Đồng Nai: Chủ quán cà phê kêu cứu vì bị nhóm giang hồ 'tín dụng đen' đập phá tài sản, dọa giết

Gần chục đối tượng giang hồ ngang nhiên xông vào nhà dọa giết, đập phá và hành hung gây thương tích nghiêm trọng khiến chủ nhà phải nhập viện.

Cơ thể vẫn đầy viết thương của anh Nguyễn Văn Động

Cơ thể vẫn đầy viết thương của anh Nguyễn Văn Động

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/9 tại quán cafe Hoa Sữa, nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Động (44 tuổi), HKTT tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Khi anh Động đang ngồi nghỉ ngơi ở quán thì một nhóm thanh niên khoảng 10 người đột nhiên xông vào đập phá bàn ghế và lao tới hành hung ngay khi vừa nhìn thấy anh Động. Các đối tượng đã dùng dây xích sắt tấn công, đập một phích nước sôi nóng lên đầu. Hậu quả anh Động đã bị đa thương tích, choáng, chảy máu trên đầu và bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Anh Động bàng hoàng nhớ lại: “Tôi đang ngồi, có một tốp thanh niên vào, tưởng khách hàng vào uống cafe, nhưng bất ngờ họ đá ghế, túm lấy cổ áo tôi và đánh luôn không nói gì mà ép tôi đưa 100 triệu. Còn đập phá ly chén trong quán, và đuổi hết khách về. Trong khi đó tôi không nợ gì họ và cũng không có giấy ghi nợ nên tôi không đưa tiền, căn bản cũng không có tiền để đưa. Trong số những người đó tôi có biết 2 người tên là Hiển và Tùng là đối tượng cho vay nặng lãi, nhà ở khu phố 4, phường Trảng Dài ngoài ra tôi không biết ai nữa hết. Từ xưa giờ tôi không có mâu thuẫn với ai cả, nhà tôi làm ăn chân chính, không mắc nợ bất cứ ai.

Nhóm côn đồ đó đã dùng dao và điếu cày đập vào đầu tôi chảy máu, sau đó dùng nước sôi đổ vào người tôi và đánh tiếp, một giữ tôi và một người đánh tôi, đổ bình nước vào người tôi, nên tôi không kịp trở tay. Vợ tôi (chị Nguyễn Thị Dung, 43 tuổi – PV) ngày hôm đó cũng bị nhóm côn đồ dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu, may mắn không bị thương.

Quán cafe Hoa Sữa tạm đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc

PLVN đã trực tiếp tìm hiểu và được biết nguyên nhân xảy ra vụ việc như sau: Tháng 03/2019, anh Động có mua lại nhà của anh Cao Thanh Nam ở địa chỉ ấp Ông Hường, xã Thiện Tân với mức giá 3,5 tỷ, đã hoàn tất thanh toán cũng như các thủ tục sang tên đổi chủ, trở thành chủ hợp pháp với đầy đủ giấy tờ. Theo anh Động, chủ cũ của căn nhà này (anh Cao Thanh Nam) nợ tiền nhóm đối tượng trên nhưng không trả mà đã trở về quê. Không tìm được con nợ nên nhóm này đã đến hành hung và bắt anh – người mua nhà của con nợ phải trả tiền thay (?).

Ngay sau khi băng nhóm giang hồ đã bỏ đi, gia đình đã tự đưa anh Động đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 7B. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, hiện tại anh đã có thể xuất viện về nhà. Khi phóng viên tiếp xúc phỏng vấn, khắp người anh Động vẫn đầy vết thương.

Ngày 25/9, anh Động và gia đình đã làm đơn trình báo lên Công an phường Trảng Dài. Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tin.

Nguyễn Thăm-Mộc Đức – Việt Duy

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dong-nai-chu-quan-ca-phe-keu-cuu-vi-bi-nhom-giang-ho-quottin-dung-denquot-dap-pha-tai-san-doa-giet-6122/