Dòng người soi đèn trên suối Yến, xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Nửa đêm mùng 5 Tết và rạng sáng mùng 6 Tết, dòng người vẫn đổ về khu vực chùa Hương đông nghịt để lễ Phật, cầu may mắn đầu năm.

23h ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết), từng tốp du khách vẫn ùn ùn kéo nhau đến các bến thuyền trên dòng suối Yến đi đò lên chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) lễ Phật đầu năm và cầu may mắn, an lành trong năm mới.

Du khách trẩy hội chùa Hương lúc nửa đêm như thế này vì sợ ban ngày gặp phải cảnh tượng đông đúc, chen lấn nhau.

Càng về khuya, lượng người lên thuyền để đi lễ càng đông.

Ai nấy đều mong nhận được những điều tốt đẹp nhất trong năm mới nên không quản ngại xuyên đêm trẩy hội chùa Hương.

1h sáng ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết), từng tốp người vẫn nườm nượp đi thuyền lên chùa Hương.

Những người chèo đò cũng hết lòng phục vụ du khách.

Nhiều nam nữ thanh niên rủ nhau trẩy hội chùa Hương xuyên đêm.

Thỉnh thoảng du khách dùng điện thoại để soi sáng trên dòng suối Yến do di chuyển trong đêm tối mù mịt.

Những quầy hàng mã, đồ lễ bên bờ suối Yến cũng hoạt động xuyên đêm để phục vụ du khách.

Ngày mùng 10/2, tức mùng 6 Tết chùa Hương chính thức khai hội.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-dong-nguoi-soi-den-tren-suoi-yen-xuyen-dem-tray-hoi-chua-huong-1183794.html