ĐT Việt Nam thua ĐT Trung Quốc ở phút 90+5: Thái độ với thất bại

Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Thua đúng vào phút bù giờ cuối cùng trong lúc tinh thần toàn đội đang hưng phấn, trước đối thủ kình địch cũng không phải chuyện lạ. Đội tuyển Việt Nam đã thua tuyển Trung Quốc theo kịch bản cay đắng nhất có thể, nhưng nó không phải thảm họa. Điều quan trọng nhất với chúng ta lúc này là thái độ với thất bại đó.

Khi HLV Park Hang-seo nhận lỗi

Sau hiệp một có phần buồn tẻ với tỷ số hòa 0-0, tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đã cùng nhau tạo ra thế trận rượt đuổi hấp dẫn như phim hành động trong hiệp hai. Điểm khác biệt mấu chốt sau giờ nghỉ đó là việc đội bóng của HLV Park Hang-seo chủ động dâng cao tấn công.

Có thể thấy, sau 45 phút đầu tiên, không chỉ người hâm mộ xem trận đấu qua truyền hình mà ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam cũng nhận thấy chúng ta đủ sức đá sòng phẳng với tuyển Trung Quốc. Trong bối cảnh đội bạn không chịu - hoặc không thể tấn công dồn dập, tuyển Việt Nam buộc phải dâng lên. Đây vốn là trận đấu mà chúng ta cần chiến thắng để nuôi hy vọng tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam cần đứng dậy sau thất bại này, để tiếp tục khẳng định mình và "lớn" hơn.

Bàn thua đầu tiên đến từ việc các cầu thủ Việt Nam cố gắng đuổi bóng, pressing (áp sát) đến sát khung thành của tuyển Trung Quốc. Sau đó, một pha phát bổng chính xác và hai tình huống tranh chấp trên không thành công tạo ra khác biệt cho Trung Quốc. Đó không phải cách chơi mà tuyển Việt Nam hay sử dụng dưới thời HLV Park Hang-seo, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng và trước các đối thủ mạnh hơn. Thông thường, chúng ta sẽ thu mình, dồn toàn bộ 11 cầu thủ về nửa sân nhà để phòng ngự chặt và phản công nhanh.

Cần dành lời ngợi khen cho HLV Li Tie khi biết cách giăng bẫy khiến tuyển Việt Nam phải dâng lên. Bùi Tiến Dũng mắc lỗi khi bỏ vị trí, băng lên tranh chấp trong một tình huống mà khả năng thua của anh cao hơn thắng. Cho đến trước khi bị thay thế bằng Thanh Bình ở phút 71, Tiến Dũng không chiến thua 4/6 lần.

Trước trận đấu, truyền thông Trung Quốc từng phân tích đội bóng của họ có thể thắng Việt Nam bằng bóng bổng và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Sau khi Thanh Bình vào sân, khả năng chống bóng bổng của chúng ta còn tệ hơn và kịch bản 2 bàn thua sau đó là một: Wang Shenchao tạt bóng từ cánh trái, Wu Lei thoát khỏi Thanh Bình và dứt điểm cận thành.

Đáng chú ý, cả hai sự thay đổi sớm của HLV Park Hang-seo ở hàng thủ đều phải chịu trách nhiệm chính về các bàn thua này. Nếu như Thanh Bình bất lực với Wu Lei, thì Hồ Tấn Tài cũng không cách nào ngăn cản Wang Shenchao rót bóng vào vòng cấm địa tuyển Việt Nam. Đó là cái ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng quan sát sâu hơn, người hâm mộ cũng cần hiểu rằng, sự xuất hiện của Tấn Tài, Thanh Bình cũng như Xuân Trường (thay Tuấn Anh) trước đó là nền tảng giúp tuyển Việt Nam tấn công tốt hơn và có được 2 bàn thắng đẹp mắt ở cuối trận đấu.

Điều thú vị là HLV Park Hang-seo đã từ chối lấy sự hiệu quả của hàng công để bảo vệ quyết định thay người của mình. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc lập tức đứng ra nhận lỗi. Đó là thái độ ứng xử tuyệt vời với một thất bại cay đắng. Không nhiều chiến lược gia trên thế giới có thể làm được như HLV Park Hang-seo. Một số người sẽ chỉ trích trọng tài, các yếu tố khách quan hoặc thậm chí chỉ trích luôn học trò - người trực tiếp mắc lỗi. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo hiểu rõ bất cứ sự bao biện nào cũng giống như “đổ thêm dầu vào lửa” ở thời điểm này. Nếu có gì tuyển Việt Nam cần sửa chữa, toàn đội sẽ làm việc cùng nhau trong phòng thay đồ, một cách riêng tư.

Thái độ với thất bại

Cách ứng xử của HLV Park Hang-seo là bài học lớn cho các cầu thủ, những người cũng cần dũng cảm đối diện với thất bại này và các thất bại khác tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Vào đến đây đã là thành công lớn với tuyển Việt Nam và các trận thua sẽ đến như một lẽ đương nhiên khi các đối thủ quá mạnh. Thế nhưng, cách thua và thái độ sau mỗi trận thua sẽ là điều đọng lại, tạo ra kinh nghiệm quý báu cho toàn đội trong tương lai.

Quan trọng không kém, thái độ của người hâm mộ Việt Nam với thất bại cũng là điều cần bàn đến. Trước tuyển Trung Quốc, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan không có quyết định gây tranh cãi nào và một bộ phận người hâm mộ quá khích không có chỗ trút giận. Vì vậy, họ đã đổ vào trang cá nhân của các tuyển thủ để mạt sát họ. Chưa kể, rất nhiều người chỉ trích từ HLV Park Hang-seo cho đến Thanh Bình trên trang của các kênh thông tin thể thao lớn.

Đó là vấn đề không nhỏ. Chúng ta có thể đi vào vết xe đổ của Thái Lan và HLV Kiatisuk trước đây nếu đám đông không nhìn nhận thất bại một cách thực tế. Còn nhớ, Thái Lan đã thống trị bóng đá Đông Nam Á dưới thời HLV Kiatisuk và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2017 tại châu Á. Tại vòng đấu đó, “Voi chiến” chỉ giành được 2 điểm sau 10 trận đấu. Bất chấp một số màn trình diễn ấn tượng của đội bóng, “Zico Thái” vẫn bị người hâm mộ quay lưng chỉ trích. Trước sức ép của đám đông, LĐBĐ Thái Lan quyết định sa thải HLV Kiatisuk và đẩy đội tuyển này vào giai đoạn khủng hoảng chưa thấy lối thoát đến tận bây giờ.

Nếu người hâm mộ Việt Nam tiếp tục ngộ nhận về sức mạnh của đội tuyển và “ném đá” HLV Park Hang-seo, câu chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với chúng ta. Vòng loại thứ 3 World Cup vốn là sân chơi quá tầm với tuyển Việt Nam và đến thời điểm này, chúng ta vẫn chơi tốt về nhiều mặt, đặc biệt là tinh thần. Vì vậy, không có gì để chê trách quá nhiều thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam có thể lên hạng 92 thế giới nếu thắng Oman

Sau trận thua tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã bị trừ 10,4 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo tạm thời tụt 2 bậc, từ 95 xuống 97 thế giới với 1233,69 điểm, đứng sau Georgia và Lebanon.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có thể bứt phá đến 5 bậc nếu thắng Oman trong trận đấu sắp tới. Với thứ hạng hiện tại của Oman, tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 14,2 điểm nếu vượt qua họ. Khi đó, chúng ta sẽ có 1247,89 điểm và leo lên vị trí thứ 92. Đây vốn là vị trí tuyển Việt Nam từng giành được sau thành công ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Về lý thuyết, tuyển Oman cũng không quá chêch lệch với Trung Quốc cũng như Việt Nam. Sau khi thắng sốc Nhật Bản ở ngày ra quân, đội tuyển này đã thua liên tiếp Saudi Arabia và Australia và rơi xuống vị trí thứ 4 ở bảng B. Vì vậy, nếu giữ được tinh thần và có thêm chút may mắn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội làm nên chuyện trước Oman.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/dt-viet-nam-thua-dt-trung-quoc-o-phut-90-5-thai-do-voi-that-bai-i630836/