Dư âm Chelsea 4-1 Arsenal: Đừng khóc cho 'Pháo thủ'

Arsenal thi đấu rất hay trong hiệp 1, nhưng lại thể hiện bộ mặt bạc nhược trong hiệp 2 nên thất bại 1-4 trước Chelsea là xứng đáng.

Arsenal chỉ kết thúc Premier League 2018/2019 ở vị trí thứ 5 nên họ phải vô địch Europa league 2018/2019 để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu nùa giải tới. Lợi thế lớn nhất của “Pháo thủ” ở trận chiến với Chelsea là họ có HLV Emery, ông vua của Europa League.

Trong quá khứ, HLV Emery đã giúp Sevilla 3 lần vô địch Europa League. Đáng nói hơn cả, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khi giúp Sevilla vô địch 3 năm liên tiếp.

Arsenal đã chơi rất hay trong hiệp 1 trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Arsenal đã chơi rất hay trong hiệp 1 trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Kinh nghiệm của HLV Emery thực sự đã giúp ích cho Arsenal. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn Chelsea nhưng “Pháo thủ” đã nhập cuộc rất tốt, chơi lấn lướt trước The Blues trong khoảng hơn 30 phút ở hiệp 1.

Nếu như các trọng tài điều khiển trận đấu công tâm, Arsenal có thể được hưởng quả phạt đền khi Kepa truy cản Lacazette trong vòng cấm. Nếu như cú dứt điểm của Granit Xhaka ở phút 28 không bị xà ngang từ chối, Arsenal đã có khởi đầu trận chung kết Europa League như mơ.

Nhưng đời không như mơ. Nếu như Arsenal chơi tốt bao nhiêu trong hiệp 1 thì họ lại thể hiện bộ mặt trái ngược trong hiệp 2. Laurent Koscielny - đội trưởng và là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Arsenal để Olivier Giroud dễ dàng qua mặt, đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea.

Sau khi để Chelsea dẫn bàn, Arsenal thi đấu giống như những đứa trẻ. Các học trò của HLV Emery không tiết chế được cảm xúc, tấn công không tốt mà phòng ngự cũng chẳng xong, những đường chuyền hỏng liên tục xuất hiện. Đó là lý do tại sao mà khi đồng hồ chỉ đến phút 65, Arsenal đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần.

Những sai lầm liên tiếp ở hiệp 2 đã khiến Arsenal phải trả giá (Ảnh: Getty).

HLV Emery với tài năng và kinh nghiệm của mình đã nhìn ra vấn đề của Arsenal. Ông quyết định tung Matteo Guendouzi vào thay Nacho Monreal và Alex Iwobi vào thế chỗ Lucas Torreira.

Đúng 2 phút sau khi xuất hiện trên sân, Alex Iwobi đã vẽ đường cong tuyệt đẹp ở Baku rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Arsenal. Cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Alex Iwobi từ ngoài vòng cấm đã gọi lại giấc mơ và niềm hy vọng cho các cổ động viên của Arsenal.

Nhưng trong ngày mà Eden Hazard thi đấu xuất sắc, hy vọng của các cổ động viên đã bị dập tắt bằng bàn thắng thứ 4 ở phút 72. Tiền vệ người Bỉ đã vung nhát dao chí mạng khiến thầy trò HLV Emery không thể gượng dậy, qua đó mang chức vô địch Europa League về cho Chelsea.

Có thể nói, đây là trận đấu hay nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay dưới thời HLV Sarri. Họ biết nhẫn nhịn, biết tiết chế cảm xúc và quan trọng nhất là biết tận dụng cơ hội, trừng phạt sai lầm của đối phương.

Hazard và các đồng đội đã trừng phạt rất tốt sai lầm của Arsenal (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu này, truyền thông đã đề cập tới điểm yếu của Chelsea ở trận chung kết là “Sarri-ball” nhưng nhà cầm quân người Italia đã cho cả thế giới thấy rằng, triết lý bóng đá của ông không đơn giản chỉ là chuyền và chuyền.

Sarri cho thấy mình không phải là một người bảo thủ, ông vẫn trung thành với triết lý bóng đá của mình, nhưng biết vận dụng nó một cách linh hoạt hơn, biến ảo hơn. Và chìa khóa mang về chiến thắng đậm đà cho Chelsea ở trận đấu này là “Sarri-ball” đã biết tàn nhẫn với đối thủ.

Nếu như HLV Sarri thành công với triết lý và đấu pháp của mình thì HV Emery lại không được may mắn như vậy khi các học trò của nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục mắc sai lầm.

Chỉ cần nhìn vào màn trình diễn của Cesar Azpilicueta và Laurent Koscielny, đội trưởng của hai đội đã thấy sự khác biệt. Nếu như Cesar Azpilicueta năm lần bảy lượt cắt bóng, hóa giải thành công những tình huống nguy hiểm thì Laurent Koscielny để Olivier Giroud dễ dàng qua mặt ghi bàn mở tỉ số và đánh mất mình kể từ sau tình huống đó.

Emery không thể giúp Arsenal giành danh hiệu nào ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty).

HLV Mourinho là người liên tục mỉa mai lối chơi của Arsenal khi còn làm việc ở Premier League, ông nói rằng “Pháo thủ” đá đẹp, nhưng lại thiếu hiệu quả. Và ở phát biểu mới nhất, nhà cầm quân người Bồ nói: “Trận chung kết không phải để chơi, chung kết là để chiến thắng”.

Arsenal đã không làm được điều này, thậm chí họ còn mắc nhiều sai lầm chết người. Thất bại trước Chelsea ở chung kết Europa League là bức tranh thu nhỏ của Arsenal mùa giải 2018/2019. Đó là ngây thơ, yếu đuối và thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng. Do đó, nếu những ai đang tiếc và khóc cho Arsenal vì gục ngã trước Chelsea, vì trắng tay ở mùa giải năm nay, vì không có vé dự Champions League mùa giải tới thì hãy dừng lại./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-chelsea-41-arsenal-dung-khoc-cho-phao-thu-915107.vov