Dư âm trận cầu 'kinh điển'

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan kết thúc sau 90 phút không tỷ số đã gây 'bão' trong giới hâm mộ khi bàn luận về những điều được và chưa được của cả 2 đội. Có vẻ như ai cũng có cái lý của mình.

Tiền vệ Tuấn Anh-cầu thủ chơi hay nhất của Đội tuyển Việt Nam.

Tối 5/9, Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận đấu đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất Thái Lan. Trận cầu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng là 1 trong 5 trận đấu “kinh điển” khu vực châu Á.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu căng thẳng, với nhiều va chạm và vài cơ hội bị bỏ lỡ.

Đánh giá về kết quả trận đấu, dư luận nhìn chung đều cho đây là điều chấp nhận được với cả chủ nhà và đội khách. Trình độ các cầu thủ nói chung không chênh lệch là mấy dù diễn biến trận đấu các cầu thủ Thái Lan thi đấu có vẻ trội hơn.

Sau trận đấu, HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo nói rằng các học trò của ông đã trải qua một trận đấu khó khăn trên sân khách. Tuy nhiên, 1 điểm giành được trên đất Thái là điều quý giá, theo VFF.

Trong khi đó, HLV Đội tuyển Thái Lan Akira Nishino tỏ ra thất vọng khi không thể giành được một chiến thắng trên sân nhà.

Truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đều cho rằng đội nhà thi đấu lấn lướt hơn, có nhiều cơ hội nhưng bàn thắng thì… không! Chính vì vậy mà HLV Akira Nishino bị chỉ trích rất dữ.

Truyền thông trong nước đưa tin sau trận đấu, chiến thuật của HLV Nishino là vấn đề gây tranh cãi giữa người Thái.

Cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan, Somchai Chuayboonchum, thẳng thừng chỉ trích ông thầy người Nhật Bản trên tờ Siam Sports. Lý do là ông Nishino dùng quá nhiều tiền vệ trong khi khâu quyết định là dứt điểm bị bỏ ngỏ vì không có tiền đạo cắm thực thụ. Supachok và Thitipan đá cao nhất trong sơ đồ chiến thuật nhưng họ cũng chỉ là những tiền vệ. Điển hình là tình huống cuối cùng do không có tiền đạo cắm nên Thái Lan không thể sút thủng lưới Văn Lâm.

Còn cựu danh thủ Kiatisuk lại cho rằng “1 điểm là ổn với đội chủ nhà” và nhấn mạnh “kết quả này vẫn chưa đánh giá hết được khả năng của 2 đội”.

Về phần mình, HLV Akira Nishino cho rằng mình đã đúng. Ông nói: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ dùng một tiền đạo đích thực trong trận đấu kiểu thế này. Thitipan có thể đá tiền đạo và phối hợp tốt với Supachok".

Trong khi bày tỏ chưa thật hài lòng với đội nhà thì truyền thông Thái Lan lại đánh giá rất cao thủ môn Văn Lâm.

Thể thao&Văn hóa dẫn bài viết trên tờ Sanook (Thái Lan) gọi tình huống phá bóng của thủ môn Văn Lâm sau cú sút của Supachok vào phút 90+4 là "không thể tin nổi", rồi khẳng định trận đấu này là "show diễn" của Văn Lâm.

Báo chí Thái Lan coi trận "kinh điển" Việt Nam-Thái Lan là "show diễn" của Văn Lâm.

Về phía Đội tuyển Việt Nam, trong trận “kịch chiến” này, HLV Park Hang-seo cũng như báo chí nêu bật một số điểm sáng của Văn Toàn, Văn Lâm, sự nỗ lực của Công Phượng, Hồng Duy…

Tuy nhiên, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được HLV Park đặc biệt tán thưởng.

Tham gia tấn công tốt, hỗ trợ phòng ngự kiên cường, chạy không biết mệt trên sân và anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu bên phía Đội tuyển Việt Nam.

Ông Park Hang-seo không tiếc lời ca ngợi học trò của mình khi nói đó là một cầu thủ tuyệt vời. Đây là trận đấu mà Tuấn Anh chơi hay nhất ở màu áo Đội tuyển quốc gia kể từ lúc trở lại sau chấn thương. Phong thái thi đấu của Tuấn Anh vẫn mang chất hào hoa, phong nhã song lại có hiệu quả cực cao.

Còn với thủ môn Văn Lâm, đây cũng là trận đấu mà cầu thủ này chơi xuất sắc khi hóa giải được bàn thua mười mươi cho Đội tuyển Việt Nam vào phút cuối cùng.

Một điểm nhấn khác nhưng cũng lại là “điểm mờ” với 2 cầu thủ được trông đợi nhất, Quang Hải của Việt Nam và Chanathip của Thái Lan khi cả 2 cầu thủ này đều “im tiếng”.

Với Quang Hải, một trong những lý do khiến anh chưa tiếp tục tỏa sáng như từng thấy là “quá tải”. Bên cạnh đó, mặt sân trơn do trời mưa trước đó cùng với sự "chăm sóc" khá kỹ của cầu thủ đối phương nên Quang Hải, dù "tinh quái" vẫn khó thi triển khả năng cá nhân của mình.

Còn với Chanathip, đây là cầu thủ được ông Park chú ý nhất. Vì thế, mỗi khi Chanathip có bóng, anh lập tức bị các cầu thủ Việt Nam vây ráp, từ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh cho đến Đỗ Duy Mạnh, tất cả đều được cắt cử theo sát để phong tỏa Chanathip. Và Chanathip lừng danh đã bị lu mờ!

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam

Kết quả hòa 0-0 có thể khiến người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan đều chưa thỏa lòng vì ai cũng muốn đội mình giành chiến thắng. Nhưng bóng đá là vậy, không phải muốn thắng là thắng được.

Đây cũng chỉ là trận đấu mở đầu, tất cả chỉ là mới bắt đầu do chặng đường đến vòng loại cuối cùng còn rất dài. Thế nên đành phải nói như HLV Đội tuyển Thái Lan Nishino: “Chúng tôi còn 7 trận đấu nữa và đội nào cũng khó chơi. Vì thế ai cũng phải nỗ lực nhiều hơn”, theo FOX Sports.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ trận lượt về ở Mỹ Đình vào ngày 19/11.

Thanh Phương (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/du-am-tran-cau-kinh-dien/374572.vgp