Dù hòa Malaysia, HLV Park vẫn cho thấy là ngôi sao sáng nhất

Sau trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Malaysia, một số bình luận viên đã bình chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Quang Hải, hoặc Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng. Những bình chọn đó là có cơ sở và hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đối với tôi, trước sau, HLV Park Hang-seo vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Việt Nam (ảnh: ST).

Hay nói đúng hơn, thầy Park là ngôi sao của những ngôi sao trong đội tuyển Việt Nam.

Hãy xem, trận đấu với Malaysia trước gần 90.000 cổ động viên của đội bạn tạo áp lực như núi Thái Sơn trên sân nhà, để thổi được niềm tự tin, sự vững vàng cho cầu thủ, là ai nếu không phải HLV Park Hang-seo?

Hãy xem, dù đội tuyển Việt Nam không cầm nhiều bóng, nhưng suốt trận đấu đã không để cho đội tuyển Malaysia muốn làm gì thì làm. Đấu pháp hợp lí và khôn khéo đó, xuất phát từ đâu nếu không do người cầm trịch là HLV trưởng?

Đấu pháp của thầy Park là nhường việc kiểm soát bóng cho đối thủ (vì có cố cũng chẳng được), và lựa chọn đội hình trẻ, nhanh, giàu sức tấn công phù hợp với chiến thuật phòng thủ - phản công nhanh và pressing toàn sân. Chính nhờ đấu pháp hợp lí này mà tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút trong hiệp 1 trận đấu. Chính nhờ đấu pháp hiệu quả đó mà tuyển Việt Nam mới củng cố được niềm tự tin để không đánh mất từ thế trận, hiệu quả đến tỉ số cuối cùng cho đối thủ.

Có những thực tế mà chúng ta thường được biết: Đó là 1 cầu thủ, là ngôi sao tập trung tất cả sức mạnh, niềm kiêu hạnh, khả năng chiến thắng của một đội bóng, như Messi của Barca hiện giờ và Ronaldo của Real Madrid trước đây.

Nhưng cũng có câu cửa miệng mà dân hâm mộ bóng đá từng nghe không ít lần: “Chính Alex Ferguson chứ không phải ai khác, mới là ngôi sao sáng nhất tại sân vận động Old Trafford”. Bởi ông từng là linh hồn, là kim chỉ nam, là nguồn cảm hứng cho toàn đội và toàn câu lạc bộ, trong đó gồm cả người hâm mộ trên toàn cầu.

Trường hợp HLV Park Hang-seo cũng không khác. Ông đang mang đến nguồn cảm hứng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến sân nhiều hơn trước, với niềm tin mãnh liệt hơn trước. Với mức lương “cứng” 20.000USD/tháng, và ông cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo trên TV, trên panô, ápphích và trên cả xe buýt, xe taxi.v.v…, HLV Park Hang-seo hẳn không chỉ là ngôi sao của công chúng mà còn là ngôi sao của thu nhập “khủng” và ngôi sao tạo ra hiệu ứng quảng cáo cho các nhãn hàng.

Mặc cho các chỉ số được đo lường theo chuyên môn đội Malaysia vượt trội hơn đội tuyển Việt Nam như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn có quyền tự hào rằng, Malaysia đã “hút chết” trên sân nhà của họ và phải rượt đuổi theo tỉ số do đội tuyển Việt Nam xác lập. Và tất nhiên, với thể thao, sự hiệu quả về tỉ lệ là hàng đầu, thì chính HLV Park Hang-seo chứ không phải ai khác đã tạo nền tảng để có được điều đó.

Ông vẫn là ngôi sao sáng nhất – HLV Park Hang-seo, và chính là người truyền cảm hứng để các cầu thủ như Quang Hải, Văn Đức, Văn Lâm, Anh Đức, Đình Trọng, Văn Hậu, Công Phượng… tỏa sáng.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/du-hoa-malaysia-hlv-park-van-cho-thay-la-ngoi-sao-sang-nhat-646363.ldo