Đón tết xa quê

Mỗi độ xuân về, tết đến, ai cũng muốn được trở về nhà sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, không ít công nhân, lao động chọn đón tết xa quê do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc ngày tết

1. Hơn 10 năm đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm công nhân, hầu như năm nào vợ chồng anh Nguyễn Văn Thuận, quê tỉnh Trà Vinh cũng về quê đón tết với gia đình. Vào những ngày cận tết, anh càng nôn nao hơn, mong muốn sớm được về nhà sum họp với gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên sau thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, tết năm nay, gia đình anh Thuận quyết định đón tết xa quê, bởi công ty nơi anh làm việc cho nghỉ tết trễ cũng như đời sống gia đình anh trong năm 2023 còn nhiều khó khăn.

Anh Thuận trải lòng: “Mong muốn được về quê đón tết lắm nhưng điều kiện không cho phép nên gia đình tôi ở lại nhà trọ đón tết. Mặc dù không trọn vẹn, đủ đầy nhưng gia đình tôi cũng có một cái tết ấm áp cùng nhau. Đó là sự quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên của các cấp Công đoàn dành cho những công nhân ở trọ đón tết xa quê như tôi. Đặc biệt, phần quà tết được nhận giúp chia sẻ khó khăn với gia đình tôi”.

Đón tết xa quê, gia đình anh Nguyễn Văn Thuận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp Công đoàn

Dù không có bữa cơm đoàn viên với đại gia đình ở quê nhưng gia đình nhỏ của anh Thuận cũng có bữa cơm ấm áp cùng nhau với các món quen thuộc ngày tết. Đặc biệt, thời gian rảnh, cả gia đình anh Thuận cùng du xuân, đón tết, nhất là chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

“Tết năm nay, tôi cầu mong gia đình có một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, nhất là công việc thuận lợi, thu nhập ổn định để năm sau chúng tôi được về quê đón tết với gia đình”, anh Thuận trải lòng.

Năm nay, anh Nguyễn Hữu Trọng quyết định đón tết tại nhà trọ

2. Quê ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhưng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, anh Nguyễn Hữu Trọng quyết định đón tết tại nhà trọ ở TP.Tân An, tỉnh Long An. Anh Trọng chia sẻ: “Qua tết, tôi tham gia nghĩa vụ quân sự nên muốn ở lại TP.Tân An đi làm để có thêm nhu nhập, phụ giúp cha mẹ ở quê, bởi gia đình tôi còn nhiều khó khăn”.

Bữa tiệc nhỏ của anh Nguyễn Hữu Trọng (bìa trái) và những người bạn cùng ở trọ

Làm việc xuyên tết nhưng anh Trọng cũng không quên đón tết với những người cùng ở lại đón tết tại nhà trọ. Anh chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm cũng như khui bánh, mứt, trái cây để cùng ăn với mọi người. Đơn giản nhưng cũng không kém phần ấm áp khi mọi người quan tâm, động viên lẫn nhau, giúp anh có một cái tết đáng nhớ hơn trước khi anh lên đường nhập ngũ.

Dù đón tết xa quê nhưng những công nhân, lao động vẫn có một cái tết ấm áp khi mọi người xích lại gần nhau và chúc nhau một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn, hạnh phúc./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/don-tet-xa-que-a171102.html