Dortmund vs Man City: 'Chơi rock nặng đi, Haaland'!

Nếu Marco Reus chơi bóng thanh thoát như một bản ballad thì Erling Haaland mang đến sự dữ dội và tàn phá của một rocker. Man City đã cảm nhận phần nào tại Etihad, nhưng tới Signal Iduna Park họ sẽ phải chịu đựng tiếng 'kim loại' chói tai.

Erling Haaland.

Erling Haaland.

Dù không ghi bàn trong trận tứ kết lượt đi, tay săn bàn 20 tuổi vẫn “làm tình làm tội” các hậu vệ Man City. Ruben Dias to cao lực lưỡng (1m87) vẫn bị Haaland xô ngã xõng xoài trong pha đua tốc độ bất luận trung vệ người Bồ Đào Nha chiếm lợi thế ban đầu.

Và chỉ cần một thoáng sơ sểnh của các hậu vệ Man City, Haaland đã kịp chọc khe cho Reus băng xuống sút tung lưới Ederson. Haaland ở Etihad chỉ thiếu bàn thắng, còn lại có đủ sự nguy hiểm mà đội bóng của Guardiola phải vất vả chống đỡ.

Trở về Signal Iduna Park, Haaland sẽ tìm lại cảm hứng trên mảnh đất lành. Chân sút người Na Uy đã ghi bàn trong cả 4 trận sân nhà gần đây ở Champions League bao gồm 3 trận mùa này (gặp Sevilla, Club Brugge, Zenit) và trận tiếp PSG mùa trước. Cơn khát bàn thắng suốt 495 phút vừa qua (cả ở Dortmund lẫn ĐT Na Uy) càng khiến Haaland “háu đói”.

Hãy cứ nhìn vào nguồn năng lượng sung mãn mà Haaland đổ vào trận gặp Stuttgart cuối tuần trước thì hiểu. Đó là trận đấu mà tiền đạo 20 tuổi có tốc độ bứt phá tối đa lên tới 36,04 km/h, một kỷ lục tại Bundesliga 2020/21. Dù không lập công, Haaland vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm thường trực với pha kiến tạo cho Ansgar Knauff ghi bàn.

Các hậu vệ Man City sẽ lại có một đêm mệt nhoài với Haaland (áo sáng).

Haaland đã có 34 bàn sau 35 trận mùa này, trên mọi đấu trường. Đấy là hiệu suất của một cỗ máy hủy diệt. Một vài trận tịt ngòi không có nghĩa tay săn bàn tóc vàng đã đánh mất mình. Thực tế, Haaland hiện vẫn là chân sút số một của Champions League mùa này với 10 pha lập công.

Các cầu thủ Man City dĩ nhiên không lơi là cảnh giác dù chỉ là một giây với ngôi sao lớn nhất bên phía Dortmund. Nhưng cản được Haaland hay không lại là chuyện khác. Ruben Dias hay John Stones nếu phải rơi vào cảnh một đối một với Haaland thì sẽ rất nguy hiểm.

Trên hết cầu thủ người Na Uy không chỉ mang tới bàn thắng mà còn cả cơ hội cho các đồng đội xung quanh. Nếu các hậu vệ Man City quá tập trung vào Haaland (điều đương nhiên họ phải làm) thì không gian thuận lợi hơn sẽ mở ra cho Reus, Gio Reyna hay Bellingham như điều đã xảy ra trong trận tứ kết lượt đi.

Sức vóc hơn người, tốc độ khủng khiếp và kỹ năng dứt điểm thiện nghệ, Haaland sẽ bung ra hết cho cuộc đấu sinh tử với Man City. Hãy bắt Haaland, nếu có thể! Người Anh sẽ không muốn phải làm khán giả cho bộ phim “bom tấn” này.

“Siêu cò” Raiola đòi lương1,15 triệu euro/tuần cho Haaland

Theo báo giới Anh, “siêu cò” Mino Raiola muốn biến Haaland thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lĩnh lương 1 triệu bảng/tuần, tương đương 1,15 triệu euro. Đây là yêu cầu mà Raiola đưa ra cho đội bóng nào muốn sở hữu chân sút người Na Uy. Hiện trong làng bóng châu Âu chỉ có PSG, Man City và Real Madrid đủ khả năng trả lương cao đến vậy. Ngoài ra, Raiola còn đòi khoản tiền môi giới 40 triệu euro chia đều cho mình và cha của Haaland. Cần nhắc lại Dortmund đã xác định Haaland chỉ ra đi sớm nhất là mùa Hè 2022.

Theo Việt Hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dortmund-vs-man-city-choi-rock-nang-di-haaland/20210414071617856