu cứu thất thanh

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có 3 người. Sau khi đám cháy được khống chế, 2 người đã tử vong, 1 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo VOV, khoảng 2h sáng ngày 31/5, ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Tinh Hoa nằm trên đường Phan Châu Trinh, đoạn gần cầu Tam Kỳ, thuộc khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 3 người.

Đến khoảng 3h sáng, sau khi phát hiện vụ cháy, người dân địa phương đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng triển khai chữa cháy.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, nơi xảy ra cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 4h sáng, ngọn lửa được khống chế, 2 người đã tử vong, 1 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Nạn nhân tử vong là đôi vợ chồng: ông N.T. (SN 1954) và bà N.T.H. (SN 1955).

Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, ông Mạnh Bảo (68 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho biết, khoảng 3h rạng sáng nay, ông nghe tiếng kêu la rất lớn nên chạy đến thì thấy lửa đã bao trùm ngôi nhà. Do nơi đây cũng là hiệu sách, văn phòng phẩm chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khi hỏa hoạn xảy ra ngọn lửa bùng phát rất lớn.

"Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường, các chiến sĩ PCCC đã dùng kìm bấm cửa chính, những người khác dùng nước phun khống chế đám cháy", ông Bảo nhớ lại.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu (nghi bà H) thất thanh trong nhà, tuy nhiên lúc này đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp.

Chỉ khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường và phá của vào trong thì đã đưa được bà cụ hơn 90 tuổi (mẹ của bà H) ra khỏi đám cháy an toàn và chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Cũng theo hàng xóm, 2 nạn nhân ở địa phương sống rất hiền lành và tình cảm với bà con chòm xóm. Nên khi nghe tin cả hai đều tử vong, mọi người ai cũng đau lòng, xót xa.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/doi-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-trong-vu-chay-nha-luc-rang-sang-202306010647379759.html