Dòng chữ Lê Thị Thể khắc trên cây bút máy Hồng Hà của liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị là ai?

Di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ là cây bút máy Hồng Hà màu xanh, khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Dòng cuối trên thân bút có khắc thêm chữ Lê Thị Thể. Để làm sáng tỏ cái tên Lê Thị Thể, chúng tôi đã kết nối với cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và chính quyền địa phương xã Mỹ Lộc...

Tên người con gái yêu thương Lê Thị Thể được khắc trên thân bút Hồng Hà màu xanh chính là người vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng mà khi ra trận anh chị cưới nhau mới được mấy tháng. Chị chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư, động viên anh vững tin chiến đấu anh dũng ở chiến trường miền Nam cho đến ngày nước nhà thống nhất…

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng vừa được tìm thấy ở thôn Xuân Mai vào chiều tối 24.9

Suốt đêm hôm qua đến sáng nay 25/9, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông bởi các thân nhân liệt sĩ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... gọi đến hỏi thăm kết quả khai quật hài cốt liệt sĩ sau khi Báo NNVN đăng thông tin vào chiều tối 24/9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị phát hiện tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh hài cốt liệt sĩ thứ 34, có tên tuổi, quê quán đầy đủ. Di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ là cây bút máy Hồng Hà màu xanh, khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Dòng cuối trên thân bút có khắc thêm chữ Lê Thị Thể.

Để làm sáng tỏ vấn đề này và người con gái Lê Thị Thể có liên quan như thế nào với liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, chúng tôi đã kết nối với cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và chính quyền địa phương xã Mỹ Lộc để xác minh thêm thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng.

Ông Trần Đình Trung, Chủ tịch xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, xác nhận, liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1948, vừa được cơ quan chức năng tìm thấy tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có quê quán ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc. Anh là con đầu của một gia đình nông dân, có người bố tên Nguyễn Văn Hưng, cùng tên với liệt sĩ ( phong tục đặt tên con trai theo tên bố ở một số địa phương). Ông Hưng có với người vợ đầu 3 người con, trong đó liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng là con đầu. Sau đó, vợ ông Hưng mất nên ông đi thêm bước nữa và sinh ra anh Nguyễn Văn Thuận. Bây giờ anh Thuận ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, là người em ruột, người thờ tự liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng.

Còn tên người con gái yêu thương Lê Thị Thể được khắc trên thân bút Hồng Hà màu xanh chính là người vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng. Anh chị yêu nhau hạnh phúc nhưng khi tổ quốc cần chị động viên anh xung phong lên đường đi bộ đội vào Nam chiến đấu.

Cây bút Hồng Hà màu xanh có ghi dòng chữ Nguyễn Văn Hưng và Lê Thị Thể

Anh Nguyễn Văn Hưng được phiên chế vào Trung Đoàn 27, tham gia mặt trận khốc liệt ở Quảng Trị. Trong một lần về phép ngắn ngủi sau hai năm ra trận, gia đình hai bên làm lễ chúc phúc cho anh chị. Ở với nhau không được mấy ngày rồi anh lại vội vàng ra đi để vào Quảng Trị cùng đồng đội tham gia trận đánh tại cây đa làng Gia Bình, xã Gio An và anh dũng hy sinh vào ngày 13/9/1968.

Chị Thể ở nhà chờ tin chồng mòn mõi, linh cảm cho chị biết anh đã anh dũng hy sinh. Phận con dâu chị vẫn luôn làm tròn chữ hiếu với gia đình chồng. Sau khi chồng hy sinh 4 năm thì được sự động viên của gia đình chồng nên chị đi thêm bước nữa. Năm nay chị Thể gần 70 tuổi, đang ở cùng chồng và 5 người con tại thôn Thái Xá 2, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, hưởng chế độ trợ cấp vợ liệt sĩ đi thêm bước nữa.

Di vật liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng vừa được tìm thấy

Ngoài hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng đã tìm ra tên tuổi, quê quan, 33 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đã được các ngành chức năng lấy mẫu sinh phẩm để xác định những thông tin cần thiết và đưa về nhà quản trang của Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh để các cơ quan, đoàn thể, bà con nhân dân đến dâng hương.

Anh Nguyễn Văn Thuận, em trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng cho biết liệt sĩ Hưng sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1965, hy sinh ngày 13/9/1968.

Đồng đội của anh Thuận cho biết đã chôn cất liệt sĩ Hưng và nhiều đồng đội tại một vị trí của làng Gia Bình, xã Gio An, nhưng thời gian quá lâu sau hòa bình đến nay đã làm cho cảnh vật thay đổi, gia đình anh đã nhiều lần vào thôn Gia Bình, xã Gio An tìm kiếm anh trai mình nhưng không gặp được nên đành bái vọng rồi trở về. Hôm qua anh Thuận và gia đình rất vui khi biết tin Đội 584 phát hiện được hài cốt anh trai của mình.

Còn chị Lê Thị Thể thì vô cùng xúc động khi biết được tin cơ quan chức năng tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng tại đất Quảng Trị.

Chị kể chồng chị bây giờ là anh Lê Văn Liêu nhiều lần động viên chị đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng nhưng cũng như gia đình em trai liệt sĩ, là anh Nguyễn Văn Thuận, bao lần chị vào xã Gio An tìm kiếm mà không có kết quả, nên chị thắp hương tại Bia thờ liệt sĩ ở Di tích cây đa Gia Bình, cầu nguyện cho vong linh anh được siêu thoát.

Anh Liêu cho biết hôm qua đến giờ cả gia đình tôi và gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, em ruột liệt sĩ rất vui khi biết được tin tìm ra được nơi yên nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng. Còn chị Thể thì ngẹn ngào: nghĩa vợ chồng, mừng mừng, tủi tủi, thương anh lắm, em ơi. Anh Lê Văn Liêu động viên tôi cùng gia đình em ruột liệt sĩ để lo liệu tang lễ cho liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng được ấm áp, ý nghĩa.

Trao đổi với NNVN, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đã chỉ đạo chính quyền xã Mỹ Lộc tổ chức thăm viếng các gia đình liệt sĩ và tiến hành các thủ tục cần thiết, xác minh thông tin chính xác về liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng vừa được phát hiện tại Quảng Trị để cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các bước cần thiết cho gia đình anh Nguyễn Văn Thuận được sớm đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng về với gia đình theo nguyện vọng.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dong-chu-le-thi-the-khac-tren-cay-but-may-hong-ha-cua-liet-si-vua-tim-thay-o-quang-tri-la-ai-post227433.html