Dụ anh trưởng phòng vào nhà nghỉ để đổ vỏ nhưng lúc báo tin có thai...

'Anh à, em có thai rồi. Là sản phẩm của đêm chúng mình vào nhà nghỉ ấy. Mình làm đám cưới đi được không, em không muốn bỏ con' thì Tuấn đáp lại câu xanh rờn này khiến Hà run bần bật.

Ảnh sưu tầm internet

Ảnh sưu tầm internet

Vừa chia tay bạn trai được hơn tháng thì Hà phát hiện mình có bầu. Cái thai đã sang tháng thứ ba rồi mà cô tìm đến tình cũ bắt đền thì anh phớt lờ, không chịu trách nhiệm. Bất lực không làm gì được tình cũ, lại không muốn phá thai nhưng cũng chẳng dám làm mẹ đơn thân, Hà sợ lắm. Suy nghĩ mấy đêm trời, cuối cùng cô cũng tìm ra một kế sách hay.

Anh Tuấn - trưởng phòng đang thả thính cô, cô sẽ cho anh ta vào tròng và ép đổ vỏ cưới gấp. Vậy là Hà có chồng, con cô có bố chẳng ai nói được gì cả. Một kế hoạch hoàn hảo. Hôm ấy, Hà rủ Tuấn đi ăn, cô kể lể về cuộc tình trái ngang của mình rồi rót rượu ép Tuấn uống. Giả vờ say, Hà cứ nằng nặc đòi vào nhà nghỉ với lý do trúng gió không đi xa được. Chiều lòng Hà, Tuấn đưa cô vào nhà nghỉ và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Sau đêm đó, Hà và Tuấn yêu nhau thắm thiết hơn. Chừng được gần một tháng Hà thỏ thẻ với anh.

- Anh à, em có thai rồi. Là sản phẩm của đêm chúng mình vào nhà nghỉ ấy. Em sợ mang thai, làm mẹ đơn thân lắm. Ba mẹ em sẽ giết em mất. Anh à, mình làm đám cưới đi được không, em không muốn bỏ con. Anh cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện mình làm chứ? Thằng bé là con anh mà?

Tuấn trợn mắt, nhìn Hà quát lớn:

- Con anh, đứa bé đó đâu phải con anh? Em lừa anh đổ vỏ thì đúng hơn đấy. Đừng tưởng anh không biết gì nhé.

- Anh… anh, anh biết hết rồi sao? Em cứ nghĩ anh ngây thơ không biết gì, ai ngờ em mới là kẻ ngốc. Em xin lỗi anh, nhưng xin anh đừng làm ầm chuyện này lên được không? Em không còn mặt mũi nào đi làm, nhìn mọi người lắm. Là em dại, nhưng em không muốn bị người ta chửi rủa là đứa con gái hư hỏng. Xin anh hãy giữ kín chuyện này cho em.

Ảnh sưu tầm internet

- Vậy sau anh, em lại tìm người khác đổ vỏ ư?

- Chắc không ạ, em đã thất bại rồi. Có lẽ em chỉ còn nước bỏ cái thai này thôi.

- Được, anh sẽ đưa em đi phá.

Hà sốc khi Tuấn đưa cô đi phá ngay lập tức như thể sợ Hà ăn vạ tiếp. Thấy anh dừng xe lại trước căn nhà năm tầng, mặt tiền Hà khó hiểu hỏi.

- Đây đâu phải phòng khám, hay anh đưa em đến phòng khám tại gia, bác sĩ làm tư cho kín à?

- Em cứ vào đi rồi khác rõ.

Theo anh vào, Hà chưa định hình được gì thì Tuấn đã thưa với hai bác chừng ngoài 50 tuổi.

- Bố mẹ ạ, đây là Hà, con đã làm cô ấy có bầu. Bố mẹ cho phép con cưới cô ấy nhé. Con phải chịu trách nhiệm trước việc mình làm.

- Con suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Miễn sao con hạnh phúc, bố mẹ đều chịu hết.

Kéo Tuấn ra góc nhà, Hà vội hỏi.

- Anh làm cái gì thế? Không phải anh đưa em đi phá thai sao, sao lại về nhà anh xin cưới.

- Anh đâu có ác tới mức bắt em bỏ đứa bé tội nghiệp đó chứ? Anh yêu em và yêu cả đứa bé trong bụng em dù nó không phải con anh, chỉ cần em yêu, chung thủy với anh thì anh sẽ cho mẹ con em hạnh phúc.

- Cảm ơn anh, mẹ con em mang ơn anh suốt đời.

Cảm động vì được anh trưởng phòng cưới, Hà mừng lắm. Không ngờ anh biết rõ mọi chuyện vẫn vui vẻ lấy cô. Tự hứa với lòng, từ nay trở đi cô sẽ yêu anh thật nhiều để bù đắp, cảm ơn anh, không có anh thì giờ này Hà không biết số phận mình ra sao nữa.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/du-anh-truong-phong-vao-nha-nghi-de-do-vo-nhung-luc-bao-tin-co-thai-55900.html