Đốt pháo sáng chỉ làm khó cho đội tuyển

Nếu xảy ra tình trạng đốt pháo sáng như tuyên bố của nhóm CĐV nhân danh tình yêu để phản đối việc VFF phân phối vé bất hợp lý, thì tuyển Việt Nam mới là nạn nhân trực tiếp của án phạt

Liên tục những ngày trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16-11 trên sân Mỹ Đình, câu chuyện vé trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi rất đông CĐV thuộc hội Hải Phòng và Nam Định tuyên bố sẽ đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình để phản đối việc phát hành vé còn nhiều bất cập của VFF.

Đầu tiên, phải khẳng định công tác bán vé của VFF tồn tại khá nhiều vấn đề, dẫn đến tình trạng phe vé vẫn hoành hành như rất nhiều năm qua. Phương thức bán vé của VFF chắc chắn phải được xem xét thấu đáo, thay đổi triệt để nhằm đưa tấm vé về gần với giá trị thực, đến đúng địa chỉ hơn.

Cảnh xếp hàng chen lấn mua vé mấy ngày qua ở sân Mỹ Đình gây nhiều bức xúc cho các CĐV. Ảnh: HẢI ANH

Cảnh xếp hàng chen lấn mua vé mấy ngày qua ở sân Mỹ Đình gây nhiều bức xúc cho các CĐV. Ảnh: HẢI ANH

Mới đây, theo tiết lộ của VFF, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào bán kết, BTC sẽ bán ra 25.000 vé thông qua hình thức bán trực tuyến. Điều đó cho thấy VFF đang cố gắng tiếp thu từ ý kiến phản ứng của dư luận. Vấn đề là rất có thể VFF đã tính toán quá xa, bởi thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ không được chơi trên sân nhà mà phải sang đá sân trung lập hoặc phải đá sân không khán giả. Bởi trên mạng xã hội, một số lượng không nhỏ các CĐV đã có vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia (nhiều người trong số đó mua vé chợ đen với giá cao gấp 7-8 lần thực tế) đang rủ nhau... đốt pháo sáng, xem đó như một hình thức để phản ứng cách phát hành vé còn bất cập của VFF. Mới tháng trước, VFF phải nộp phạt 12.500 USD vì không ngăn được CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở Á vận hội (ASIAD) 2018. Hành vi này diễn ra ở Indonesia, mà VFF còn bị phạt thì việc phải đối mặt với cảnh cáo từ AFC và AFF rằng nếu tình trạng này còn tái diễn, khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân trung lập là hoàn toàn có khả năng.

Câu hỏi đặt ra là nếu thực sự yêu đội tuyển Việt Nam, liệu các CĐV bóng đá đang ấp ủ ý tưởng đốt pháo sáng trên Mỹ Đình, có nghĩ đến việc khiến đội nhà mất lợi thế từ "cầu thủ thứ 12" hay không? Bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, chị Hoàng Yến, đại diện Hội CĐV Việt Nam Golden Star, cho biết: "Đốt pháo ư? Xin thưa rằng nó chỉ giải quyết được nhất thời chứ không giải quyết được triệt để vấn nạn CĐV trung thành không mua được vé trong những giải đấu quan trọng. Hãy giữ cho mình cái đầu lạnh trước sự công kích. Thay vì suy nghĩ phải đốt phá cho nát thì hãy suy nghĩ tại sao CĐV trung thành của Việt Nam không ngồi lại với LĐBĐ Việt Nam tìm hướng giải quyết triệt để, để bảo vệ quyền lợi của CĐV. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới có được sức mạnh và tiếng nói của CĐV. Hãy đoàn kết trên sự hợp tác tương trợ lẫn nhau chứ không nên đoàn kết trên sự phá hoại".

Chắc hẳn ai cũng biết thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp phải khó khăn lớn thế nào khi bị cấm đá sân nhà. Chỉ cần thử hình dung phải gặp Campuchia trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh, với sức chứa 70.000 người và luôn được lấp kín bởi các CĐV cuồng nhiệt hàng đầu Đông Nam Á, ắt hẳn các tuyển thủ "lạnh lưng" đến nhường nào.

TP HCM: Cổ vũ qua 8 màn hình LED ở phố đi bộ

Do không thể liên hệ được nguồn vé trận Việt Nam - Malaysia, lượng CĐV từ TP HCM đổ ra sân Mỹ Đình cũng không nhiều lắm và hầu hết mang tính cá nhân, không theo các hội đoàn. Tuy vậy, để ủng hộ thầy trò ông Park Hang-seo, dự kiến có hơn 1.000 CĐV các hội - nhóm sẽ tập trung tại sân vận động Hoa Lư (TP HCM) để xem qua màn hình lớn (Nhà Văn hóa Thanh Niên TP vướng tổ chức sự kiện khác). Tại đây, ngoài trống cờ và băng rôn cổ vũ, các CĐV còn phải tập theo các điệu vũ cổ động để tạo nên hiệu ứng cổ vũ mang tính thống nhất. Một nhóm CĐV cho biết nhiều khả năng sẽ mang quốc kỳ khổ lớn ra sân Hoa Lư để cổ vũ.

Trong khi đó, được sự chấp thuận của UBND TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và đơn vị giữ bản quyền Next Media, CLB bóng đá TP HCM sẽ lắp đặt 8 màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ cho người hâm mộ xem các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, kể từ trận gặp Malaysia vào tối 16-11.

Q.Liêm

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dot-phao-sang-chi-lam-kho-cho-doi-tuyen-20181115203810677.htm