Dragon Ball: Top 10 điều phi logic nhất mà Beerus từng làm (P.1)

Là 1 vị thần, Beerus là 1 trong những nhân vật mạnh nhất Dragon Ball, và cũng là kẻ có đủ khả năng làm nên những chuyện... thiếu logic nhất chúng ta từng thấy.

Dù bạn có cố phủ nhận thế nào, sự xuất hiện của Beerus trong movie Dragon Ball Z: Kami to Kami đã khiến cho hệ thống vũ trụ của Dragon Ball thay đổi. Chính sự xuất hiện của ông ta đã khiến cho những người cho rằng "thần của Dragon Ball quá yếu" hồi Buu Saga phải thay đổi, mở ra 1 hệ thống phân cấp thần thánh chi tiết hơn và nhiều điều khác.

Là 1 vị thần, Beerus là 1 trong những nhân vật mạnh nhất Dragon Ball, và từ đó cũng trở thành kẻ có đủ khả năng làm nên những chuyện... thiếu logic nhất chúng ta từng thấy. Vậy, hãy cùng điểm lại top 10 điều phi logic xoay quanh Beerus nhé.

Ừ thì gầy, nhưng ngài vô cùng khỏe nha

Ngay từ lúc Dragon Ball mới bắt đầu, chúng ta đều nhận ra là kích thước lẫn mật độ cơ bắp... chẳng thể nói lên được gì. Từ khi còn là những đứa bé, Goku và Krillin đã đánh bại những người đàn ông có kích thước gấp đôi, thậm chí gấp 3, gấp 4 lần họ trong Giải đấu Thế giới. Ngay cả trong Dragon Ball Z, những kẻ vai u thịt bắp như Nappa và Recome cũng không thể cầm cự nổi trước những cấp trên có cơ thể mảnh mai hơn như Vegeta và Captain Ginyu.

Beerus đã tiến thêm một bước nữa, khi ông ta luôn xuất hiện với hình ảnh... ông người mèo suy dinh dưỡng, mặc dù là một trong những chiến binh mạnh nhất trong đa vũ trụ Dragon Ball. Hãy nhìn vào cánh tay của ông ta đi, dám cá là sẽ có nhiều người nghĩ rằng Beerus chưa bao giờ tập luyện một ngày nào trong đời cho xem.

Ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng cân nặng lại chẳng hề tăng

Mặc dù Beerus và Champa là anh em sinh đôi, nhưng bề ngoài của họ thì khác nhau rất nhiều. Trong khi Beerus trông như thể ông chưa bao giờ ăn một ngày nào trong đời, thì rõ ràng là Champa giống như 1 tên phàm ăn đến phát phì vậy!

Trong suốt Dragon Ball Super, chúng ta đã thấy Beerus liên tục ăn toàn thực phẩm giàu calo, từ những chiếc bánh su kem khổng lồ đến những lát bánh pizza nhỏ với pho mát và thậm chí là ramen ăn liền - một trong những món ăn chứa nhiều natri nhất mà một người có thể tiêu thụ. Vậy mà bằng cách nào đó mà ông ta vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai đó dù đã đi ngủ ngay sau khi ăn xong.

Liệu bí mật của Beerus là gì đây nhỉ?!

Sinh mạng của Shin và Beerus gắn liền với nhau

Mặc dù cả Hakaishin lẫn Kaioshin đã sống hàng triệu năm, thậm chí là hàng tỷ năm, nhưng vấn đề ở đây là giữa họ lại có sự khác biệt về bản chất. Kaioshin là 1 chủng tộc được sinh ra từ Trái Vàng của Cây Thế Giới, trong khi Hakaishin thì lại được "tạo ra".

Với sự huấn luyện đúng đắn, bất kỳ người phàm nào cũng có thể trở thành Thần Hủy Diệt, bất kể giống loài của họ có "thấp kém" ra sao chăng nữa. Vậy làm thế nào mà hai người này lại có một mối liên kết sinh mạng nhỉ? Mặc dù điều đó đảm bảo cho việc vũ trụ cân bằng, nhưng như vậy có phải hơi dư thừa không, khi bản thân các Kaioshin cũng chẳng có đủ sức mạnh để chống lại những thực thể nguy hiểm khi cần thiết?

Cái mạng bị đe dọa trong Buu Saga nhưng lại chẳng ai can thiệp

Để duy trì sự cân bằng của vũ trụ, các Hakaishin và Kaioshin của mỗi vũ trụ đều gắn liền sinh mạng với nhau. Nếu một người chết, người kia cũng vậy. Và bằng cách nào đó, Beerus đã ngủ yên trong suốt Buu Saga, mặc dù tính mạng của Shin đã gặp nguy hiểm sau khi Majin Buu hồi sinh. Thậm chí, Shin còn suýt nữa mất mạng dưới tay Buu tận... 2 lần.

Lý do hợp lý nhất để giải thích cho chuyện này là gì? Đơn giản chỉ là khi đó thì Toyirama vẫn chưa nghĩ đến ngày mình sẽ tạo nên hệ thống vũ trụ như bây giờ thôi mà.

Beerus có thể ngủ hàng chục năm mà chẳng cần ăn hay tắm

Beerus được biết tới là có thể ngủ rất nhiều, thậm chí là có những giấc ngủ ngắn lên tới... hàng thập kỷ. Ông ta đã ngủ trước cả khi hành tinh Vegeta bị hủy diệt dưới tay Frieza, và mãi sau khi Kid Buu bị hạ thì mới chịu tỉnh giấc. Vậy về cơ bản thì, Beerus đã ngủ suốt gần... 4 thập kỷ liên tiếp.

Chúng ta đều biết một thực tế rằng, con người sẽ khó có thể có một đêm ngon giấc nếu không đi vệ sinh sau mỗi 4 giờ và nhiều người còn có cảm giác đói cồn cào vào lúc nửa đêm. Đối với một gã ham ăn như vậy, thật không thể tin rằng Beerus lại có thể ngủ nhiều đến thế. Ông ta có thể lười ăn đến mức đó luôn à?

Còn tiếp...

Phùng Tuấn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dragon-ball-top-10-dieu-phi-logic-nhat-ma-beerus-tung-lam-p1-20201006213738888.html