'Đồng dao' của những bản giao hưởng, tình ca

Đêm nghệ thuật 'Đồng dao với nghệ thuật' mang tới nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm nghệ thuật "Đồng dao với Nghệ thuật" mang tới nhiều cung bậc cảm xúc

Tối 13/10 - ngày "Doanh nhân Việt Nam", chương trình nghệ thuật mang tên "Đồng dao với nghệ thuật" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình nhằm kết nối giao lưu rộng rãi trong cộng đồng doanh nhân, tạo ra một không gian văn hóa nghệ thuật để mang lại nhiều màu sắc, thông qua việc tôn trọng các giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Trong lần thứ 7 tổ chức, đêm diễn với chủ đề "Hồi tưởng và niềm sống" mang tới những bản nhạc cổ điển nổi tiếng của thế giới, cũng như những bản tình ca của Việt Nam. Xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ, khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự êm dịu lắng đọng qua những bản nhạc giao hưởng nồng nàn, tới sự sôi nổi, hào hứng trong những bản tình ca.

Đó là trích đoạn "Mùa xuân" trong tổ khúc “Bốn mùa” dành cho Violon của Vivaldi, được sáng tác từ thế kỷ 18. Bản giao hưởng rộn ràng, tươi sáng và vui vẻ với tiếng réo rắt của những chú chim đang hân hoan cất tiếng hót, tiếng nước chảy róc rách của những con suối mùa xuân. Hay bản nhạc The Blue Danube của nhà soạn nhạc Johann Strauss, được coi là bản quốc ca không chính thức của nước Áo, mang tới sự bình yên, lãng mạn.

Đặc biệt, bản nhạc "Hồ thiên nga" của thiên tài soạn nhạc Tchikovsky mang đến bầu không khí lãng mạn, hùng tráng, chứa chan tình yêu về một nàng công chúa bị một tên phù thủy biến thành con thiên nga trắng. Ban ngày nàng là thiên nga, ban đêm nàng trở lại là người.

Không chỉ là không gian âm nhạc cổ điển, "Đồng dao với nghệ thuật" còn mang tới những bản tình ca cháy bỏng như: Nắng thủy tinh (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), Thời thanh niên sôi nổi (nhạc Nga, lời Việt), Những ánh sao đêm (sáng tác Phan Huỳnh Điểu), Một tôi rất mới (sáng tác Tạ Quang Thắng)... qua sự thể hiện của những ca sĩ như Hương Ly, Tạ Quang Thắng, Kiên Trung...

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dong-dao-cua-nhung-ban-giao-huong-tinh-ca-d275389.html