Dự báo thời tiết ngày 6/10: Trò 'cút bắt' của nắng và mưa

Điệp khúc nắng mưa cứ khiến người dân ba miền được phen 'chạy giặc'.

Cứ ca cẩm mãi điệp khúc quen thuộc nắng mưa là chuyện của trời nhưng thử hỏi trời xem nắng mưa thất thường thì ai là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

Hà Nội dạo này kì cục lắm, tự nhiên đang đi đường tóc tai đẹp đẽ bỗng nhiên đổ ào trời mưa, mưa tầm tã gay gắt mới đáng sợ, xong xuôi lại cười tươi nắng chói chang.

Tạm thời thấy trời có vẻ hanh khô với nhiệt độ cao nhất chỉ rơi vào khoảng 28 độ và thấp nhất là 22 độ.

Độ ẩm có xu hướng tăng kinh hoàng ở con số 68% khiến người dân có cảm giác ở giữa lòng thủ đô mà như đang ở khu nghỉ dưỡng.

Sấm rồi, dông rồi mà mưa chạy lung tung ở khắp nơi, nay đây mai đó không biết đường nào mà lần, xem chừng cơn “tăng động” của thiên nhiên mới chỉ bắt đầu.

Mưa nhiều mưa lắm khiến chỉ số ô nhiễm môi trường chẳng còn đất để sinh sống khi chỉ số chỉ ở mức dưới 100, cảm giác hít gió vào phổi cũng dễ dàng hơn nhưng không ăn thua khi 10h sáng phóng mắt tầm xa vẫn chỉ thấy toàn bụi bặm lơ lửng trên tòa cao ốc.

Báo động, báo động miền Trung nghe rõ trả lời!

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 14h-17h/05/10) tại Phước Hòa (Ninh Thuận) 51,4mm, Suối Kiết (Bình Thuận) 67,8mm.

Cảnh báo trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Trong 3-6 giờ tới, lũ cục bộ, sạt lở đất và ngập úng có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Miền Nam thấy còi báo động bèn hướng mắt nhìn lên nhưng ôi thôi, cảnh báo triều cường vẫn khiến bà con nơi đây nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

Cao nhân nào gọi mưa tốt quá, gọi một cái cả 3 miền hứng đủ, gọi mưa đến mà không thấy chào mưa đi để người dân TP.HCM được phen hú hồn.

Mưa thì to, dông thì lớn, gió thổi qua những cô nàng dưới 40 cân thân hình như tờ giấy thì liệu chừng hóa cánh diều. Tiếc là chú mục đồng đang lo gia cố nhà cửa vì triều cường không thì cũng chạy ra góp vui.

Nhiệt độ cao nhất khu vực TP.HCM ghi nhận ở khoảng 33 độ C, riêng ở Cần Thơ, nền nhiệt lớn với mức đo khoảng 35 độ C.

Hôm nay cuối tuần, có câu chuyện gì hài hước để kết thúc ngày nghỉ nhanh như chớp này không nhỉ?

Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.

Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn gửi đi lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.

Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… sốc.

"Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm".

Khổ thân cho cái số ế, đến địa chỉ của tổng đài 191 cũng không tha!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-610-tro-cut-bat-cua-nang-va-mua-a451677.html