'Dòng tộc sẽ gìn giữ mãi tập tục họp mặt đầu năm'

Bà Thượng (thường gọi là bà Bảy) là nhân vật trong bài viết 'Dòng tộc 100 người họp mặt đầu năm' đăng trên báo xuân 2020 của Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 19-1, Đảng ủy và UBND xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Thượng (80 tuổi, ở 21/5 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh).

Bà Thượng (thường gọi là bà Bảy) là nhân vật trong bài viết “Dòng tộc 100 người họp mặt đầu năm” đăng trên báo xuân 2020 của Pháp Luật TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chánh, cám ơn dòng tộc bà Thượng đã duy trì tập tục con cháu phải tề tựu đông đủ ngày đầu năm để thắp hương bàn thờ gia tiên và chúc tết ông bà, cha mẹ.

Dòng tộc bà Thượng có 100 người họp mặt chúc tết ngày đầu năm. Ảnh: HOÀNG SƠN

Dòng tộc bà Thượng có 100 người họp mặt chúc tết ngày đầu năm. Ảnh: HOÀNG SƠN

Theo ông Hùng, hiện nay do lo toan cuộc sống hằng ngày nên tập tục họp mặt chúc tết đầu năm của nhiều gia đình thưa dần. Thậm chí nhiều người vì kế sinh nhai nên tết không thể về nhà thắp nén nhang cho ông bà, cha mẹ hoặc thăm hỏi hàng xóm, láng giềng.

“Do vậy, dòng tộc bà Thượng sum họp đầy đủ mùng 1 tết để con cháu nhớ tới ông bà, anh chị em con cậu, bạn dì biết mặt lẫn nhau là nét văn hóa tốt đẹp. Mong dòng tộc bà Thượng giữ mãi tập tục mang tính nhân văn này” - ông Hùng chia sẻ.

Không giấu vẻ xúc động, bà Thượng tỏ lòng: “Con cháu phải biết nguồn rễ, tổ tiên. Phải biết ai lớn, ai nhỏ để cư xử đúng lễ nghĩa. Đây là điều mà cả dòng tộc tôi quan niệm. Hy vọng sau này khi thế hệ chúng tôi không còn thì tất cả con cháu vẫn duy trì phong tục họp mặt đầu năm”.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/dong-toc-se-gin-giu-mai-tap-tuc-hop-mat-dau-nam-884629.html