Dortmund là Vua vùng Ruhr!

(TT&VH)- Pháo sáng đã bắn rực góc khán đài dành cho các CĐV Schalke, 10 phút trước khi trận derby vùng Ruhr thứ 138 trong lịch sử kết thúc. Sự giận dữ ấy bao gồm cả cảm giác bất lực trong một trận đấu mà Dortmund đã chơi xuất sắc và chiến thắng một cách thuyết phục, để khẳng định rằng họ chính là ông Vua của vùng Ruhr. Chiến thắng này cũng tạm thời đưa Dortmund lên ngôi đầu bảng.

Trong một biển người màu Vàng đen với cờ xí rợp trời ở Signal Iduna Park, sự tự tin của Dortmund là không có giới hạn. Họ tiếp cận trận đấu đúng với cách đã áp dụng trong chiến thắng trước Bayern ở vòng trước: Tấn công với những pha phối hợp nhanh ngay từ đầu, tích cực vấy ráp và chỉ cho đối phương chừng 3-4 giây cầm bóng, bằng cách giữ cự ly hẹp và “bao vây” trái bóng từ nhiều hướng. Schalke nhanh chóng bị ngạt thở dưới áp lực ấy, và thủng lưới sau một pha đánh đầu chính xác của Robert Lewandowski.

Một bàn thắng đánh dấu thành công của chiến thuật phủ đầu mà họ áp dụng, với vai trò nổi bật của Mario Goetze, người đã khiến các hậu vệ Schalke vô cùng vất vả với những tình huống đi bóng lắt léo và phạm vi di chuyển rất rộng. Tiền đạo Lewandowski cũng không bó hẹp phạm vi hoạt động trong vòng cấm, mà thường xuyên dạt cánh hoặc lùi xuống để tạo khoảng trống cho các tiền vệ công băng lên. Lucas Barrios, trong lần ra sân đầu tiên mùa này sau một thời gian dài nghỉ đá vì chấn thương, cũng chơi rất tốt trong vai trò làm tường và là trạm trung chuyển cho các đợt tấn công ở 30 mét cuối cùng.

Cầu thủ Dortmund ăn mừng chiến thắng trước Schalke- Ảnh Getty

Điểm nhấn trong lối chơi của Dortmund là tốc độ vượt trội so với Schalke. Các cầu thủ xử lý bóng ít chạm, di chuyển với tốc độ cao và khi có khoảng trống ở cánh thì nước rút với gia tốc nhanh nhất có thể (đặc biệt là cặp hậu vệ biên Piszczek – Schmelzer). Hàng thủ của đội chủ nhà ở trận này cũng chơi rất tập trung, với vai trò nổi bật của trung vệ Felipe Santana, người đã có tình huống nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha sút bóng “xỏ háng” của thủ môn Lars Unnerstall. Schalke bị cuốn theo tốc độ của Dortmund, và dù đã nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát bóng để làm giảm hưng phấn của đối thủ, họ cũng không thể theo kịp đội chủ nhà. Việc thiếu chiếc “tàu cao tốc” bên cánh phải Jefferson Farfan tước đi những giải pháp đột phá ở biên, và đặc biệt là trong những tình huống phất bóng dài phản công. Dortmund kiểm soát được toàn bộ 90 phút, và chiến thắng 2-0 là không thể tranh cãi. Việc chỉ để thủng lưới 9 bàn sau 14 vòng cũng đánh dấu thành tích phòng ngự xuất sắc nhất trong lịch sử của Dortmund ở Bundesliga.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hertha Berlin hòa Leverkusen 3-3 một cách đầy kịch tính. Đội chủ nhà đã dẫn trước 2-0, nhưng cú hat-trick của Eren Derdyok đã giúp đội khách lội ngược dòng dẫn lại 3-2, trước khi Pierre-Michel Lasogga, một cựu Leverkusen, ấn định tỉ số 8 phút trước khi hết giờ. Wolfsburg nhận thất bại 0-2 trên sân của Augsburg, trong một trận đấu mà HLV Felix Magath đã cho trình làng cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Bundesliga mùa này, Maximilian Arnold (17 tuổi và 183 ngày).

BC

Kết quả

Cologne – Gladbach0-3

Dortmund – Schalke2-0

Hertha Berlin – Leverkusen3-3

Nuremberg – Kaiserslautern1-0

Hoffenheim – Freiburg1-1

Augsburg – Wolfsburg2-0

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/152n20111127062556810t129/dortmund-la-vua-vung-ruhr.htm