Đông đảo du khách về đền Bảo Hà xin lộc trong ngày đầu năm mới

Vì không muốn chen chúc trong biển người trong những ngày đầu năm mới, người dân địa phương và một số du khách thập phương đã tìm về đền Bảo Hà để xin lộc ngay từ ngày mùng 1 và mùng 2 âm lịch.

Đền Bảo Hà được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia tháng 11 năm 1997, tọa lạc dưới chân đồi Cấm, bên tả ngạn sông Hồng thuộc địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đền Bảo Hà thờ Thần Vệ quốc Hoàng Bảy, người đã có công lớn trong việc chiêu mộ và chỉ huy quân sĩ cùng nhân dân chống giặc ngoại xâm bảo vệ miền biên ải. Ông đã trở thành nhân vật huyền thoại trong lịch sử chấn ải vùng Tây Bắc, được lớp thế hệ con cháu ngưỡng vọng, thờ phụng.

Cũng bởi nổi tiếng vì linh thiêng, ngay trong những ngày đầu năm mới, người dân địa phương cùng du khách thập phương đã tìm về đền Bảo Hà để xin lộc đầu năm. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ ngày mùng 1 Tết, đền Bảo Hà đã trở lên nhộn nhịp bởi người dân địa phương tới dâng lễ và xin lộc đầu năm. Lượng du khách ngày một đông hơn trong ngày mùng 2 âm lịch và dự kiến sẽ càng đông hơn trong khoảng thời gian từ mùng 4 tới hết tháng Giêng năm Canh Tý.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong ngày 26/1 (tức mùng 2 âm lịch):

Ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, người dân địa phương và du khách thập phương đã tìm về đền Bảo Hà để xin lộc đầu năm.

Ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, người dân địa phương và du khách thập phương đã tìm về đền Bảo Hà để xin lộc đầu năm.

Theo những người bán hàng tại đây, năm nào cũng vậy, ngay từ ngày mùng 1 âm lịch, người dân địa phương và du khách cũng tìm về đền thờ Thần Vệ quốc Hoàng Bảy. Việc dâng lễ thờ thần Hoàng Bảy để cầu chúc một năm mới nhiều sức khỏe và tài lộc đã trở thành một tín ngưỡng của người dân nơi đây.

Lượng khách tìm về đền ông Hoàng Bảy nhộn nhịp, đông vui trong ngày mùng 2 Tết.

Du khách bao quanh khu vực chính điện để xin lộc đầu năm.

Đã hơn 80 tuổi, thế nhưng bà Lê Thị Kim (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) năm nào cũng về cầu an cho mình và gia đình, bà Kim cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ tới đầu năm mới là tôi lại về đây để an cho cả gia đình. Các con cháu tôi đều ở xa, không có cơ hội để về được nên tôi thay các cháu tới cửa ông để cầu sức khỏe cho con cháu.”

Còn chị Nguyễn Thị Tình (xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho hay: “Tháng Giêng là tháng du khách đổ về đền Bảo Hà rất đông, do đó, để tránh cảnh chen chúc trong biển người dịp đầu năm thì mình cùng các chị em trong thôn cùng nhau đi vào mùng 2 Tết. Mọi người ở đây chủ yếu làm nông nghiệp nên cũng chỉ cầu một năm nhiều sức khỏe, mọi việc được hanh thông.”

Vì lượng khách đổ về đông nên các cdịch vụ sắm sửa đồ lễ cho khách cũng mọc lên nhanh chóng. Theo đó, lễ mặn gồm có xôi, gà, vàng mã, hương; lễ chay có rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, hoa tươi, quả, bánh, kẹo, trà, thuốc lá; vàng lá, hương, nến, tiền trần, cau trầu,… Những người có điều kiện hơn sẽ sắm sửa thêm cỗ ngựa tím, quần áo, hia, mũ…

Khu vực sắp lễ và viết sớ lúc nào cũng đông người.

Tục xin lộc đầu năm đền ông Hoàng Bảy đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dong-dao-du-khach-ve-den-bao-ha-xin-loc-trong-ngay-dau-nam-moi-102567.html