Dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài: 10 năm 'mắc võng' trên 'Con đường đau khổ'

Dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài do Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư, được phê duyệt triển khai từ năm 2008 nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội nhưng gần 10 năm nay con đường vẫn chưa thi công xong cho dù nó chỉ dài 1km. Người dân phải sống chung với mùi hôi thối, ruồi, muỗi từ những bãi nước thải bốc lên, ảnh hưởng nặng nề đối với cuộc sống, sinh hoạt...

Dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài do Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư, được phê duyệt triển khai từ năm 2008 nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài do Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư, được phê duyệt triển khai từ năm 2008 nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Qua tìm hiểu từ những người dân sống gần khu vực, thì họ rất bức xúc về vấn đề này, gần 10 năm nay con đường vẫn chưa được thi công xong cho dù nó chỉ dài 1km, người dân phải sống chung với mùi hôi thối, ruồi, muỗi từ những bãi nước thải bốc lên từ con đường chạy qua địa bàn ngần ấy thời gian.

Giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, các cư dân ở đây luôn trong tình trạng đóng cửa vì sợ côn trùng bay vào nhà. Đoạn đường đang ảnh hưởng nặng nề đối với cuộc sống của người dân quanh khu vực này

Theo như quan sát của PV, con đường này được chia thành hai làn, một làn đã đã được trải nhựa và lát gạch vỉa hè kiên cố, nhưng lâu ngày không sử dụng nên gạch đã hỏng và bị cỏ dại bao phủ.

Khi bước xuống con đường thì không thể nhất chân lên được vì lún rất sâu, túi nilon, chai nhựa vứt tơi tả khắp nơi. Quan sát kĩ hơn sẽ thấy con đường đã trải một lớp đá dăm xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường là dòm nước thải đen ngòm và mùi hôi thối,các bãi sình lầy do nước thải đọng lâu ngày không thoát được. Nhà có ô tô cũng không thể vào nhà,phải gửi ở bãi cách nhà hàng trăm mét. Các máy móc phục vụ thi công thì được xếp qua một bên, đầy bụi bám, không hề hoạt động.

Mùa mưa ở thì toàn bộ tuyến đường này sẽ bị ngập úng, và người dân tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn, đã có không ít vụ xòe xe trên con đường này. Thậm chí con đường có thể sập trong lúc đang đi nhiều người ở những chỗ được vá víu tạm thời.

Anh Nguyễn Thơm, người dân đã sinh sống và làm nghề sửa chữa xe máy ở đây từ lâu cho biết: “Ban đầu chẳng ai gọi nó là "con đường đau khổ" đâu, từ khi dân tình cảm thất việc sửa chữa của cơ quan chức năng quá chậm trễ nên chúng tôi mới gọi thế. Con đường càng ngày càng nhiều ổ voi, ổ trâu nên việc nhiều xe máy ngã không phải điều hiếm thấy, đặc biệt hôm nào mưa to trời tối độ nguy hiểm lại tăng lên gấp nhiều lần đối với người tham gia giao thông.

UBND thành phố hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp với UBND quận Bắc Từ Liêm để ra phương án cuối cùng giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Trong các cuộc họp mà tôi được tham dự thì được biết, lý do dự án chậm tiến độ gần 10 năm không phải là do thiếu kinh phí hay thiết bị mà nguyên nhân chính là do cốt đường thấp

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm đã bố trí máy bơm, bơm nước chống ngập úng lòng đường, bơm chuyển tràn sang ruộng bên cạnh. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, còn việc cốt lõi là phải kết nối hạ tầng của khu vực mới đảm bảo được việc tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.

Không biết rằng bao giờ chủ đầu tư mới nghiên cứu ra được phương án tối ưu để tiếp tục thi công, chỉ biết rằng những hộ dân sống ở khu vực này đã chịu đựng “sống chung với lũ” đã 10 năm ròng, và không biết còn phải sống chung với tình trạng này thêm bao nhiêu lâu nữa?

Vũ Văn Công

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-thong-do-thi/du-an-duong-hoang-quoc-viet-keo-dai-10-nam-mac-vong-tren-con-duong-dau-kho-34733