Động viên, chia buồn với gia đình người bảo vệ ngân hàng tử vong khi bắt cướp

Tối 22-11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, nhiều cá nhân, đơn vị của thành phố đã đến chia buồn, động viên gia đình nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành.

Công an và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với thân nhân ông Thành.

Chiều 22-11, ông Trần Minh Thành, 50 tuổi, ngụ tại quận Thanh Khê, là bảo vệ Phòng Giao dịch của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã kiên quyết chống trả, truy đuổi hai tên cướp có súng, dao, định cướp tiền ngân hàng.

Sau khi đã đạp đổ xe máy của 2 tên cướp, ông Thành cùng lực lượng cơ sở bắt giữ tên Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Sau đó, ông đuổi theo tên còn lại là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, khi ông Thành áp sát, tên Cường đã dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho ông Thành rồi bỏ trốn, nhưng cũng đã bị bắt giữ vào chiều 22-11.

Hai tên cướp có dao và súng khi vào cướp ngân hàng.

Ông Thành được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông đã tử vong. Chia sẻ nỗi đau của gia đình, chiều tối ngày 22-11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn và Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn đến thăm, động viên và trao số tiền 25 triệu đồng cho đại diện gia đình ông Trần Minh Thành.

Hai tên cướp bị bắt giữ.

Theo chính quyền địa phương, gia cảnh ông Thành rất khó khăn. Vợ là giáo viên đã nghỉ hưu ở tỉnh Sóc Trăng; con gái đang học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành ở Đà Nẵng một mình thuê phòng trọ và làm bảo vệ tại phòng giao dịch trên.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-vien-chia-buon-voi-gia-dinh-nguoi-bao-ve-ngan-hang-tu-vong-khi-bat-cuop-648802.html