Đớn đau nhà vô địch châu Âu

Thua trước đội bóng vô danh Bắc Macedonia ngay tại thủ phủ Palermo, Ý lần thứ hai liên tiếp vắng mặt World Cup...

Ác mộng lại ập về với Azzurri, khi lần thứ hai liên tiếp tuyển Ý phải nằm nhà xem vòng chung kết World Cup.

Chẳng phải vô cớ mà Ý đã bố trí cái sân ở Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, nơi khét tiếng những băng nhóm Mafia và nơi nguồn cảm hứng khơi dậy những tiểu thuyết văn học rất hấp dẫn.

Roberto Mancini liệu có còn dũng khí ngồi thế thuyền trưởng Azzurri? Ảnh: Getty

Roberto Mancini liệu có còn dũng khí ngồi thế thuyền trưởng Azzurri? Ảnh: Getty

Trận Play off Ý tiếp Bắc Macedonia cũng là trận đấu đầu tiên khán giả đến chật cứng sau đại dịch hạn chế người vào xem. Thủ phủ Palermo của đảo Sicilia không làm át vía được những kẻ “không có gì để mất” như Bắc Macedonia. Và họ đã làm được điều đó vào cuối trận.

Bàn thắng duy nhất trận cho công Alesander Traikovski ghi cho Bắc Macedona để loại Ý khỏi sân chơi World Cup 2022. Bắc Macedonia còn chung kết gặp Bồ Đào Nha (đội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1) để tranh vé vớt đi World Cup.

Quá đau đớn với lão tướng Chiellini. Ảnh: Getty

Điều đau đớn nhất, tồi tệ nhất lặp lại với người Ý...nó đau đớn hơn rất nhiều so với lần vắng mặt World Cup 2018. Lần đó Ý thua Play off trước Thụy Điển chỉ vì ưu thế bàn thắng sân khách của đội bóng Bắc Âu.

Lần này Ý là nhà đương kim vô địch châu Âu, cũng chính Azzuri dưới triều đại Mancini đầy tươi mới, tạo nên kỷ lục 34 trận bất bại liên tiếp trong đó có những trận hoành tráng làm nên ngôi vô địch châu Âu 2020...

Ấy thế mà Ý lại phải đi thi đấu Play off khu vực châu Âu và rồi thua cả đội vô danh Bắc Macedonia ngay trên sân nhà.

Ý rất đau đớn và không chừng Roberto Mancini không đủ dũng khí và bản lĩnh trước áp lực buộc phải từ chức sau khi vắng mặt World Cup lần thứ hai này.

Quá bi kịch cho tuyển Ý, quá bi kịch cho thầy trò Mancini. Người Ý mà vắng hai kỳ World Cup liên tiếp là không thể chấp nhận được.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/don-dau-nha-vo-dich-chau-au-1050432.html