Dù đã 'cải tà quy chính', Thập Tứ cô nương tiếp tục đối đầu với Xu Ma Ma trong tập phim ngoại truyện

Sau thành công ngoài mong đợi của 3 tập phim Thập Tứ Cô Nương, phần Ngoại Truyện này dường như là một món quà mà Nam Thư dành tặng những khán giả đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ phim.

Thập Tứ Cô Nương là một tác phẩm hoàn chỉnh, chỉn chu thứ hai của Nam Thư sau Nam Phi Liên Hoàn Kế - một webdrama cổ trang quy tụ dàn diễn viên hài duyên dáng, thực lực nhưng lại không để lại nhiều tiếng vang dù ra mắt cùng thời điểm với hiệu ứng Diên Hi Công Lược. Lần này, Nam Thư lại tiếp tục “bắt trend” khá tốt với đề tài giang hồ đang được đông đảo khá giả đón nhận trong thời gian gần đây. Bộ phim cũng đã giúp Nam Thư sở hữu nút vàng YouTube đầu tiên trong sự nghiệp sau nhiều năm cô theo đuổi nghệ thuật, tự mình bỏ tiền đầu tư sản phẩm.

Thập Tứ Cô Nương - một tác phẩm thành công ngoài mong đợi của Nam Thư

Thập Tứ Cô Nương - một tác phẩm thành công ngoài mong đợi của Nam Thư

Sau khi 3 tập phim được ra mắt, phần đông khán giả đều khá tiếc nuối. Một phần vì kịch bản phim có thể được khai thác nhiều khía cạnh hơn nữa, một phần vì người xem mong muốn nhân vật Thập Tứ (Nam Thư) có được một kết thúc tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Dù đã không còn là “lính mới” trong Xã Đoàn, nhưng trong Thập Tứ vẫn còn sót lại nét tính cách của cô gái chân chất khi xưa, dễ dàng tin tưởng vào nguời giúp đỡ mình. Điều đó khiến cô bị lừa hết lần này, đến lần khác, trở thành một vòng luẩn quẩn cho số phận bất hạnh của “hồng nhan”.

Thập Tứ “năm lần bảy lượt” bị lợi dụng và lừa gạt

Có lẽ hiểu được tâm tình của phần đông khán giả, ở phần ngoại truyện này, Thập Tứ đã lột xác trở thành một “chị đại” gai góc hơn, khôn ngoan hơn. Sau nỗi đau bị Cửu Long lừa dối, Thập Tứ dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai phần nào mà phải tìm đến ruợu “giải sầu”. Nhờ có những câu nói “đánh trúng tim đen” của Lâm Lí Lắc (Lê Dương Bảo Lâm) như: “Mê trai đầu thai mới hết”, tâm trạng Thập Tứ cũng tốt hơn, vì cô còn trẻ, còn đẹp và tài giỏi, không nhất thiết phải buồn mãi vì một người được.

Thập Tứ say mèm, được Lâm Lí Lắc an ủi

Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa buông tha cho cô gái này. Quyết tâm “cải tà quy chính”, không còn dính líu đến các vụ làm ăn trái pháp luật, tiệm spa của Thập Tứ vẫn bị cảnh sát “sờ gáy” vì có dấu hiệu mại dâm. Nghi ngờ spa của mình bị chơi xấu, Thập Tứ quyết tìm được kẻ đã gây nên chuyện này. Đầu tiên, cô tra hỏi nữ nhân viên đã có hành vi “bán dâm” cho khách. Tra hỏi không nhận, Thập Tứ dùng đến biện pháp mạnh hơn, tàn nhẫn hơn và phát hiện ra rằng có người đứng sau vụ việc này, nữ nhân viên bị tra hỏi ấy chỉ đơn thuần là gián điệp.

Cảnh sát đến kiểm tra quán spa của Thập Tứ

“Rừng càng già càng cay”, lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu, Thập Tứ ngày càng có những biện pháp trừng trị kẻ đã hại mình thông minh hơn, khôn khéo hơn mà không mất quá nhiều sức lực. Cô giả dạng thành nữ nhân viên spa để có thể “bắt tận tay, day tận mặt” người đã hợp tác cùng kẻ gián điệp kia. Lưới đã giăng, kẻ kia sao có thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, hắn phải chịu sự trừng phạt từ Thập Tứ và Lâm Lí Lắc, cũng như khai ra Xu Ma Ma (Minh Dự) - người đã ra lệnh và lên kế hoạch cài người vào phá việc kinh doanh của Thập Tứ.

Minh Dự - sự xuất hiện khá thú vị trong phần ngoại truyện này

Không muốn phải dùng đến bạo lực, Thập Tứ hẹn Xu Ma Ma “hai mặt một lời”, nói chuyện rõ ràng. Để vụ việc thêm tỏ tường, Vi Cá (Quách Ngọc Tuyên) cùng Hoàng Hí Hửng (Hoàng Mèo) trở thành người hòa giải trung gian. Vốn là hai diễn viên hài nổi tiếng với tài “đấu khẩu”, Lê Dương Bảo LâmMinh Dự có cơ hội phát huy nét diễn nhanh, liên tục, nhưng vẫn đủ duyên dáng của mình khi hai nhân vật tranh cãi xem ai chính là người đứng sau việc chơi xấu tiệm spa của Thập Tứ.

Sau một lúc Xu Ma Ma không chịu nhận mình chính là kẻ đứng sau vụ chơi xấu, Thập Tứ không thể nhẫn nhịn được nữa mà phải tức giận đứng dậy. Vi Cá và Hoàng Hí Hửng cũng khá mệt mỏi với sự “diễn sâu” của Xu Ma Ma nên đã dùng “mác” con trai nuôi của ông trùm để bắt Xu Ma Ma thừa nhận tất cả. Lo sợ rằng sẽ bị “tương kế, tựu kế”, Xu Ma Ma không còn chối tội nữa, ngược lại, đối đãi Thập Tứ như một khách “vip” chính hiệu.

Về mặt hình ảnh, Nam Thư tiếp tục giữ lại tạo hình nóng bỏng, đậm chất “kiều nữ” cùng với những bộ trang phục khoe dáng. Về mặt nội dung, phần ngoại truyện này cũng không còn có những cảnh quá căng thẳng hay bạo lực, nhịp phim cũng có nhiều khoảng thở hơn. Tập phim khép lại với phân đoạn Thập Tứ tiếp tục để lộ….”bản chất mê trai” của mình khiến khán giả không khỏi lắc đầu ngao ngán, liên tục đề cập đến câu nói “chuẩn không cần chỉnh” của Lâm Lí Lắc ở đầu phim.

Tạo hình quyến rũ của Nam Thư

Càng bất ngờ hơn, ở cuối phim vẫn có dòng chữ “Sẽ còn được tiếp tục”, có nghĩa rằng, khán giả có thể trông chờ một phần ngoại truyện 2 của Thập Tứ Cô Nương?

Hãy cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trên kênh YouTube Nam Thư Official nhé!

Vy Bùi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/du-da-cai-ta-quy-chinh-thap-tu-co-nuong-tiep-tuc-doi-dau-voi-xu-ma-ma-trong-tap-phim-ngoai-truyen-4966391.html