Dư âm Real Madrid 2-2 Club Brugge: Nụ cười cay đắng của Zizou

HLV Zidane buồn cười trước bàn thắng mở tỉ số của Dennis bên phía Club Brugge, nhưng đằng sau nụ cười này là sự bất lực và lo lắng của Zizou.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Club Brugge, HLV Zidane thốt lên rằng, bàn thua đầu tiên của Real thật buồn cười. Zizou nói như vậy vì đây là bàn thắng mà Dennis dứt điểm lỗi, bóng đập chân nọ sang chân kia, nhưng vẫn đánh bại Courtois.

Một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất, nhưng trong hoàn cảnh này, Zidane lại không có được điều đó vì đó là nụ cười đến muộn. Thực tế, các học trò của ông đã có một trận đấu tồi trước Club Brugge, đặc biệt là trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

HLV Zidane nói rằng buồn cười trước bàn mở tỉ số của Club Brugge (Ảnh: Getty).

HLV Zidane nói rằng buồn cười trước bàn mở tỉ số của Club Brugge (Ảnh: Getty).

Zidane đã ngầm trách các học trò là chơi tệ trong hiệp 1, nhưng chính bản thân ông cũng có lỗi. Mặc dù tuyên bố giành trọn 3 điểm trước Club Brugge nhưng Zizou lại tin dùng hai “công nhân” Nacho và Vazquez.

Nếu như Nacho chơi rất tệ ở vị trí hậu vệ trái, công không được mà thủ cũng chẳng xong thì Vazquez cho thấy sự vô hại trên hàng công. Tiền đạo người Tây Ban Nha thường xuyên mất bóng và thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương.

Sai lầm tiếp theo của nhà cầm quân người Pháp là tin tưởng “nghệ sĩ sân cỏ” Courtois - người để thủng lưới tới 79 bàn/55 trận khoác áo “Kền kền trắng”. Những gì Courtois báo đáp Zizou là 2 pha ra vào thiếu hợp lý để Dennis dễ dàng có cú đúp.

Thủ môn Courtois thi đấu rất tệ trong màu áo Real (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ giải lao, Zizou đã sửa sai bằng việc đưa Areola và Marcelo vào sân thế chỗ Courtois và Nacho. Và hiệu quả đến ngay tức thì khi Areola làm chủ được khung gỗ, hóa giải 1 cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 của Club Brugge.

Khi có Marcelo trong đội, thế trận tấn công của “Kền kền trắng” sáng nước hơn rất nhiều. Mặc dù bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Ramos ở phút 55 vẫn có những vết gợt nhưng đây là thành quả xứng đáng cho sức ép mà Real tạo ra.

Zizou tiếp tục sửa sai khi đưa Lucas Vázquez rời sân nhường chỗ cho Vinícius Júnior . Ít lâu sau khi vào sân, Vinícius Júnior khiến đội trưởng của Ruud Vormer nhận thẻ vàng thứ 2 và Real có bàn gỡ 2-2 từ chính pha đá phạt đó.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu như cú đặt lòng của Benzema ở phút 89 không trúng người hậu vệ Club Brugge. Lúc đó, HLV Zidane, các cầu thủ Real và cổ động viên “Kền kền trắng” có thể nở nụ cười với màn ngược dòng ấn tượng trên sân nhà.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và cũng không nên xảy ra. Bởi vì, thực tế diễn ra trên sân cho thấy, nếu thầy trò HLV Zidane thắng trận này thì đó là bất công, thậm chí là tội ác với Club Brugge.

Chủ tịch Perez đưa HLV Zidane về để hồi sinh Real, giúp Los Blancos tìm lại ánh hào quang ở sân chơi mà họ đang là bá chủ. Bên cạnh đó, Perez cũng chi hơn 300 triệu euro để Zizou có được đội hình ưng ý nhất.

HLV Zidane bất lực trong việc giúp Hazard tỏa sáng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, những gì mà chiến lược gia người Pháp đang làm cho “Kền kền trắng” không được như kỳ vọng. Ông vẫn đang loay hoay trong việc biến Hazard thành Ronaldo 2.0 ở Bernabeu. Ông cũng bất lực trong việc giúp Courtois tìm lại bản năng của một người nhện thay vì liên tục sắm vai nghệ sĩ hài trên sân cỏ như hiện tại.

Để lọt lưới 5 bàn và chỉ giành được 1 điểm/2 trận, Real đang có khởi đầu tệ bậc nhất trong lịch sử Champions League. Áp lực của Zidane ngày càng lớn, nếu như Los Blancos không cải thiện được bộ mặt của mình trong thời gian ngắn nhất, rất có thể, Zizou sẽ chung số phận như Lopetegui, Solari ở mùa giải năm ngoái là phải ra đi trong cay đắng./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-real-madrid-22-club-brugge-nu-cuoi-cay-dang-cua-zizou-962479.vov