Đông Á Thanh Hóa qua cơn 'bĩ cực'

Đang từ vị thế ứng viên cạnh tranh chức vô địch, Đông Á Thanh Hóa rơi tự do trên bảng xếp hạng khi có chuỗi trận bết bát không biết mùi thắng lợi. Trở về sân nhà tại vòng 17 V.League 1 vào chiều 12/5, đội bóng xứ Thanh lại bất ngờ chơi hay trước Becamex Bình Dương.

Hành quân tới sân Thanh Hóa, Becamex Bình Dương quyết tâm có 3 điểm để bám đuổi Nam Định trên cuộc đua ngôi vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang có chuỗi trận thăng hoa. Nếu có thắng lợi trên sân khách, Becamex Bình Dương sẽ có khả năng đánh chiếm ngôi đầu vào những vòng đấu tới.

Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương có màn rượt đuổi hấp dẫn

Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương có màn rượt đuổi hấp dẫn

Đông Á Thanh Hóa lại đang có tâm lý không tốt khi liên tiếp hòa và thua. Thêm vào đó, lực lượng lại đang có nhiều ca chấn thương bao gồm trung vệ ngoại Van Meurs, tiền vệ Đinh Tiến Thành và tiền đạo Lê Thanh Bình. Lúc này cần chờ tài năng của huấn luyện viên Popov.

Trận mưa bất ngờ đã khiến cho những toan tính của cả 2 đội không như ban đầu. Becamex Bình Dương chọn lối chơi chặt, chờ thời cơ. Còn chủ nhà dồn lực lên tấn công để giải cơn khát chiến thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thanh Hóa có 3 điểm trên sân nhà để cắt chuỗi trận bết bát vừa qua

Thanh Hóa có 3 điểm trên sân nhà để cắt chuỗi trận bết bát vừa qua

Sân trơn, bóng ướt nên nửa đầu hiệp 1, cả 2 đội không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ. Những pha bóng đều kết thúc bằng những cú sút sa cầu may. Trận đấu bị cắt vụn bởi nhiều tình huống phạm lỗi.

Gậy ông đập lưng ông, khi Luiz Antonio sút phạt trực tiếp từ sát vòng cấm, bóng chạm hàng rào và tới chân Doãn Ngọc Tân. Tiền vệ mang áo số 34 này nhanh chân sút bồi, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa.

Có bàn thắng trận đấu được cởi mở hơn, hai đội ăn miếng trả miếng. Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu, khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã xác định cầu thủ Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Nguyễn Tiến Linh thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa cũng được hưởng 1 quả phạt đền khi Doãn Ngọc Tân bị cầu thủ Becamex Bình Dương phạm lỗi trong vòng cấm. Ngoại binh Luiz Antonio không mắc sai sót nào đánh bại thủ môn Minh Toàn.

Tới lúc này, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức buộc phải điều chỉnh chiến thuật từ thủ sang công. Có bàn dẫn, các cầu thủ áo vàng lui về phòng thủ chờ thời cơ để kết thúc trận đấu. Nên nửa cuối hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn.

Tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Atshimede chớp thời cơ sút bóng cận thành cân bằng tỷ số 2- 2 cho Becamex Bình Dương ở phút 79. Nếu rời sân với 1 điểm sẽ không làm hài lòng thầy trò Popov, nên các cầu thủ xứ Thanh lại dồn lên tìm kiếm bàn thắng.

Lúc cần đã có ngoại binh trổ tài, phút 84, tiền vệ người Brazil là Luiz Antonio đã tung ra cú sút hiểm hóc về góc xa, đánh bại thủ môn Minh Toàn của đội khách, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Có bàn dẫn, Đông Á Thanh Hóa tổ chức phòng ngự chắc chắn, khiến đội khách bất lực cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Có 3 điểm trên sân nhà, thầy trò Popov cuối cùng cũng đã chấm dứt chuỗi 7 trận toàn hòa và thua bằng chiến thắng quý giá. Đông Á Thanh Hóa đã có 26 điểm sau 18 vòng đấu và chỉ cách vị trí thứ 4 đúng bằng một trận thắng. Còn đối với Becamex Bình Dương, họ đã bị rơi xuống thứ 3 khi Công an Hà Nội có chiến thắng tưng bừng ở vòng này để chiếm vị trí thứ 2.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dong-a-thanh-hoa-qua-con-bi-cuc-430117.html