ĐT Pháp: Vấn nạn chấn thương

(TT&VH)- Chưa bao giờ hai từ “chấn thương” lại khiến đội tuyển Pháp sợ hãi đến vậy, đặc biệt là trong những giai đoạn quyết định. Vấn nạn này đã và đang ám ảnh Les Bleus khiến họ chỉ còn biết cầu trời đừng để mất quân trước VCK EURO 2012.

Chúng ta có thể kiểm chứng điều này thông qua những gì xảy ra với Les Bleus trong quá khứ xa cũng như gần. Ở hai trận cuối cùng của vòng loại châu Âu, “chung kết” với Albania và Bosnia, chấn thương khiến Pháp không có sự phục vụ của những cầu thủ hàng đầu như Ribery, Benzema, Gourcuff hay Sagna. Trước Mỹ và Bỉ, Nasri dù đã có mặt tại trại tập huấn nhưng rốt cục vẫn bị trả về CLB bởi vấn đề đầu gối. Điều này khiến Pháp mất đi một nhạc trưởng và lối chơi thiếu sáng tạo gần một tuần qua.

M’Vila rời sân bằng cáng- Ảnh Getty

Đó là chưa kể những cái tên như Remy, Malouda và Cabaye cũng gặp một chút rắc rối dù tất cả đều ra sân ngày hôm qua. Chưa hết, cuối hiệp 1 trong trận hòa với Bỉ, tiền vệ phòng ngự đang chơi rất hay M’Vila dính chấn thương lưng khá nặng và phải rời sân bằng cáng. Ngôi sao của Rennes đã lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng có vẻ chấn thương của anh không đến nỗi quá nghiêm trọng.

Hiện tại, HLV Blanc vẫn còn một bản danh sách bệnh binh rất dài và đều ở mức độ không hề nhẹ như Mexes (AC Milan), Sagna, Diaby (đều Arsenal), Matuidi (PSG)… Trong quá khứ, không thiếu trường hợp Pháp mất đi những tuyển thủ quan trọng trước các giải đấu lớn. Điều này không có gì khó hiểu khi các ngôi sao của Les Bleus thường xuyên bị vắt kiệt tại CLB suốt một mùa giải, trước khi bị ném trả về ĐTQG.

Huyền thoại Zidane tại VCK World Cup 2002 là một ví dụ điển hình. Nhạc trưởng người Pháp không thể tham dự 2 trận đầu tiên ở vòng bảng bởi đau bắp đùi, rồi chơi dưới phong độ ở trận cuối cùng. Điều ấy khiến Pháp đánh mất ngôi vương và về nước với vị trí bét bảng (thua 2 hòa 1). Tại VCK EURO 2008, Vieira dù là đội trưởng khi ấy nhưng không ra sân một phút nào bởi chấn thương đầu gối. Pháp lại xếp bét bảng tử thần năm đó sau hai trận thua trước Hà Lan và Italia.

Đội bóng áo Lam dưới triều đại của Blanc dường như lại càng “mẫn cảm” với chấn thương. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để ông chứng tỏ mình là một người giỏi xoay xở. Ở trận đánh lớn tiếp theo với Đức, và sau đó là chiến dịch tại Ba Lan-Ukraina, cầu Chúa phù hộ các chú gà trống!

H.D

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/153n20111117112315551t129/dt-phap-van-nan-chan-thuong.htm