Dư âm trận Klassiker Đức giữa BVB Dortmund - FC Bayern

Hai đội đã cống hiến cho khán giả truyền hình một trận đấu tuyệt vời, với chiến thắng một lần nữa thuộc về đương kim vô địch Bayern dù năm nay BVB Dortmund rất mạnh.

Hai đội đã cống hiến cho khán giả truyền hình một trận đấu tuyệt vời, với chiến thắng lại một lần nữa thuộc về đương kim vô địch Bayern (Nguồn:Sportco)

Hai đội đã cống hiến cho khán giả truyền hình một trận đấu tuyệt vời, với chiến thắng lại một lần nữa thuộc về đương kim vô địch Bayern (Nguồn:Sportco)

Trận Klassiker nước Đức được truyền hình trực tiếp tới hơn 100 quốc gia trên khắp hành tinh diễn ra hấp dẫn và cuốn hút từ đầu đến cuối. Đúng như mong đợi của người hâm mộ giữa đội đầu bảng FC Bayern và kình địch Borussia Dortmund.

Hai đội đã cống hiến cho khán giả truyền hình một trận đấu tuyệt vời, với chiến thắng một lần nữa thuộc về đương kim vô địch Bayern dù năm nay BVB Dortmund rất mạnh.

Kết thúc trận đấu, người ta nhìn thấy gương mặt thất vọng của tiền đạo tài năng Erling Haaland. Anh vừa cùng đồng đội có một trận chiến quyết liệt với Bayern, một trận chiến mà họ hoàn toàn có khả năng chiến thắng.

Không thể tin nổi mình lại thất bại lần thứ 4 liên tiếp, HLV BVB Lucien Favre bực dọc lên tiếng trên Sky: "Khó lòng chấp nhận được trận thua này. Đây là một trận hay của chúng tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội. Không thể tin được. Chúng tôi có phong độ tốt nhưng bị thua tới 3 bàn và bại trận."

Lucien Favre bực dọc không phải vô lý, bởi rất hiếm khi Bayern thi đấu Bundesliga mà tất cả các thông số sau trận đấu lại cân bằng đến vậy, thậm chí còn kém hơn đối thủ. Cụ thể, thời gian có bóng là 51/49 %, số đường chuyền là 552/494, đường chuyền tới đích là 80/79 %, tranh chấp tay đôi là 52/48 %.

Hai đội thi đấu quyết liệt và cân tài cân sức (Nguồn: Fcb.com)

Mặc dù tất cả những thông số đều kém BVB nhưng cuối cùng Bayern vẫn có chiến thắng 3-2 mà khó ai nói được rằng họ không xứng đáng! Thủ lĩnh hàng thủ BVB, Mats Hummels, bực mình không kém khi trả lời phỏng vấn Sky: "Chúng tôi còn thiếu sự lạnh lùng khi dứt điểm. Chúng tôi thực sự có thể làm tốt hơn, Bayern hàng công rất mạnh nhưng hàng thủ rộng mênh mông... chúng tôi đã có nhiều cơ hội rất lớn mà không tận dụng được."

Anh nói thêm: "Ở những trận đấu đỉnh cao, may mắn và xui xẻo cách nhau trong gang tấc. Hôm nay may mắn đã không đứng bên phía chúng tôi." Quả đúng là như vậy, hàng công biến ảo của BVB tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại thường đưa ra quyết định sai lầm ở phần cuối.

Điển hình như pha bóng phút thứ 47 của Haaland, anh đưa bóng thiếu chính xác không thể đến chân Marco Reus và Giovanni Reyna trong vòng cấm. Đúng 81 giây sau, Robert Lewandowski đánh đầu đưa bóng vào lưới khung thành phía bên kia nâng tỷ số lên 2-1.

Rất có thể nhiều người hâm mộ chung quan điểm với Mats Hummels, rằng may mắn đã không ở bên phía họ. Nhưng việc BVB không hiệu quả bằng Bayern là điều khó chối bỏ. HLV Bayern Hansi Flick chỉ ra chính xác: "Chúng tôi thi đấu quyết tâm và hiệu quả hơn và giành chiến thắng xứng đáng."

(Nguồn: Fcb.com)

Hàng thủ BVB đã bộc lộ sơ hở quen thuộc khi đứng quá xa nhau. Họ không còn gắn kết trước sức tấn công của Bayern. Trên hàng công, mặc dù Dortmund có những tài năng đặc biệt hứa hẹn như Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Reyna, Jude Bellingham nhưng tất cả đều không thể hiện được năng lực vốn có của mình.

Jadon Sancho, cầu thủ đắt nhất Bundesliga với giá lên tới 120 triệu euro, đã "tàng hình" trước sự dũng mãnh của hậu vệ phải Bayern Lucas Hernandez. Một mình Erling Haaland không thể giải quyết hết mọi vấn đề, đó là còn chưa kể đến đội trưởng Marco Reus sau khi có 1 bàn thắng đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội tiếp theo.

Phía bên kia chiến tuyến, Hansi Flick có hàng loạt những cầu thủ kinh nghiệm và đang ở độ chín muồi của sự nghiệp. Lewandowski, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, có trận đấu thứ 300 cho Bayern và ghi đến 259 bàn, với 75 pha kiến tạo.

David Alaba ăn mừng chiến thắng thứ 200 cùng với Bayern sau 272 trận - không một cầu thủ Bundesliga nào đạt tới cột mốc 200 nhanh như vậy.

Kingsley Coman, trong 6 lần gặp đối mặt BVB lần nào cũng giành trọn vẹn 3 điểm.

Đó là còn chưa kể đến hàng loạt những trụ cột khác như Thomas Müller, Manuel Neuer... Và họ có Hansi Flick, huấn luyện viên duy nhất ở Bundesliga đã cùng với một đội bóng mà chỉ sau 31 trận đã ghi trên 100 bàn thắng!

(Nguồn: Fcb.com)

Rất nhiều nhà quan sát và người hâm mộ trung lập đầu mùa đã cho rằng năm nay cơ hội để Dortmund lật đổ đế chế Bayern là rất lớn. Trong khi Bayern còn phải thi đấu Champions League ở Bồ Đào Nha hồi tháng 8 Dortmund đã có rất nhiều thời gian luyện tập chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Nhưng, lợi thế này của Dortmund đã "bốc hơi" chỉ sau 6 ngày thi đấu. Các cầu thủ Bayern tấn công tốc độ, dồn dập và dũng mãnh. Trong nhiều tình huống quyết định, họ luôn nhanh hơn Dortmund một bước.

Tất nhiên, mùa bóng còn rất dài, Bayern chắc chắn sẽ mất điểm ở đâu đó khi đội hình bắt đầu có dấu hiệu sứt mẻ. Nếu Dortmund thi đấu ổn định và hiệu quả hơn, cơ hội lật đổ Bayern vẫn còn. Vấn đề là, sau biết bao cơ hội đã bị bỏ lỡ từ các mùa bóng trước và ở lần này, liệu họ có một lần tận dụng được cơ hội của mình nếu nó một lần nữa đến?

(Nguồn: Fcb.com)

(Nguồn: Fcb.com)

(Nguồn: Fcb.com)

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/du-am-tran-klassiker-duc-giua-bvb-dortmund-fc-bayern/676005.vnp