Đón hài cốt Liệt sỹ Đặng Minh Thoa về quê hương

Tháng 10/1973 Đại đội 1 D9 E271 mặt trận Tây Nguyên được bổ sung một số lính từ đường dây về gồm Liêm, Phan, Thoa, Thành, Khải, Hiếu. Trong đó có tiểu đội phó Đặng Minh Thoa là đảng viên được kết nạp năm 1971 ngay trong trường Đại học KTKH trước khi nhập ngũ.

Liệt sỹ Đặng Minh Thoa.

Ngã ba Đắk Song (Đắk Nông) một ngày đầu tháng 1 năm 1974. Đại đội 1 cử một tiểu đội đi bám địch. Tiểu đội bị địch phục kích. 2 chiến sỹ hy sinh, chiến sỹ tên Hiếu bị thương.

Đại đội trưởng cử tiếp tốp chiến sỹ Liêm, Toản, Khải, Lâm đi khiêng thương binh Hiếu về trạm phẫu. Tốp này cũng bị địch phục kích. Khải và Thành đi trước trúng mìn claymo hy sinh. Liêm, Toản và Lâm cáng Thương binh Hiếu về phía sau trốn thoát. Liêm về đơn vị báo cáo tình hình nhưng bị lạc đường, hai ngày sau mới tìm được đơn vị.

Đại đội cử tiếp tiểu đội phó, đảng viên Đặng Minh Thoa đi lấy xác tử sỹ và tìm thương binh Hiếu.

Hai ảnh trên: Đông đội cùng người thân dự lễ đón nhân hài cốt Liệt sỹ Đặng Minh Thoa về quê hương.

Nhận lệnh, Thoa dẫn tiểu đội đi lấy 2 xác tử sỹ bị địch phục kích vướng hy sinh. Tiểu đội của Thoa vừa đến nơi có tử sỹ nằm. Anh dùng kinh nghiệm kiểm tra xem xác đồng đội có bị địch gài mìn không? Trong chiến trường, kẻ địch biết quân giải phóng ít khi bỏ lại xác đồng đội nên chúng thường gài mìn bên dưới. Một số chiến sỹ chưa có kinh nghiệm đã bị hy sinh, bị thương khi đi lấy xác đồng đội.

Tiểu đội Thoa lại bị địch phục kích. Các chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, bắn trả địch quyết liệt. Đặng Minh Thoa vừa nhỏm dậy sốc tử sỹ lên vai thì bị một tràng AR 15 của địch bắn tới. Một viên xuyên thủng trán Thoa. Anh gục xuống chết ngay tại chỗ. Xác đồng đội đè lên người anh. Máu tươi của Thoa phun thành dòng vào lớp máu khô trên áo của đồng đội đã hy sinh. Thêm 2 đồng đội trong tiểu đội hy sinh. Như vậy, chỉ trong một ngày 6/1/1974, để lấy xác 2 đồng đội và khiêng một đồng đội bị thương. Đại đội 1 đã có thêm 5 chiến sỹ nữa hy sinh.

Trong chiến trường công tác lấy tử sỹ là kỷ luật và là nguồn động viên to lớn cho những người còn sống.

Chính trị viên đại đội đã phát động toàn đơn vị học tập gương chiến đấu dũng cảm, quyết tâm lấy được xác đồng đội của Đặng Minh Thoa. Các chiến sỹ C1 lại tiếp tục tiến tiến vào, không quản hy sinh, để lấy được xác Thoa và đồng đội hy sinh trước đó.

Cả 7 đồng đội hy sinh hôm đó được đơn vị an táng tại ngã ba Đắc Song. Trong túi áo tử sỹ có thông tin ghi tên, địa chỉ tử sỹ. Trên mộ có bia khắc trên gỗ đầy đủ họ tên quê quán. Đơn vị vẽ sơ đồ mộ trí cẩn thận, gửi lên cấp trên.

Đảng viên Đặng Minh Thoa hy sinh khi mới 26 tuổi, chưa có vợ con.

Sau ngày chiến thắng, đơn vị làm công tác tử sỹ đã theo sơ đồ, cải táng các liệt sỹ đưa về nghĩa trang liệt sỹ của xã, rồi theo chủ trương của nhà nước, hài cốt anh tiếp tục được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ huyện Đăk R Lắp, tỉnh Đắk Nông.

Chiến tranh thật khốc liệt. Nó ngốn biết bao con người trai trẻ. Em trai anh là Đặng Văn Thuấn nhập ngũ trước anh đã hy sinh năm 1972 mà anh không được biết tin.

Nỗi đau chồng chất đè lên đôi vai cha mẹ già. Đêm đêm họ nghĩ về những đứa con đã hy sinh, họ khát khao được tìm thấy hài cốt hai con trai đưa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Niềm hy vọng cứ mòn mỏi héo hắt cùng tuổi tác. Cha mẹ anh đã lần lượt ra đi trong nỗi đau vô vọng vì chưa đưa được hài cốt của anh về quê nhà và chưa tìm được hài cốt người con thứ hai.

Năm 2014, mẹ anh, bà Đặng Thị Cúc được truy tặng danh hiệu " Mẹ Việt Nam anh hùng"

Thực hiện di nguyện của cha mẹ, ông bà, thân nhân liệt sỹ đã làm thủ tục xin được đưa hài cốt liệt sỹ ĐẶNG MINH THOA về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 10/12/2023, được gia đình báo tin, các thành viên trong nhóm Tri ân liệt sỹ của trường ĐH.KTQD do đồng đội Đặng Quốc Chính thành lập, đã cùng nhau lên đường về Lạc Thủy dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Đặng Minh Thoa sau súy soát 50 năm xa quê .

Đoàn CCB trường Đại học KTQD do Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Dong đến viếng khi hài cốt vừa về đến nhà chiều ngày 10/12/2023.

Đoàn CCB đồng đội D9 E 271 do Tiến sỹ Chu Đức Tính làm trưởng đoàn cùng đến trong buổi sáng 11/12/2023.

Đặng Minh Thoa cựu sinh viên khóa 11 khoa Kế hoạch trường Đại học Kinh tế Kế Hoạch, nay là ĐH.KTQD; Nhập ngũ tháng 9/1972, lên đường vào chiến trường tháng 10/1972. Anh đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 1974.

Thay mặt các CCB Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhập ngũ 1970, 1971, 1972 Giáo sư. Tiến sỹ Trịnh Duy Luân phát biểu và cử hành lễ dâng hương trong nền bài Tưởng niệm vinh danh.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm, trọng thể của chính quyền địa phương, đoàn xe dài đưa hài cốt của liệt sỹ Đặng Minh Thoan về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đây là trường hợp hiếm hoi trong số 61 liệt sỹ sinh viên ĐH.KTQD hy sinh được tìm thấy hài cốt, được đưa về quê hương. Còn rất nhiều CCB đồng đội của chúng ta còn nằm đâu đó trong chiến trường. Đau xót và thương các bạn quá! Xin dâng hương vái vọng tới linh hồn các bạn ở phương xa.

(Bài viết theo lời kể của CCB Chu Đức Tính và các CCB D1, E 271)

Hà Nội, ngày 12/12/2023

T.H.Q

Trái tim người lính

Bài và ảnh Tống Hồng Quân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/don-hai-cot-liet-sy-dang-minh-thoa-ve-que-huong-a22330.html