Đồng đội phi công Su-22 hi sinh: 'Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ, thế mà...'

Không khí trĩu nặng đè nén căn nhà nhỏ của anh Khuất Minh Trí -sĩ quan phi công hi sinh ở Nghệ An khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

"Nuôi ước mơ chinh phục bầu trời"

Chuyến bay định mệnh số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978; quê phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972, quê Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Chiều 26.7, căn nhà nhỏ của anh Khuất Mạnh Trí có rất đông người thân, bạn bè nhưng không khí trĩu nặng, đau thương.

Trời Sơn Tây sũng nước sau cơn mưa tầm tã cuối ngày. Từng tốp người đến chia buồn khi nghe tin anh Trí hi sinh. Nhiều người òa khóc gọi tên Trí. Căn buồng sát phòng khách, vợ trung tá Phòng không – Không quân ôm chặt hai con thơ, mẹ của anh Trí có lúc ngất lịm vì đau xót.

Căn nhà nhỏ của anh Trí.

Theo lời kể của gia đình, anh Trí sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, có truyền thống binh nghiệp. Anh Trí theo nghiệp nhà binh dù trước đó anh đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Còn vợ anh đang công tác tại Bưu điện Thị xã Sơn Tây. Hai anh chị có một con gái, một trai còn rất nhỏ tuổi.

Thuở nhỏ, anh Trí đã được biết đến là chàng trai thông minh, ngoan hiền. Anh nuôi ước mơ và ý chí trở thành bộ đội sân bay Kép, chinh phục bầu trời. Anh Trí cũng rất thích thể thao. Nhà gần Thành cổ Sơn Tây, anh thường xuyên chạy thể dục buổi sáng ở đó.

"Anh là đồng đội dũng cảm, đáng để chúng tôi noi theo"

Có mặt tại nhà của trung tá Khuất Minh Trí, các đồng đội của anh không kìm nổi nước mắt tiếc thương cho anh.

Anh Nguyễn Ngọc Cương, Quân y Trung đoàn 921, vội lau dòng nước mắt chực trào: "Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ. Vậy mà, giờ đây, anh đã ra đi mãi mãi. Anh thực sự là một người đồng nghiệp dũng cảm, đáng để tôi ngưỡng mộ".

Anh Cương bộc bạch, anh làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe phi công và là người chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho anh Trí mỗi khi vị trung tá này bay huấn luyện.

Anh Cương giãi bày: “Tôi với Trí gắn bó với nhau hơn 5 năm, Trí sống rất hòa nhã với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ mọi người và là người có chuyên môn rất tốt”.

Nhiều người đến chia buồn khi biết tin anh Trí hi sinh.

Cũng theo anh Nguyễn Ngọc Cương, anh Trí là người rất yêu hoa lan. Hai người từng lặn lội lên vùng núi ở Hòa Bình để tìm hoa. Nhà của anh Trí cũng trồng nhiều loài hoa lan khác nhau. “Có lẽ Trí yêu thiên nhiên, thích sự lãng mạn, yêu cái đẹp, nên mới yêu hoa lan đến như vậy”.

Anh Nguyễn Hữu Cường, đồng đội với anh trí ở Sân bay Kép, cho biết, từ năm 2005-2009, anh có dịp được làm việc, sát cánh cùng anh Trí. Bây giờ, mỗi người một công việc, một đơn vị, song lúc nào anh cũng nhớ về đồng đội và người “sếp” của mình.

Anh Cường cho hay, trung tá Trí là người vui vẻ, tỉ mỉ, thận trọng trong công việc và rất quan tâm cấp dưới.

“Anh Trí là giáo viên bay, là người giúp đỡ tôi hoàn thành khóa huấn luyện bay. Chúng tôi luôn có sự trao đổi trước, trong và sau khi huấn luyện bay. Anh Trí hi sinh là đau thương, mất mát quá lớn của gia đình".

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dong-doi-phi-cong-su-22-hi-sinh-may-hom-truoc-chung-toi-van-con-cuoi-noi-vui-ve-the-ma-621417.ldo