Đong đầy nghĩa tình mùa hạn, mặn

Năm nay, hạn, mặn kéo dài khiến nhiều hộ dân ở các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang thiếu nước sinh hoạt. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn, mặn, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã mang những 'giọt nước nghĩa tình' đến với người dân nơi đây. Đều đặn mỗi ngày, bất kể ngày đêm hay cái nắng như thiêu đốt, hàng trăm xe tải, xe bồn vẫn lăn bánh chở nước sinh hoạt, nước uống đến người dân vùng hạn, mặn.

Trong cái nắng như thiêu đốt, người dân ở xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông vui mừng khi nhận nước uống từ các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dù trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, nhưng các xe chở nước miễn phí vẫn hướng về vùng hạn, mặn để hỗ trợ nước cho người dân.

Nhiều xe chở nước với khối lượng lớn không vào những tuyến đường nhỏ được nên phải bơm nước vào các bồn chứa được chính quyền địa phương và nhà hảo tâm bố trí tại các tuyến đường lớn. Sau đó, người dân sẽ đến địa điểm này để lấy nước miễn phí về sử dụng.

Người dân đến lấy nước do các nhà hảo tâm tài trợ tại điểm ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Hầu như ngày nào anh Đinh Nguyễn Công Khanh (mặc áo xanh bìa phải) ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, cũng chở 2 xe tải nước sinh hoạt đến xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, để hỗ trợ người dân nơi đây.

Do xe bồn không vào được các đường nhỏ nên các xe chở nước miễn phí có tải trọng nhỏ hơn đã đến “tiếp sức” để vận chuyển nước đến hỗ trợ người dân.

Nhà có 7 nhân khẩu nên ngày nào ông Nguyễn Văn Hay (ấp 3, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) cũng đi chở nước do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ nước sinh hoạt, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ nước uống cho người dân. Trong ảnh, bà Kim Thị Mai (chủ khu nhà trọ ở TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mang nước uống đóng bình đến hỗ trợ cho người dân xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.

Ý PHƯƠNG

(thực hiện)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/anh-video-clip/202405/dong-day-nghia-tinh-mua-han-man-1009423/