Douban 'Trần Tình Lệnh': Người khen thì ít, kẻ chê thì nhiều

Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh được đánh giá được đánh giá là bộ phim đam mĩ hot nhất trong năm 2019 đã chính thức lên sóng vào ngày 27 tháng 6.

Trần Tình Lệnh (陈情令) là bộ phim đam mĩ được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Phim có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) - kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt.

Lúc sinh thời, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải do chính mình đặt ra. Không chỉ có thế, hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật. Chính vì thế, người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, nhiếc móc nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị “lão tổ” trẻ tuổi này.

Hơn 10 năm sau khi bị vây giết, Di Lăng lão tổ đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác của Mạc Huyền Vũ - một thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang và phải bất đắc dĩ tham gia vào trận chiến trừ yêu, diệt ma của đàn con cháu thế gia tu tiên. Trong cuộc hành trình đó, Ngụy Vô Tiện gặp lại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) - vị Hàm Quang Quân được người người kính trọng, cũng chính là bạn học cũ thời còn nhỏ với mình. Vốn tưởng rằng sẽ bị Lam Vong Cơ tiêu diệt một lần nữa nếu như phát hiện thân phận thật sự, thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng Lam Vong Cơ đã cảm mến mình từ lâu, đồng thời vô cùng vui mừng khi biết Ngụy Vô Tiện còn sống. Từ đây, nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp được phơi bày.

Phim do các diễn viên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Mạnh Tử Nghĩa…đóng chính. Đây là một bộ phim đam mĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả từ khi chưa phát sóng. Sau khi chính thức phát sóng vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, phim nhận được tổng số hơn 20 nghìn lời bình luận đánh giá của khán giả. Tuy nhiên, những đánh giá về bộ phim lại không được như mong đợi khi có đến hơn 50% đánh giá 1 sao và 2 sao, chỉ có hơn 26% đánh giá 4 sao và 5 sao. Điểm douban dành cho bộ phim này là 5,1 điểm.

[+2 sao] Tìm đâu ra nhiều diễn viên vớ vẩn thế nhỉ, từ trang phục tạo hình cho đến nhan sắc diễn viên đều có quá nhiều điểm trừ. Khẳng định là bỏ phim này.

[+1 sao] Đây không phải Ngụy Vô Tiện của mình, phim này còn không hay bằng phim hoạt hình, diễn xuất diễn viên quá tệ.

[+1 sao] Nguyên tác đã chính thức bị hủy hoại.

[+1 sao] Tình tiết không phù hợp với nguyên tác, là một fan ruột của nguyên tác tôi thấy vô cùng khó chịu về điều này.

[+0 sao] Hai diễn viên này là ai vậy?

[+2 sao] Phối âm quá tệ, quá dở, quá lộ liễu, tự nhiên biến thành phim quảng cáo, hai nam chính thì vừa xấu vừa không có diễn xuất.

[+1 sao] Thế nào gọi là hủy hoại nguyên tác? Đây chính là hủy hoại nguyên tác chứ đâu.

[+2 sao] Tiêu Chiến quá khác với nguyên tác, gương mặt cũng kỳ lạ quá đi, phối âm không tương hợp với khuôn mặt, cảm giác vô lý quá rõ ràng.

[+1 sao] Phim dở thế, nhà sản xuất không để tâm một chút nào vậy.

[+5 sao] Xem phim này chỉ vì Tiêu Chiến, đã âm thầm ủng hộ anh suốt mấy năm nay rồi, Tiêu Chiến là tốt nhất, thích anh nhất.

[+4 sao] Tiêu Chiến thực sự là Di Lăng lão tổ trong lòng tôi, hình ảnh đầu tiên anh ấy xuất hiện trên màn ảnh vừa đáng yêu vừa đáng nhớ. Vương Nhất Bác thì kém hơn chút, diễn xuất vai phụ kém hơn.

[+5 sao] Sao lại nói không hay chứ? Tôi chưa xem nguyên tác nhưng tôi thấy phim hay mà, thời buổi này có phim cổ trang mà xem là tốt lắm rồi.

[+4 sao] Nhìn thấy nhiều 1 sao với 2 sao như thế, chỉ muốn nói là mình bị mù rồi, mình thấy phim cũng hay mà. Tiêu Chiến hoàn toàn phù hợp với Di Lăng lão tổ trong lòng mình. Việc dựng phim từ tiểu thuyết vốn là một việc khó khăn, tình tiết cũng có thêm có bớt, điều này có thể lý giải mà.

[+4 sao] Xem xong 2 tập đầu, mình thấy khoảng 95% giữ nguyên theo nguyên tác rồi.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/douban-tran-tinh-lenh-nguoi-khen-thi-it-ke-che-thi-nhieu-5510093.html