Đột nhập 'nghĩa địa' máy bay kỳ lạ ở Mỹ, ai cũng ngỡ ngàng

Hàng loạt máy bay bị bỏ hoang trong 'nghĩa địa' tại California, Mỹ, trở thành những tác phẩm nghệ thuật dưới tay máy của nhiếp ảnh gia.

Những bức ảnh đầy màu sắc và siêu thực của nhiếp ảnh gia Troy Paiva chụp tại nhiều địa điểm khác nhau ở sa mạc Mojave, California, nơi được coi là " nghĩa địa máy bay cũ". (Nguồn ảnh: CNN)

Những bức ảnh đầy màu sắc và siêu thực của nhiếp ảnh gia Troy Paiva chụp tại nhiều địa điểm khác nhau ở sa mạc Mojave, California, nơi được coi là " nghĩa địa máy bay cũ". (Nguồn ảnh: CNN)

Troy Paiva, con trai của một kỹ sư máy bay, lớn lên trong một gia đình có đam mê về hàng không. Bức ảnh này chụp hai chiếc phản lực F-86 Sabre bị hư hại.

Bức ảnh mang tên “Sun South Air” mà Troy Paiva chụp năm 2018 được dàn cảnh như một bộ phim cũ khi chiếc máy bay được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ, tím.

Chiếc máy bay thương mại được Paiva chụp trong một kho hàng không nằm sâu trong sa mạc Mojave.

Troy Paiva thường chụp ảnh nghĩa địa máy bay lúc đêm tối để tránh cái nóng của sa mạc và những con mắt "soi mói". Troy thường dùng nhiều thiết bị bắt sáng để chiếu sáng các vật mẫu. Trong bức ảnh này, nhiếp ảnh gia dùng đèn xanh lá, tím và đỏ kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ mặt trăng.

Chiếc máy bay Convair B-58 Hustler đang "phân hủy" ở sa mạc Mojave là chiếc máy bay duy nhất loại này hiện còn trong bảo tàng. Hustler là máy bay ném bom đầu tiên có khả năng bay với tốc độ siêu âm, nhưng đã không còn được sử dụng từ những năm 1970 do không an toàn và chi phí vận hành cao.

Phần khung còn lại của một chiếc Boeing 747 trong một nhà kho hàng không. Paiva đã từng ở trong nhà kho này 18 đêm từ khoảng năm 2006 đến 2018 để chụp ảnh.

Cây Joshua nhô ra phía sau khung rỉ của một chiếc Boeing B-52 Stratofortress. Giống nhiều bức ảnh khác của Paiva, bức ảnh này cũng là sự giao thoa giữa tự nhiên và công nghệ.

Cuốn sách ảnh của Paiva cho người xem thấy được công nghệ tiên tiến một thời nay đã biến thành đống đổ nát. Trong bức ảnh này, nhiếp ảnh gia chụp phần phía trước của một chiếc Boeing 737 đang nằm mục nát trên sa mạc.

Một số bức ảnh của Paiva ghi dấu ấn với kiểu sử dụng ánh sáng và cắt ảnh để làm biến dạng chiếc máy bay quen thuộc.

Cắt ảnh và làm màu sáng lên khiến cho những chiếc máy bay ở nghĩa địa trở thành tác phẩm nghệ thuật.

Phần còn lại của chiếc B-52 Stratofortress, chiếc máy bay này cũng xuất hiện trong bộ phim Dr. Strangelove của Stanley Kubrick năm 1964.

Thời gian đã phản ánh bằng nhiều cách khác nhau trên những chiếc máy bay ở nghĩa địa này giống như những bức vẽ graffiti trên chiếc Lockheed Lodestar này.

Những dòng chữ vẫn còn hiện hữu trên chiếc B-52 Stratofortress nhắc nhở người xem rằng đống đổ nát này đã từng là một phần trong các hoạt động quân sự của Mỹ.

Bức ảnh này chụp một trực thăng quân sự Piasecki bị bỏ rơi từ những năm 1950.

Mời độc giả xem thêm video: Nghĩa trang cổ đại được khám phá ở Ai Cập (Nguồn video: VTC Now)

Hoài An (CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-nghia-dia-may-bay-ky-la-o-my-ai-cung-ngo-ngang-1343097.html